Tập 3 'Thiếu Niên Nói 2021': Nhìn lại những khoảnh khắc xúc động cùng những câu nói đáng suy ngẫm

Những câu chuyện lần đầu tiên được các bạn học sinh chia sẻ trên 'bục dũng khí' Thiếu Niên Nói 2021 sẽ khiến quý khán giả cùng các bậc phụ huynh phải suy ngẫm, nhìn nhận lại mối quan hệ, ứng xử bấy lâu nay giữa cha mẹ với con cái.

Tập 3 "Thiếu Niên Nói 2021" khép lại đã mang đến cho quý khán giả những cảm xúc đặc biệt qua những câu chuyện của 5 bạn học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM).

Qua những câu chuyện của các bạn, khán giả được nhìn thấy bức tranh đa màu về tình cảm gia đình, tình cảm thầy trò, tư duy của thanh thiếu niên về các vấn đề xã hội... một cách chân thật, gần gũi.

Nữ sinh nói lên quan điểm về khối xã hội trước ngưỡng cửa Đại học

Trong tập 3 của "Thiếu Niên Nói 2021", cô bạn Ngô Tường Vy, lớp 12CV, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) đã đứng trên "bục dũng khí" bày tỏ hết những nỗi niềm thầm kín mà một học trò chọn thi khối C (Văn - Sử - Địa) phải chịu đựng so với các bạn học và ôn thi ở những khối khác.

Theo đó, Tường Vy dự định sẽ thi vào ĐH Luật TP.HCM sau khi tốt nghiệp cấp 3. Với ngành học này, cô bạn phải đầu tư học tập ở các môn thuộc khối C (Văn - Sử - Địa).

Tuy nhiên, điều khiến nữ sinh cảm thấy trăn trở chính là những câu hỏi: "Tại sao 10X không chọn lựa môn Toán, môn Anh? Tại sao lại chọn thi Văn - Sử - Địa?". Thậm chí một số người còn hỏi những câu khó nghe: “Có phải thi Văn - Sử - Địa là do dốt Toán - Lý - Anh chăng?”.

Bên cạnh đó, 10X cũng chia sẻ nỗi niềm mà nhiều bạn chọn lựa các môn xã hội đang phải đối mặt. Đó là những phán xét khá phiến diện như: Khối xã hội không tìm được công ăn việc làm ổn định, nhất là trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay.

Điều này Tường Vy mất một khoảng thời gian dài để bận tâm. Thậm chí, cô bạn nhiều lần suy nghĩ liệu rằng có nên chuyển khối thi để tránh "lời ra lời vào" hay không?

Thế nhưng ở giữa thời điểm tâm hồn đang “giông bão” như thế, Tường Vy may mắn nhận được những lời khuyên đầy chân tình từ cô chủ nhiệm trên lớp.

“Con đừng có như vậy, Văn - Sử - Địa hay Toán - Lý - Hóa đều là quan trọng, chúng ta không thể nào bắt một con cá leo cây bởi vì điều đó khiến cả đời nó cũng sẽ không nghĩ rằng nó biết bơi”, lời khuyên thiết thực mà nữ sinh Tường Vy nhận được từ giáo viên của mình. Chính câu nói này đã khiến Tường Vy suy nghĩ lại và quyết theo đuổi môn học mà mình yêu thích, môn học mà nữ sinh xem là thế mạnh.

Nam sinh lan tỏa niềm hạnh phúc câu chuyện 'làm bạn với mẹ'

Đó chính là câu chuyện của nam sinh Trần Lê Anh Khôi (lớp 12A11, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP. HCM). Lắng nghe câu chuyện của Anh Khôi, nhiều bậc phụ huynh đã không giấu được niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến một thiếu niên cực kỳ hiểu chuyện và sống tình cảm.

