Tập trung lực lượng giúp dân vượt lũ

Những ngày qua, nhiều địa phương ở các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa lũ, khiến hàng nghìn ngôi nhà ngập chìm trong nước và bùn đất; giao thông đi lại ách tắc, mất điện, mất nước sinh hoạt, các tài sản bị hư hỏng khiến đời sống sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đang ngày đêm giúp nhân dân vượt qua gian khó.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình bị chia cắt cục bộ và ngập sâu trong lũ. Tại thị xã Ba Đồn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Gianh tiếp tục dâng cao, một số tuyến đường bị chia cắt; hàng trăm ngôi nhà đứng trước nguy cơ bị nước lũ bao vây. Mặc dù đêm tối, trời mưa, nhưng công tác ứng phó với mưa lũ vẫn được cán bộ, nhân viên Ban CHQS thị xã Ba Đồn triển khai hết sức khẩn trương. Thượng tá Ngô Hữu Tình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Ba Đồn cho biết: “Chúng tôi đã hạ thủy 2 xuồng cao tốc, chuẩn bị hơn 300 thùng mì ăn liền, 200 thùng nước lọc để hỗ trợ bà con. Anh em trong đơn vị lên đường hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản ngay trong đêm”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vượt lũ vào xã Tân Hóa di dời người dân đến vị trí an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vượt lũ vào xã Tân Hóa di dời người dân đến vị trí an toàn.

Những ngày qua, công tác ứng phó với mưa lũ được các cơ quan, đơn vị LLVT Quảng Bình chủ động triển khai theo phương châm "4 tại chỗ". Thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, 100% quân số các đơn vị bộ đội địa phương đã tổ chức ứng trực và cơ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, việc cơ động, điều tiết lực lượng, phương tiện gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực bám địa bàn, khẩn trương giúp đỡ nhân dân ứng phó với mưa lũ”.

Trong đợt lũ này, huyện Minh Hóa là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Toàn huyện có 16 bản thuộc 3 xã bị chia cắt, cô lập; 627 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 đến 2m. Tại rốn lũ các xã Tân Hóa và Minh Hóa, cán bộ, chiến sĩ đang chạy đua với lũ, khẩn trương giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dân quân cơ động đã làm việc cả ngày đêm, bất chấp hiểm nguy để thực hiện mệnh lệnh không lời: “Cứu dân là trên hết”. Bà Cao Thị Hòa, thôn Kim Bảng, xã Minh Hóa xúc động: “Các chú bộ đội dầm mình trong mưa cùng với chúng tôi di dời tài sản, đưa chúng tôi đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực và nước uống. Có bộ đội về, chúng tôi thấy vững dạ, ấm lòng lắm”.

Với tinh thần cùng dân vượt lũ, đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Bình đã phối hợp di dời 860 hộ dân với hơn 3.200 nhân khẩu và tài sản về vị trí an toàn. Dự báo trong những ngày tới, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh tiếp tục kéo dài. “Bên cạnh việc giúp dân phòng, chống lũ, các đơn vị LLVT Quảng Bình cũng đồng thời triển khai lực lượng xuống từng địa bàn để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra với phương châm “lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó”, Thượng tá Đoàn Sinh Hòa cho biết thêm.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) giúp gia đình bà Đỗ Thị An, thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị dọn dẹp sau lũ.

Xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, toàn xã có 10 thôn, 90% các hộ gia đình trên 8 thôn bị ngập hoàn toàn trong lũ suốt hai ngày qua với độ sâu mực nước từ 1 đến 3m làm nhiều ngôi nhà và của cải vật chất của bà con bị cuốn trôi, hoa màu bị ngập úng. Sư đoàn 968 đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân 5 xã và thị trấn thuộc huyện Cam Lộ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Chúng tôi có mặt tại gia đình bà Đỗ Thị An (thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) là hộ thuộc diện khó khăn, được Sư đoàn 968 điều động 15 cán bộ, chiến sĩ đến giúp từ sáng sớm. Nhìn những bao lúa bị ngập trong bùn, gạt dòng nước mắt, bà An nói: “Đêm qua mưa to, nước lên nhanh, gia đình đã cố gắng di chuyển đồ đạc, xếp chồng lên cao. Thế nhưng không ngờ nước dâng cao thế này. Cũng may hôm nay có các chú bộ đội giúp đỡ, không thì gia đình tôi không biết bao giờ mới vượt qua khó khăn”.

Nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn các xã bị ngập cũng được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 nhanh chóng tổ chức nạo vét bùn lầy, tổng dọn vệ sinh, lau chùi nhà cửa và các vật dụng để sớm ổn định cuộc sống.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ), dù trời mưa nhưng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ vẫn tích cực, khẩn trương tổng dọn vệ sinh, nạo vét bùn, lau chùi bàn ghế và trang thiết bị để các em học sinh sớm được trở lại trường học tập. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 còn kịp thời khắc phục những đoạn đường bị đất đá vùi lấp hoặc sạt lở để nhân dân đi lại thuận tiện.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế có 1 người mất tích và 4 người bị thương, hơn 1.100 ngôi nhà bị ngập lụt và nhiều diện tích hoa màu, thủy sản bị ảnh hưởng; nhiều tuyến giao thông bị chia cắt vì ngập úng và sạt lở... Ngày 10-10, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động 250 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và hơn 2.800 dân quân tự vệ, tổ chức sơ tán hơn 11.500 người dân.

Theo dự báo, trong những ngày tới, tình hình mưa lũ trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. LLVT Quân khu 4 tiếp tục triển khai các phương án, huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đại tá Phạm Văn Dũng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 chia sẻ: "Trước mắt, sư đoàn tập trung lực lượng hỗ trợ các khu vực sinh hoạt cộng đồng, trường học, đường giao thông và các gia đình chính sách, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn... với tinh thần khẩn trương giúp bà con ổn định cuộc sống và để học sinh sớm được trở lại trường. Dù vất vả nhưng chúng tôi quyết tâm không để gia đình nào phải chịu cảnh đói rét trong trận lũ lịch sử này”.

Bài và ảnh: THANH HẢI – MINH TÚ – THU NGA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tap-trung-luc-luong-giup-dan-vuot-lu-640436