Tấp nập chợ 30 Tết ở Điện Biên Phủ

Nắng vàng rực rỡ trong tiết trời se se lạnh là kiểu thời tiết đặc trưng của lòng chảo Mường Thanh, thủ phủ tỉnh Điện Biên mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Khắp các con đường, ngõ xóm của thành phố được trang hoàng bởi cờ hoa rực rỡ đầy sắc xuân. Tấp nập nhất của Điện Biên Phủ dịp này là dòng người đổ về chợ Mường Thanh (chợ họp bên cây cầu Mường Thanh lịch sử). Đây là nơi đồng bào địa phương mang bán các sản vật đặc trưng của vùng miền như thịt trâu, thịt lợn sấy gác bếp, cá nướng của người Thái… Ngoài ra chợ cũng bày bán rất nhiều loại hoa của nhiều vùng trong cả nước.

Báo Quân đội nhân dân Online xin gửi đến độc giả không khí chợ xuân tại lưng trời Tây Bắc.

 Chợ ngày 30 Tết được nhiều người dân lựa chọn để đi mua sắm với mong muốn mua được những món hàng giá hợp lý.

Chợ ngày 30 Tết được nhiều người dân lựa chọn để đi mua sắm với mong muốn mua được những món hàng giá hợp lý.

Chợ Mường Thanh tuy là chợ tạm nhưng luôn là nơi đông đúc nhất vào dịp tết, bởi người dân bản địa thường mang các nông sản núi rừng xuống bán.

Thịt trâu gác bếp, thịt lợn hun khói là đặc sản nổi tiếng của người dân tộc Thái ở thành phố Điện Biên Phủ.

Thời tiết ở đây thường nắng và trong xanh vào dịp Tết.

Ông Lò Văn Muôn ở (xã Thanh Nưa) mua ít cây mùi về đun nước tắm cho cả nhà. Đây là nét văn hóa lâu đời của người Việt.

Nhiều loại hoa ở địa phương khác trên cả nước cũng được chuyển lên bán tại Điện Biên, tạo nên sự phong phú, phục vụ nhu cầu chơi hoa tết của nhân dân.

Hoa bưởi được nhiều người lựa chọn mua về bày trên mâm ngũ quả.

Những cành đào rừng thân khẳng khiu phủ dày lớp mốc meo, rêu phong thường được bán với giá vài triệu đồng một cành.

Cờ hoa rực rỡ trên tuyến đường 7-5, con đường lớn nhất của thành phố.

TRỌNG HẢI (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tap-nap-cho-30-tet-o-dien-bien-phu-608575