Tây Ban Nha 2-3 Anh: Sư tử gầm vang tại Seville

Gareth Southgate tiếp tục thành công với một dàn 'sư tử' trẻ trung, Tam sư đã chơi một trận đấu tuyệt vời để lần đầu tiên sau 31 năm bẻ sừng bò tót ngay trên đất Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đang thể hiện uy thế tuyệt đối khi toàn thắng hai trận mở màn bảng C UEFA Nations League và nếu đánh bại ĐT Anh, họ sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng. Chính vì vậy đội chủ nhà là đội nhập cuộc tốt hơn khi liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn.

Ngay từ phút thứ 5 của trận đấu, Tây Ban Nha đã chứng tỏ vị thế chủ nhà của mình với tình huống Marcos Alonso xâm nhập vòng cấm địa và khiến Jordan Pickford phải trổ tài cứu thua. Trước pha bóng này chỉ 1 phút, khung thành Tam Sư còn 2 lần bị uy hiếp.

Mặc dù vậy, nếu cho rằng, người Anh bị động với lối chơi thì đó là một sai lầm lớn. Vấn đề nhân sự buộc Southgate phải tung ra những con người tốt nhất trong sơ đồ 4-3-3, nhưng về bản chất, Tam Sư không thể làm gì khác ngoài việc rình cơ hội phản công.

Niềm vui của "Tam sư". Ảnh IT

Các cầu thủ tấn công luôn tìm cách không để thủ môn David de Gea lẫn hàng thủ chủ nhà có nhiều thời gian xử lý bóng, trong khi họ cũng sẵn sàng lùi rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Một thế trận phòng ngự chủ động và đồng thời rất sắc sảo khi phản công nhờ việc tuân thủ yêu cầu mà Southgate đưa ra.

Phút 16, từ một pha bóng như thế "Tam sư" đã có bàn mở điểm. Trong tình huống này Harry Kane lại bất ngờ là người châm ngòi khi có pha mở bóng rất đẹp ra biên cho Marcus Rashford. Tiền đạo của Man United sau đó thực hiện một đường chọc khe dọn cỗ hoàn hảo để Raheem Sterling băng xuống hạ gục David De Gea trong thế đối mặt, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Anh.

15 phút sau, lại là Kane chọc khe đẹp mắt để Rashford chạy xuyên khe giữa 2 trung vệ Tây Ban Nha ghi bàn thắng trong tình huống đối mặt De Gea, nâng tỷ số lên 2-0 cho người Anh.

Hiệp 1 của La Roja trôi đến ngưỡng thảm họa lịch sử khi họ thua bàn thứ 3 ở phút 38 và một lần nữa hàng thủ của TBN lại bị xé nát như trò đùa. Ross Barkley rót bóng vào vòng cấm, Kane nhận bóng rồi chuyền ngang để Sterling đá vào lưới trống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử TBN thua tới 3 bàn ngay trên sân nhà chỉ trong hiệp 1.

Sau 10 phút đầu hiệp 2 không có thay đổi nào tích cực, HLV Enrique thay liền 2 cầu thủ và điều đặc biệt lại đến với cái tên rất có duyên trong thời gian này – Paco Alcacer. Gần như trong cú chạm bóng đầu tiên, tiền đạo của Barcelona được cho Borussia Dortmund mượn đã đánh đầu tung lưới Pickford từ cú đá phạt góc của Asensio.

Ngay sau đó, Rodrigo có đến hai cơ hội rõ rệt, nhưng anh không hạ được thủ thành Pickford ở tình huống đối mặt. Đáng chú ý là Rodrigo ngã sau khi bị Pickford níu người, nhưng trọng tài không cho Tây Ban Nha được hưởng phạt đền.

Đến phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2, Sergio Ramos cũng có pha không chiến dũng mãnh từ đường chuyền bổng của Ceballos để giúp Tây Ban Nha rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Tiếc rằng ngay sau đó, trọng tài chính đã nổi còi hết giờ và "La Roja" đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà trước ĐT Anh với tuổi đời siêu trẻ của HLV Gareth Southgate tại bảng A4 UEFA Nations League năm nay.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tay-ban-nha-2-3-anh-su-tu-gam-vang-tai-seville-81473.html