Tàu Toàn Phát 68 chìm trên biển: 'Thuyền trưởng đã quên thân mình để cứu chúng tôi!'

Trong lúc tàu Toàn Phát 68 bị sóng nhấn chìm, thuyền trưởng Lừng Xuân Hạnh đã chủ động hô lớn để báo hiệu cho 10 thủy thủ rời tàu thoát nạn, còn mình thì trở lại ca bin để gọi về bờ nhờ cứu nạn khẩn cấp, không kịp rời tàu nên đã tử nạn...

Khoảng 13 giờ ngày 30-11, tàu Sar 274 (Danang MRCC) và tàu công vụ 01 (thuộc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn) cùng phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình đưa 11 thủy thủ (1 người tử vong) tàu vận tải Toàn Phát 68 bị chìm trên biển về đến cầu cảng Hải đoàn 48 – Quy Nhơn.

Thời điểm tàu Sar 274 phát hiện các thủy thủ tàu Toàn Phát 68 trên biển. Ảnh: Danang MRCC.

Thời điểm tàu Sar 274 phát hiện các thủy thủ tàu Toàn Phát 68 trên biển. Ảnh: Danang MRCC.

Các thủy thủ trên bè phao lênh đên trên biển phát tín hiệu cứu nạn. Ảnh: Danang MRCC.

Ông Lâm Thanh Bình, Thuyền trưởng tàu Sar 274 cho biết, trước đó, khoảng 10 giờ 48 phút cùng ngày (30-11), đơn vị nhận được tin báo từ Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn về tàu vận tải Toàn Phát 68 bị nạn ở vùng biển cách mũi Yến (TP Quy Nhơn, Bình Định) khoảng 4 hải lý về phía Đông.

Nhận được tin báo, tàu Sar 274 đang trực chỉ tại cảng Quy Nhơn, đã cùng tàu công vụ 01 phối hợp lực lượng BĐBP tỉnh Bình Định xuất phát từ cảng Quy Nhơn, chia ra 2 cánh đi ứng cứu.

Đến khoảng 11 giờ 45 phút, tàu Sar phát hiện 2 phao bè có nhiều thủy thủ đang dùng cờ và bắn pháo hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. “Lúc ấy, khu vực tàu bị nạn có sóng cao từ 3m đến 3,5m, gây khó cho quá trình tiếp cận ứng cứu”, thuyền trưởng tàu Sar 274 cho biết.

Quá trình tiếp cận, lực lượng chức năng đã sử dụng ca nô, dây thừng cùng các công cụ hỗ trợ để đưa 10 thủy thủ bị nạn lên tàu an toàn. Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của thuyền trưởng tàu Toàn Phát 68 Lừng Xuân Hạnh (SN 1965, trú tại Thanh Hóa).

Tàu Sar cùng lực lượng Cảng vụ Hàng Hải, Bộ đội Biên phòng Bình Định hỗ trợ đưa các thủy thủ tàu bị nạn vào cập cảng Hải đoàn 48- Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các thủy thủ tàu bị nạn.

Các thủy thủ được cứu cho biết, tàu Toàn Phát 68 chở vật liệu xây dựng từ Hải Phòng đi Cần Thơ. Đến vùng biển Bình Định do gặp sóng quá lớn nên tàu bị lật, đầu tàu chúc xuống biển, chìm rất nhanh.

“Sóng rất lớn, gối lên nhau phủ cao khiến tàu chúng tôi bị lật. Lúc đó, anh em trên tàu đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe thuyền trưởng Lừng Xuân Hạnh hô lớn: “Anh em đâu, rời tàu gấp!” nên anh em đều nhảy xuống biển, bơi đến bè phao. Chỉ 5 phút con tàu đã chìm nghỉm, thuyền trưởng Hạnh cũng mất tích…”, một thủy thủ tàu Toàn Phát bàng hoàng kể.

>>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận:

Lực lượng cứu hộ neo tàu đưa các thủy thủ tàu bị nạn vào bờ.

10 thủy thủ tàu vận tải Toàn Phát 68 đều bình an.

Lực lượng chức năng đưa thi thể thuyền trưởng Lừng Xuân Hạnh vào bờ.

Thăm hỏi, động viên thủy thủ tàu vận tải bị nạn.

Các thủy thủ tàu Toàn Phát 68 vẫn chưa hết bàng hoàng

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tau-toan-phat-68-chim-tren-bien-thuyen-truong-da-quen-than-minh-de-cuu-chung-toi-631929.html