Tập trung tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân kẹt lũ

Để hỗ trợ cho những người dân đang mắc kẹt trong lũ, các ban ngành đoàn thể của tỉnh Quảng Bình đã và đang tập trung tiếp tế nguồn thực phẩm giúp người dân chống đói tạm thời.

Chia sẻ bữa ăn với bà con vùng lũ huyện Quảng Ninh

Chia sẻ bữa ăn với bà con vùng lũ huyện Quảng Ninh

Huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình là một trong những huyện bị ngập lụt nặng nề khi toàn huyện có hơn 11.000 ngôi nhà đã chìm trong nước lũ. Hàng ngàn hộ dân phải kêu cứu lực lượng cứu hộ bởi mưa lũ kéo dài và nước lên nhanh dẫn đến họ không thể di chuyển. Nhiều hộ dân ở vùng ngập sâu như xã Tân Ninh, Duy Ninh… người dân phải trèo lên nóc nhà ban đêm chờ lực lượng cứu hộ.

Người dân vùng ngập lụt ở Quảng Ninh bây giờ rất cần nước uống và thực phẩm như lương khô, bánh kẹo, đường sữa… đặc biệt là những suất cơm để giúp họ cầm cự qua ngày chờ nước rút…

Ông Lê Ngọc Huân, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình.

Trưa 20/10, PV Báo GD&TĐ có mặt tại những vị trí tập kết hàng cứu trợ của đồng bào khắp mọi miền tổ quốc gửi về người dân vùng lũ. Ở đó, ngoài những chiếc áo phao được chuyển vội đến để phát cho người dân thì những thứ đồ ăn như mỳ tôm, nước uống, lương khô cũng đã được các tình nguyện viên, lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyển vào vùng ngập lụt để cứu giúp bà con trong cơn nguy khó.

Giáo viên trường TH số 2 Nam Lý (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) nấu cơm để gửi đến giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Ninh.

Những nồi bánh chưng dành cho người dân vùng lũ của các giáo viên Trường mầm non Quang Phú (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình)

Lực lượng cứu hộ, tình nguyện họ dầm mình cả ngày trong mưa lũ, ăn vội từng miếng cơm, chiếc bánh… để chống đói và nhanh chóng di chuyển để đưa những chuyến hàng mang nặng nghĩa tình của đồng bào đến với bà con quê mình.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh đón nhận những suất cơm ý nghĩa của các giáo viên

Anh Trần Văn Thanh ở Đà Nẵng chia sẻ: Thương bà con Quảng Bình đang ngụp lặn trong mưa lũ, anh em chúng tôi đã quyên góp và mua những thứ thiết yếu như nước và lương khô mang đến đây để giúp đỡ bà con. Tôi thực sự xót xa trước những gì mà người dân ở đây đã và đang gánh chịu. Những con người khắc khổ, dầm mưa lũ, rét run người đón nhận tình cảm của đồng bào họ rơm rớm nước mắt… nói lời cảm ơn.

Lực lượng cứu hộ ăn vội miếng bánh để tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Những suất cơm được chuyển ngay ra thuyền để đưa vào cho người dân vùng lũ

Nước sạch được các đoàn cứu trợ cung cấp cho người dân

Ông Lê Ngọc Huân, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh tâm sự: Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại rất lớn đối với huyện Quảng Ninh, chúng tôi đã triển khai mọi biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con vùng lũ.

Từ ngày hôm qua (19/10) anh em làm nhiệm vụ đã túc trực 24/24 để cố gắng vận chuyển lương thực, thực phẩm cung cấp cho bà con vùng ngập lụt đồng thời nắm bắt thông tin sức khỏe của bà con để có phương án kịp thời ứng phó.

Những chiếc thuyền nhỏ này sẽ đưa thực phẩm đến cho từng người dân ở vùng ngập lụt

Di chuyển mang hàng cứu trợ về khu vực ngập lụt trong làn mưa dày đặc

Đến trưa hôm nay (20/10), mặc dù nước lũ đã có dấu hiệu rút dần nhưng ngoài trời mưa nặng hạt vẫn kéo đến từng cơn. Nhưng chuyến đò vội vàng vượt giữa biển nước đục ngầu để chở những suất cơm, chiếc bánh đến với bà con sớm nhất nhằm giúp bà con chống đói vượt qua mùa lũ…

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-binh-tap-trung-tiep-te-luong-thuc-thuc-pham-cho-nguoi-dan-0EsZN7tMR.html