Tập 8 'Thiên Ý': Vẫn còn nhớ về người cũ, liệu Tuấn Trần có thật sự yêu Hari Won ?

Tạm gác lại mối nguy hiểm đang vây quanh cuộc sống của cặp đôi 'song Thiên', tập 8 sẽ đưa khán giả đến những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào và đáng yêu của họ trong 'Thiên Ý'. Đến cuối cùng, nữ ca sĩ cũng đã chủ động 'bật đèn xanh' cho mối quan hệ giữa cô và anh chàng Thiên An.

Vẫn còn vương vấn bóng hình Lạc Quân, vậy Thiên Ý trong Thiên An là gì?

Cùng nhau ngồi ngắm sao

Cùng nhau ngồi ngắm sao

Sau khi đối đầu với kẻ thù, trong khi Thiên An đang ngổn ngang với những suy nghĩ hỗn độn thì Thiên Ý dường như chẳng mấy lo lắng. Có lẽ, cô đang bận với kế hoạch “cưa cẩm” của mình.

Những hoài niệm của Thiên An về cái nắm tay với Lạc Quân

Không biết là trùng hợp hay vì một nguyên nhân nào khác mà Thiên Ý ngày càng bộc lộ nét dễ thương và tinh nghịch khi bên cạnh Thiên An. Dù chỉ là một câu đố vui bông đùa của cô cũng khiến chàng khờ này vô thức thoáng nhớ về Lạc Quân. Hình ảnh một người con gái đằm thắm, dịu dàng hiện ra trong trí nhớ khiến tim anh có đôi chút lỗi nhịp.

Hành động đầy bất ngờ của Thiên An

“Tại sao giữa các ngón tay lại có khoảng trống ?” chính là câu hỏi mà cả hai người con gái hỏi Thiên An, và cách anh trả lời họ, đều như nhau. Chàng khờ khi xưa đã nắm lấy tay Lạc Quân và rồi cũng chính hành động đó được lặp lại với Thiên Ý. Bất giác cô ca sĩ lém lỉnh đã đặt lên má Thiên An một nụ hôn, lấy cớ rằng đó là phần thưởng bất ngờ cho anh. Thật sự, sau 8 tập phim Thiên Ý, Hari Won đã “lợi dụng” Tuấn Trần đến tận hai lần khi cứ vô tư “cưỡng hôn” anh chàng. Chắc hẳn các fan girl sẽ đau lòng lắm!

Và dường như họ… đã yêu rồi

Thiên An tự tay nấu cháo cho Thiên Ý khi cô bệnh

Tình cảm của Thiên Ý dành cho Thiên An là điều ai cũng phải thừa nhận sau khi xem xong tập phim này. Tuy nhiên, cảm xúc của anh chàng này sau ngần ấy tập phim vẫn còn là một dấu hỏi khá lớn đối với khán giả. Mục đích đến thời hiện đại là để tìm Lạc Quân, vậy mà giờ đây, những cử chỉ quan tâm và yêu thương của Thiên An dành cho Thiên Ý không chỉ khiến cô suy nghĩ nhiều, mà còn khiến khán giả bối rối.

Cùng nhau làm việc nhà

Những lúc vui đùa cùng nhau

Múa hát trên phố

Những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi này khi cùng nhau chơi cầu lông, cùng nhau làm việc nhà và cùng nhau múa hát trên đường phố làm tất cả những ai theo dõi Thiên Ý đều mong rằng họ sẽ thật sự có một cái kết tốt đẹp. Đứng bên cạnh Thiên An, nhân vật của Hari Won quả thật là một cô gái vô cùng đáng yêu, khiến người khác muốn che chở. Từ nụ cười, ánh mắt cho đến biểu cảm gương mặt và cách nói chuyện đều rất thu hút. Có lẽ, sự xuất hiện của Thiên An làm cuộc sống của Thiên Ý có nhiều biến chuyển, thậm chí là bước sang một trang hoàn toàn khác, nhưng phải khẳng định rằng chính nhờ có anh, mà đời cô đã có thêm những gam màu tươi đẹp.

Và dường như…

Họ đã yêu rồi

Kim Nhã ê mặt, lép vế khi đối đầu Hari Won

Đứng trước đối thủ, Thiên Ý không hề cô độc

Bên cạnh chuyện tình của cặp đôi “song Thiên” thì cuộc đối đầu giữa hai cô ca sĩ xinh đẹp cũng là điểm nhấn đặc biệt của tập phim này. Vẫn với lối nói chuyện khiêu khích đầy thách thức, Kim Nhã vô cùng nhập vai khi thể hiện trọn vẹn vai diễn đanh đá này.

Tập 8 phim Thiên Ý.

Nếu ở scandal trước, Kim Nhã chiếm thế thượng phong thì ở lần chạm mặt này, Thiên Ý cùng với sự bênh vực, bảo vệ của mọi người đã khiến đối thủ giận đến “tím mặt”. Trên thực tế, sau khoảng thời gian đầy sóng gió, Thiên Ý đã thật sự trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều và tình cảm giữa cô và các thành viên khác cũng trở nên khắng khít hơn. Dù được xây dựng như một vai phản diện nhưng nếu không có nhân vật của Kim Nhã, thì chắc chắn Thiên Ý sẽ không bao giờ trở nên thấu hiểu và có khả năng quan tâm đến người khác. Vì vậy, mỗi nhân vật của Thiên Ý, tính cho đến thời điểm hiện tại đều có dấu ấn cho riêng mình.

Kim Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tap-8-thien-y-van-con-nho-ve-nguoi-cu-lieu-tuan-tran-co-su-yeu-hari-won-1881589.html