Tàu Hải quân Hoàng Gia Canada thăm, tặng quà, hỗ trợ làm đường hai Mái ấm ở Khánh Hòa

Chiều ngày 30/3, đại diện các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Calgary nhân chuyến thăm kỹ thuật của tàu tại Cam Ranh đã đến thăm, tặng quà các em ở Mái ấm Hy vọng và tham dự sự kiện cắt băng khánh thành đường vào Mái ấm Nhân Ái ở huyện Cam lâm và TP.Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa.

Tại Mái ấm Hy vọng ở huyện Cam Lâm, trung tá Loic Roy, Tùy viên Quốc phòng Canada thường trú đầu tiên tại Việt Nam, đại diện cho các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Calgary tới VIệt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm kỹ thuật đã trao tặng 5.000 CAD để mua các thiết bị sân chơi và nhu yếu phẩm cần thiết cho em nhỏ khuyết tật.

Trung tá Loic Roy chia sẻ, mặc dù các thủy thủ của Hải quân Canada sẽ ở lại trên tàu trong suốt thời gian của chuyến thăm, nhưng họ rất vui mừng được có mặt tại Việt Nam, tại vịnh Cam Ranh, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Trung tá Loic Roy, Tùy viên Quốc phòng Canada, ông Robert Bissett và Trung sĩ Alex Chartrand thăm và tặng 5.000 CAD cho Mái ấm Hy vọng

Trung tá Loic Roy, Tùy viên Quốc phòng Canada, ông Robert Bissett và Trung sĩ Alex Chartrand thăm và tặng 5.000 CAD cho Mái ấm Hy vọng

Bà Vũ Thị Kim, phụ trách Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hy vọng cho biết, cơ sở hiện đang nuôi dưỡng 28 cháu mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa. Bà rất vui mừng, hân hạnh và cảm ơn đại diện các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Calgary đến thăm Mái ấm và tặng quà hỗ trợ cho các cháu ở Mái ấm.

Rời Mái ấm Hy vọng, buổi chiều cùng ngày, Tùy viên Quốc phòng Canada và đoàn đã đến thăm và dự lễ khánh thành con đường vào Mái ấm Nhân Ái ở TP.Cam Ranh có một phần đóng góp số tiền 10.000 CAD của tàu Hải quân Hoàng gia Canada Regina.

Trung tá Loic Roy cho biết, khi tàu Hải quân Hoàng gia Canada Regina đến thăm Việt Nam vào tháng 6 năm 2019, thủy thủ đoàn đã hỗ trợ để góp phần xây dựng con đường mới này, giúp đỡ các sơ và các cháu tại đây đỡ vất vả hơn vì lũ lụt trong mùa mưa.

Trung tá Loic Roy, Tùy viên Quốc phòng Canada, ông Robert Bissett và Trung sĩ Alex Chartrand cùng các cô, cháu vui mừng bên con đường vào Mái ấm Nhân Ái được xây dựng bê tông kiên cố

"Món quà này không chỉ thể hiện phương châm của quỹ "Giúp các người lính của chúng ta giúp người khác tại quê hương và trên thế giới", mà còn tôn vinh giá trị của đất nước Canada là giúp đỡ người khác khi họ cần".

Bà Phạm Thị Định, phụ trách cơ sở Mái Ấm Nhân Ái cho biết, cơ sở hiện đang nuôi dưỡng 82 cháu là trẻ bị bỏ rơi, mồ côi không nơi nương tựa, trong đó có 18 cháu hiện là sinh viên, 5 cháu đã đi học xong và có việc làm.

Tàu Calgary hiện có chuyến thăm kỹ thuật tại Cam Ranh

"Tháng 6/2019, khi các thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Regina đến thăm Mái ấm, thấy con đường đi vào Mái ấm lầy lội khi mùa mưa đến, đoàn đã thực hiện ý định hỗ trợ 10.000 CAD (khoảng 172 triệu VNĐ) để xây dựng con đường. Với số tiền hỗ trợ này và các nguồn vận động khác, cơ sở Mái Ấm Nhân Ái đã xây dựng hoàn thiện con đường 616 triệu đồng. Có con đường bê tông kiên cố, các cháu và bà con nơi đây đi lại sinh hoạt thuận lợi, không còn bỏ học khi mùa mưa lũ đến"-Bà Phạn Thị Định chia sẻ.

NGỌC MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tau-hai-quan-hoang-gia-canada-tham-tang-qua-ho-tro-lam-duong-hai-mai-am-o-khanh-hoa-20210331075843312.htm