Tập đoàn Việt – Úc chia sẻ với bà con miền Trung

Miền Trung chất chồng khó khăn bởi ngay sau dịch Covid-19 thì thiên tai lại đè lên trĩu nặng đôi vai người dân mảnh đất này.

 Người dân miền Trung nhận quà cứu trợ từ Tập đoàn Việt – Úc.

Người dân miền Trung nhận quà cứu trợ từ Tập đoàn Việt – Úc.

Các cơn bão nối tiếp nhau, danh sách người chết vì lũ lụt cứ nối dài thêm, chưa bao giờ miền Trung quặn thắt bi thương như những ngày giông gió vừa qua. Nhiều gia đình trắng tay sau bao năm làm lụng, chắt chiu, dành dụm…

Tuy vậy, những ngày bão lũ cũng đã chứng kiến biết bao hình ảnh đẹp đẽ của tình người. Hòa chung một lòng, tất cả cán bộ công nhân viên Tập đoàn Việt – Úc, từ Nam đến Bắc, mỗi người đã góp một phần nhỏ công sức, vật chất hướng về miền Trung đầy đắng cay, vất vả.

Trong 3 ngày cuối tháng 10/2020, Tập đoàn Việt – Úc đã trực tiếp mang hơn 500 phần quà đến với bà con các khu vực bị lũ lụt nặng của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Bước chân chúng tôi đã đặt đến bao xóm làng ở xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); rồi thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình); các xã Hải Sơn, Hải Ba của huyện Hải Lăng; xã Triệu Phước của huyện Triệu Phong (Quảng Trị)…

Ở đâu cũng chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn mà người dân vùng lũ đang gánh chịu. Và hy vọng với sự chia sẻ, đùm bọc của đồng bào cả nước, trong đó có một phần nhỏ tấm lòng, tình cảm của những cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Việt- Úc, bà con sẽ gắng gượng đứng dậy và vượt qua…

Chúng tôi cũng kịp nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười chưa tròn dù mưa đã tạnh khi bà con nhận phần quà của Việt- Úc, đây chính là những hình ảnh ý nghĩa làm ấm lòng các Mạnh Thường Quân. Chúng tôi hiểu rằng khó khăn của người dân đã được chia sẻ bớt đi phần nào.

Một đồng công đức cũng có giá trị như một tỉ hay nhiều tỉ tiền công đức nếu chúng ta cùng chung một tấm lòng. Khi có được tình cảm lớn lao, người dân sẽ đủ sức lực, đủ quyết tâm để vượt qua, dù nó lớn đến mấy.

Bão đến rồi bão phải đi. Lũ tới rồi lũ phải rút. Chỉ còn tình người ở lại như một minh chứng về sức mạnh to lớn của sự đoàn kết, đồng cam cộng khổ, giúp nhau trong hoạn nạn, qua đó đã lan tỏa thêm tinh thần “tương thân, tương ái” vốn là truyền thống quý báu của người dân đất Việt.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trong những ngày đến với bà con miền Trung:

PV

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tap-doan-viet-uc-chia-se-voi-ba-con-mien-trung-d277139.html