Anh Khôi cho biết, ba mẹ rất yêu thương nhau, tuy nhiên, vì điều kiện cuộc sống, ba và mẹ đã không ở cùng nhau từ khi Anh Khôi mới chào đời.

Anh Khôi cảm nhận được, mẹ là người phụ nữ khá thiệt thòi về mặt tình cảm, phải chịu đựng sự trống vắng trong lòng bấy lâu nay. Tuy nhiên, Anh Khôi không biết phải làm thế nào ngoài việc cố gắng chăm ngoan, học giỏi và bầu bạn cùng mẹ.

Càng lớn, Anh Khôi càng cảm nhận rõ rệt rằng mẹ đã sống cuộc đời quá vất vả. Không phải chỉ vì chăm sóc cho Khôi mà còn vì nhiều vấn đề khác, từ công việc đến cuộc sống thường ngày. Đôi lúc, Khôi nhìn thấy được sự bức bối của mẹ vì những mối quan hệ mang tên "công việc", "bạn bè", "họ hàng"... Thế nhưng, xung quanh mẹ không có một ai để mẹ thực sự tin tưởng và san sẻ.

"Mẹ ơi, con chỉ muốn nói "con rất yêu mẹ" và khi con tốt nghiệp cấp ba, con hứa sẽ không làm mẹ lo lắng nữa. Con hy vọng, lúc đó mẹ hãy cởi bỏ trách nhiệm của mình và đi tìm tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình", Anh Khôi xúc động nói với mẹ.

Sau khi lắng nghe con trai của mình chia sẻ trên bục dũng khí, mẹ của Anh Khôi không giấu được niềm xúc động xen lẫn tự hào. Chị gửi lời cảm ơn đến con trai và bày tỏ rằng, hôm nay, chàng trai ấy đã thực sự trưởng thành. Chị thực sự thấy yên tâm khi con trai đã lớn, bản thân đã có chỗ dựa tinh thần vững chắc. Một lần nữa, người mẹ ấy biết ơn cuộc đời vì đã mang cậu con trai ấy đến bên.

Áp lực vì học song song 2 trường theo ý muốn của mẹ

Câu chuyện mà nam sinh Nguyễn Lê Thiên Minh (lớp 11A2, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) chia sẻ cũng là trường hợp mà rất nhiều cô cậu học sinh khác đang gặp phải.

Được biết, do mẹ của Thiên Minh muốn con trai mở mang nhiều kiến thức nên bên cạnh mái trường Nguyễn Thượng Hiền thì mẹ của anh chàng còn đăng ký thêm một trường trực tuyến khác.

Việc này được bắt đầu từ năm lớp 10, ở thời điểm đó chương trình học còn khá nhẹ nhàng nên Thiên Minh có thể “gánh” được. Tuy nhiên khi lên đến lớp 11 thì lịch học cả hai trường ngày một dày đặc dẫn đến việc nam sinh rất khó để cân bằng việc học. Nam sinh dần dần không còn thời gian để tập trung vào ước mơ trở thành bác sĩ mà cậu mơ ước từ lâu.

Sau khi nghe xong phần phát biểu của con trai, mẹ Thiên Minh cho biết vẫn giữ ý kiến của mình… tức là không bắt buộc nam sinh phải học tập trung vào ngôi trường trực tuyến giống như ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền mà thay vào đó, anh chàng hãy xem ngôi trường thứ hai này như là một quyển sách mở, có thể tham khảo, tiếp thu những kiến thức mới vào những lúc cần thiết.

Nam sinh với biệt danh "mọt sách" và sự thật đằng sau

Nam sinh Chu Đình Nam đến lớp 11A4, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) đã mang đến "làn gió mới" cho "Thiếu Niên Nói 202" câu chuyện về một "mọt sách".

Nam sinh với tính cách hài hước khẳng định, bản thân cậu là một "mọt sách", thế nhưng, trái với suy nghĩ của nhiều người "mọt sách" chỉ biết đến học và học thì Đình Nam lại biết nhiều hơn thế nữa.

