Tập cuối 'Mê cung' đánh lừa khán giả, trùm cuối gây sốc

Người mang án tử hóa ra lại là Long Nhật, em trai của Fedora, còn gã sát nhân này vẫn 'tung hoành' ngoài xã hội với hàng loạt án mạng.

Tập 30, cũng là tập cuối cùng của phim truyền hình Mê cung lên sóng tối 1/8. Trước đó, khán giả chia phe dự đoán về trùm cuối. Nhiều người cho rằng gã bác sĩ David Tâm mới là hung thủ thực sự, số khác lại đồn đoán đó là một nhân vật giấu mặt, chưa từng xuất hiện. Ngoài ra, có khán giả suy diễn mẹ của Khánh mới là trùm cuối.

Những tập gần đây, nhiều người xem truyền hình chia sẻ họ bị “lạc lối” trong Mê cung vì không thể đoán được trùm cuối là ai. Chính thế, tập cuối Mê cung được nhiều người chờ đợi vì sẽ trả lời cho nhiều thắc mắc suốt 30 tập phim.

Người mang án tử thực ra lại là Long Nhật, đóng giả Fedora.

Người mang án tử thực ra lại là Long Nhật, đóng giả Fedora.

“Đánh lừa” khán giả

Trong tập cuối, Khánh (Hồng Đăng) và đội phó Quyết (Bảo Anh) tiếp tục đối diện với bác sĩ David Tâm, nhưng để tìm ra bằng chứng buộc tội người này không hề là chuyện đơn giản.

Gã bác sĩ tâm lý này bị cáo buộc dùng thuật tâm lý để thôi miên, sử dụng Fedora và nhiều người khác cho mục đích nghiên cứu cá nhân. Trong cuộc nói chuyện với bác sĩ Tâm, Khánh nói thẳng: "Ông mới là kẻ coi thường mạng sống người khác".

Khánh khẳng định bác sĩ Tâm quá ảo tưởng về khả năng của mình và đánh giá hoàn toàn sai về Fedora. "Fedora chỉ là một thằng điên. Điều đó không có gì phải bàn cãi", ông Tâm nhấn mạnh.

Điểm đáng chú là người bị giam giữ bấy lâu, mang trong mình án tử, thậm chí từng suýt bị thi hành án hóa ra lại không phải là Fedora. Fedora vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người đang bị giam giữ là Long Nhật - em trai của Fedora.

Với một kẻ có chỉ số IQ 150, hắn đã làm nên một cuộc tráo đổi ngoạn mục khiến giới cảnh sát nghĩ rằng đã bắt được Fedora, nhưng thực tế lại không phải vậy. Fedora vẫn là người đứng sau các vụ bắt cóc, án mạng.

Cũng đúng lúc đó, Khánh bàng hoàng nhận ra người mà tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này đang hướng tới là bà Khương - mẹ Khánh. Anh chỉ có 5 tiếng để vừa cứu mẹ mình vừa mang Long Nhật đến gặp Fedora.

Bằng khả năng suy luận, Quyết đã tìm ra nơi Fedora giam giữ mẹ của Khánh.

Những tình tiết phim sau đó diễn ra gay cấn trước khi đội cảnh sát của Quyết cứu được mẹ Khánh. Cùng thời điểm, Long Nhật và Fedora định ra tay giết Khánh. Nhưng ở phút cuối, khi Khánh nhắc đến tình thân, sự ích kỷ, một chút lương tri của Fedora đã thức giấc. Hắn đã không kịp ra tay giết Khánh trước khi công an ập vào.

Tập cuối Mê cung kết thúc với lời thề của Khánh trước lá cờ Tổ quốc. Mẹ Khánh hỏi con trai về Lam Anh (Hoàng Thùy Linh). Khánh cho biết Lam Anh vẫn chưa vượt qua được cú sốc về Đông Hòa, do vậy sẽ ở lại nước ngoài để làm việc một thời gian.

Vẫn còn những câu hỏi bỏ ngỏ?

Mê cung kết thúc đầy kịch tính và gay cấn. Tuy vậy, phim vẫn chưa giải quyết được hết các thắc mắc của công chúng. Nhiều người hy vọng phim sẽ có phần 2.

“Hết phim rồi nhưng vẫn chưa thỏa mãn, vẫn chưa hiểu hết cái chết của bố Khánh, rồi Đông Hòa ra sao, Đồng Vĩnh thế nào, rồi hội Ác La nữa, mẹ Khánh cũng có chút bí ẩn đến giờ mọi người vẫn thắc mắc. Hy vọng phim sẽ có phần 2”, khán giả Phương Hà bình luận.

Khánh bị Fedora hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, người xem Nguyễn Vy lại nghĩ khác: “Một số vấn đề sẽ không có câu trả lời cuối cùng. Ví dụ như hội Ác La, là phần tối chưa thể mang ra ánh sáng. Ví dụ như cái chết của bố Khánh, là chấp nhận để nó lãng quên, chỉ đổi lại kẻ ác đã phải trả giá. Cuộc sống cũng vậy, không có vẹn toàn, chỉ có nỗ lực đạt được điều tốt nhất”.

Cũng theo khán giả này Mê cung là bộ phim thật nhiều cảm xúc, mang đến những góc tối trong con người.

“Nhớ nhất câu nói: ‘Mỗi con người đều có một cái mặt nạ”. Đôi khi, mặt nạ được cất rất kỹ. Ví như Đông Hòa, âm mưu đằng sau vẻ ngoài tri thức và tử tế. Ví như Nhật Fantomas, lòng trắc ẩn đằng sau căn bệnh tự kỷ. Kể cả Fedora, đằng sau sự khát máu, đâu đó vẫn còn tình thân”, khán giả Nguyễn Ly nêu quan điểm.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tap-cuoi-me-cung-danh-lua-khan-gia-trum-cuoi-gay-soc-post973616.html