Tàu sân bay Anh ra mắt, cười nhạt ông lão Kuznetsov

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh vừa ra mắt, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Anh đã coi nhẹ tàu sân bay của Nga.

Tàu chiến lớn nhất của Hải quân Vương quốc Anh, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ( Nga gọi là “Koroleva Elizaveta”) lần đầu tiên trong lịch sử đã thực hiện chuyến ra khơi thành công.

Liên quan đến sự kiện này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Michael Fallon Anh đã nhắc khéo đến tàu sân bay của Nga “Đô đốc Kuznetsov”, theo ông nếu Nga nhìn thấy tàu sân bay mới của Anh, Nga sẽ phải ghen tỵ.

Thực hư tàu sân bay mới của Anh khiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này hạ thấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga.

Thực hư tàu sân bay mới của Anh khiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này hạ thấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga.

Vậy thực hư tàu sân bay mới của Hải quân Anh như thế nào? Thông tin về tàu sân bay này không nhiều, nó được xây dựng từ nắm 2009 với chi phí khoảng 3,5 tỷ bảng Anh. Tên của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth được đặt tên để vinh danh nữ hoàng Elizabeth I.

Tàu sân bay có chiều dài 280 m, chiều rộng 39 m, độ mớn nước 11 m và chiều cao 70 m.

Tàu được trang bị sàn bay lớn với kiểu nhảy cầu (ski jump) và hai thang máy vận chuyển máy bay từ dưới khoang chứa lên boong tàu để chuẩn bị cất cánh.

Trên tàu có 9 kho chứa máy bay: cho phép trang bị khoảng 50 máy bay và trực tăng, bao gồm các loại: F-35B Lightning II, Chinook, Augusta Westland Apache, Lynx Wildcat или Merlin Crowsnest AEW.

Trước đó Anh có ý định trang bị động cơ sử dụng lò phản ứng hạt nhân nhưng do giá thành quá cao nên cuối cùng chúng sử dụng loại động cơ tuabin khí. Tầm hoạt động của tàu sân bay này khoảng 10.000 hải lý.

Chuyến đi biển đầu tiên này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thử nghiệm chúng. Trong vòng 2 năm tới Hải quân Anh sẽ tiếp tục thử nghiệm các hệ thống chiến đấu và kỹ thuật trên tàu. Dự kiến tàu sân bay này sẽ hoàn thành thử nghiệm chiến đấu trước năm 2020.

Sau khi có chuyến thử nghiệm HMS Queen Elizabeth thành công, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh nhắc khéo rằng, Nga sẽ không cho tàu sân bay mới của họ “nghỉ ngơi”.

Vị Bộ trưởng này cho biết rằng, Hải quân Nga sẽ “do thám” tàu sân bay mới của Anh bằng tất cả các phương tiện tốt nhất.

“Thực tế Nga thường xuyên thu thập các thông tin về tàu sân bay của chúng tôi và theo dõi các hoạt động của chúng. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn lực lượng của Nga không cho phép họ tiến lại gần con tàu.

Đặc biệt ông này tự tin tuyên bố, Nga có tới gần nữa thì mục đích là ngắm con tàu này”, Fallon cho biết.

Ông Fallon dường như rất hạnh phúc vì sự xuất hiện của tàu sân bay mới này đồng thời chê tàu sân bay duy nhất của Nga.

Nhớ lại rằng, cách đây không lâu “Đô đốc Kuznetsov” đã đi qua bờ biển Vương quốc Anh để tham gia chiến dịch chống lại quân đổi dậy ở Syria.

Và trong chuyến đi lịch sử này và cả trước đó nữa nó đã gặp nhiều vấn đề kỹ thuật.

Vị Bộ trưởng này đã gọi “Đô đốc Kuznetsov” là con tàu xấu hổ khi nó trở về từ Syria và ngay lập tức tiến hành nâng cấp, sữa chữa. Đặc biệt vị Bộ trưởng này chỉ gọi và nhắc tới các vấn đề mà tàu sân bay Nga gặp phải nhưng không so sánh khả năng chiến đấu của chúng.

Nên nhớ rằng, mặc dù “Đô đốc Kuznetsov” được tạo ra từ cuối thế kỷ trước nhưng sức mạnh của chúng đã được kiểm chứng còn tàu sân bay mới của Anh đang trong quá trình thử nghiệm.

Trước đó trong chuyến đi lịch sử của mình tới Syria, tàu sân bay Nga bị Hải quân Anh theo dõi sát sao.

Mặc dù gặp một số vấn đề ví dụ trên boong tàu bốc khói đen hay hệ thống cất cánh hạ cánh gặp vấn đề nhưng chúng đã trải qua khoảng 18.000 hải lý và đóng góp không nhỏ trong chiến dịch ở Syria.

Sau khi nâng cấp và sữa chữa chắc chắn chúng sẽ trở lại và bảo đảm cho Nga thực hiện các kế hoạch của mình.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tau-san-bay-anh-ra-mat-cuoi-nhat-ong-lao-kuznetsov-3338188/