Tập trung lo tết cho đồng bào vùng thiên tai

Sẻ chia yêu thương với đồng bào miền Trung đang căng mình khắc phục hậu quả từ các đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hoạt động, chương trình thiện nguyện được tổ chức sớm hơn so với kế hoạch, những mong mọi người nơi đây sẽ có được cái tết cổ truyền đầm ấm, sum vầy.

Tặng quà tết cho người dân nghèo tại huyện A Lưới

Dồn sức “đuổi lũ”, đón tết

Sáng 7-1, mặt trời vừa ló rạng sau nhiều ngày mưa lũ bất thường là lúc người dân Bình Định, Phú Yên đồng loạt đổ ra đồng dọn lũ, khắc phục sa bồi thủy phá để nhanh chóng làm đất, kịp xuống giống thay thế những đám mạ chết úng. Song, các đợt mưa lũ liên tiếp xảy ra từ cuối năm 2018 đến đầu 2019 khiến nhiều hộ nông dân hết sạch giống vì đã gieo sạ đến lần thứ 4, đành kêu cứu chính quyền hỗ trợ.

Ông Phạm Minh Thể (khu vực 3, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) nhễ nhại mồ hôi nói: cánh đồng khu vực 3 rộng chừng 10ha, sau đợt lũ kéo dài từ ngày 29-12-2018 đến nay đã bị tàn phá hết, nhiều thửa ruộng đành phải bỏ sản xuất vụ lúa Đông Xuân vì cát bồi chất đống, kéo ra không nổi.

Chẳng có năm nào như vậy, tết đến rồi mà vẫn chưa xuống được giống. Mà giống má, phân thuốc mấy năm nay lại tăng giá. Riêng giống lúa lên đến 62.000đồng/kg. Giờ lấy tiền đâu mà mua giống.

Theo ông Trần Kỳ Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định), địa phương này có 3.500ha lúa mới gieo sạ bị thiệt hại. Trước mắt, tiến hành hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, đồng thời cấp trên 310 tấn lúa giống giúp nông dân nhanh chóng khắc phục thiên tai, khôi phục sản xuất.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết: “Để chăm lo đời sống, mùa vụ cho bà con yên tâm đón Tết Kỷ Hợi, chúng tôi đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng dân quân, đoàn thanh niên cùng với bà con tham gia khắc phục sa bồi thủy phá, khôi phục sản xuất. Ngoài ra, địa phương cũng tập trung quan tâm, theo dõi để hỗ trợ bổ sung gạo, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho bà con”.

Tại Phú Yên, mưa lũ cuối năm 2018 đến đầu 2019 khiến gần 6.000ha lúa bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại trên 56 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết đã có văn bản kiến nghị Trung ương hỗ trợ giống cho nông dân.

“Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo UBND các huyện phải ứng ngay vốn dự phòng để mua lúa giống kịp thời cho bà con, đúng với cơ cấu giống. Đối với các hộ dân bị triều cường đánh sập nhà cửa ở khu dân cư Bạch Đằng (phường 6, TP Tuy Hòa) thì sẽ di dời bố trí tái định cư, hỗ trợ nơi ở mới, đảm bảo đời sống cho bà con ổn định, chăm lo tết đầy đủ”, ông Thế khẳng định.

Ấm áp những ngày giáp tết

Một ngày đầu năm 2019, trời mưa lạnh lẽo và cung đường dài hơn 70km từ TP Huế lên huyện miền núi A Lưới toàn đồi dốc ngoằn ngoèo, hun hút. Mọi người dù mệt lữ nhưng vẫn thấy ấm lòng khi đưa được 100 suất quà tết lên trao tận tay người dân nghèo ở xã Hồng Vân (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế). Mỗi suất trị giá 200.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, đường và cá hộp. Tổng kinh phí trên 20 triệu đồng do vợ chồng anh Thái Hà và chị Ngọc Anh (TP Huế) ủng hộ, để sẻ chia một phần khó khăn với bà con nơi đây mùa giáp hạt, cận tết.

Dịp này, Hội Phụ nữ Công ty Quản lý bay miền Trung cũng mang theo 52 suất quà và 10 thùng quần áo để lên A Lưới phối hợp với Đồn biên phòng Nhâm (thuộc Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế) tặng cho các hộ nghèo nơi đây.

Ngoài ra, Đồn biên phòng Hương Nguyên cũng phối hợp Viettel chi nhánh A Lưới tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh tại xã vùng cao A Roàng, huyện biên giới A Lưới.

Thiếu tá Hồ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn biên phòng Nhâm, nhìn nhận đây là các hoạt động thể hiện tình cảm và trách nhiệm của xã hội hướng về đồng bào các xã biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhằm động viên, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời giúp đồng bào có đủ cái ăn, cái mặc, cùng mọi người vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc.

Trong căn nhà còn thơm mùi vữa, anh Nguyễn Quang Mạnh, đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho cả nhà đón tết. Anh Mạnh chia sẻ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và LĐLĐ huyện Phong Điền hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng sự hỗ trợ từ công đoàn các cấp và anh em, bà con làng xóm, gia đình anh đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng với tổng kinh phí 270 triệu đồng. Đây là ngôi nhà thứ 2 trong năm 2018 được LĐLĐ huyện Phong Điền hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”.

VĂN THẮNG - NGỌC OAI

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/tap-trung-lo-tet-cho-dong-bao-vung-thien-tai-64820.html