“Em đứng đây để nói mọi người biết rằng một con người học giỏi không có nghĩa là người ta không biết làm việc gì hết mà đơn giản là người ta còn chứa rất nhiều điều tiềm ẩn bên trong và có thể bung ra”, Đình Nam nói.

Đình Nam kể, thú vui của nam sinh là nhảy vu vơ chứ không phải là nhảy chuyên nghiệp. Anh chàng cũng tự nhận mình là “mọt sách” và thường xuyên chịu nhiều ý kiến cũng như là những lời châm chọc từ nhiều người xung quanh. Thậm chí 10X còn bị cho là chẳng biết làm gì trong các hoạt động phong trào, suốt ngày chỉ cặm cụi với sách vở, bài tập.

Chính vì thế nên khi lên cấp 3, Đình Nam đã tham gia vào hoạt động công tác Đoàn của trường. Cũng chính trên bục dũng khí, Đình Nam tự tin khẳng định: “Mình, Chu Đình Nam, không đơn giản là một người học giỏi mà là một con người biết làm công tác Đoàn, biết tham gia phong trào, biết nhảy nhót, biết hát, và nhiều hơn nữa,…”.

Nam sinh vỡ òa cảm xúc hạnh phúc với cái ôm cha mình sau gần 10 năm

Nam sinh Nguyễn Đại Dương (lớp 12A11) cho biết, nhiều năm qua giữa nam sinh và cha của mình không có nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau. Hằng ngày, hai cha con chỉ có dịp gặp nhau khi đến giờ cơm, tuy nhiên, mỗi khi ngồi lên bàn ăn, hai người không có quá nhiều câu chuyện để nói với nhau hoặc nói được dăm ba câu thì lại xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Nhắc đến đây, nam sinh nghèn nghẹn vì xúc động.

Bản thân Đại Dương nhận thấy rằng, nguyên nhân để 2 cha con có sự xa cách, một phần do khoảng cách thế hệ, phần khác là do tính cách kiệm lời, khô khan của cha. Hơn nữa, đã rất lâu rồi, hai cha con chưa từng chia sẻ với nhau điều gì nên rất khó để mở lời tâm sự.

Qua chương trình lần này, Đại Dương mong muốn ba sẽ mở lòng hơn nữa, suy nghĩ tích cực và lắng nghe Đại Dương nhiều hơn.

Bên cạnh đó, nam sinh cũng hy vọng, ba sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn với mẹ. Bởi lẽ, Đại Dương thấy rằng, ba mẹ khá bận bịu với công việc mà quên đi những phút giây lãng mạn, quan tâm nhau. Ba lại là người ít nói nên phần nào đó khiến mẹ buồn và cảm thấy thiếu đi sự quan tâm từ người chồng của mình.

Trước những chia sẻ của con trai, ba của Đại Dương tỏ ra xúc động khi lần đầu được lắng nghe những tâm tư này.

Anh cho biết, áp lực từ công việc và cuộc sống khiến anh đôi lúc quên mất rằng mình cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến cảm xúc và suy nghĩ của vợ con. Bản thân anh cũng nhận thấy chưa thực sự gần gũi và chia sẻ với con nhiều điều.

Sau chia sẻ của ba, Đại Dương đã chạy xuống phía khán đài dành tặng ba cái ôm đầy tình cảm. Nam sinh không giấu nổi xúc động cho biết, sau 8 đến 10 năm, cậu bạn lại mới được ôm ba của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên hai cha con thẳng thắn nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Lần đầu tiên Đại Dương dũng cảm nói ra suy nghĩ và mong muốn của bản thân. Cũng là lần đầu tiên, Đại Dương được nghe những lời nói sâu sắc từ phía ba của mình.

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/tap-3-thieu-nien-noi-2021-nhin-lai-nhung-khoanh-khac-xuc-dong-20210126091057180.html