Tập 2 'Tay buôn, buông tay?': Huỳnh Lập hóa giang hồ cầm dao chặt đá, ẩu đá căng thẳng với Võ Đăng Khoa ngay tại bến phà

Nếu như Tập 1 mở màn bằng việc náo loạn ở bến phà khi xảy ra hỗn chiến 'Trà đá – Sữa đậu nành' giữa bà Bảy Tình (Hoài Linh) cùng Tư Vân (Ngân Quỳnh) thì nối tiếp câu chuyện 'như cơm bữa' là việc mất cắp, móc túi ở bến phà.

Tròn 2 tuần ra mắt Webdrama “Tay buôn, buông tay?”, Tập 1 nhanh chóng nhận được sự đón nhận nhiệt tình và những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Chỉ sau 2 tuần, con số lượt xem đang tăng chóng mặt và vượt hơn 3 triệu lượt khiến Võ Đăng Khoa hạnh phúc và cảm ơn sự yêu thương của khán giả. Đây cũng chính là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu, tâm huyết của cá nhân Võ Đăng Khoa cùng với ekip hùng hậu phía sau để làm nên một sản phẩm chất lượng chiếu miễn phí đến khán giả.

Nếu như Tập 1 mở màn bằng việc náo loạn ở bến phà khi xảy ra hỗn chiến “Trà đá – Sữa đậu nành” giữa bà Bảy Tình (Hoài Linh) cùng Tư Vân (Ngân Quỳnh) thì nối tiếp câu chuyện “như cơm bữa” là việc mất cắp, móc túi ở bến phà. Phẫn nộ trước sự bành trướng của bọn móc túi, Hai Hận (Võ Đăng Khoa) quyết không bỏ qua và truy đuổi đến cùng nhóm 2 Ngón.

Tuy nhiên, Tập 1 dừng lại giữa lúc dầu sôi lửa bỏng khi trùm băng nhóm móc túi là Hạnh Lùn (Huỳnh Lập) xuất hiện và cân não cùng với Hai Hận. Vì Tập 1 kết thúc đột ngột nên trang Youtube và Facebook cá nhân của Võ Đăng Khoa nhận hàng nghìn bình luận bên cạnh lời khen thì lại là những lời tiếc nuối bởi Võ Đăng Khoa để khán giả “đứng tim” giữa lúc gay cấn nhất.

Về phía bà Tư Vân, trong gia đình bà vốn được biết đến là người phụ nữ điềm đạm, đảm đang và giỏi bươn trải kiếm tiền lo cho gia đình. Thế nhưng, làm sao để sống được dưới một xã hội đầy nhiễu nhương, bà Tư Vân phải chọn cách xù lông để bảo vệ cho gia đình, đặc biệt là cậu con trai của mình. Trước băng nhóm móc túi, Tư Vân gồng lên và dọa sẽ “luộc chín” đứa nào dám ức hiếp con trai của bà.

Cũng trong cuộc ẩu đả, Tư Vân lần đầu tiết lộ việc chính bà là ân nhân cứu mạng Hạnh Lùn vào 7 năm về trước giữa lúc tên này chạy trốn bọn giang hồ. Cùng vì cứu Hạnh Lùn, Tư Vân bị hư thai khi đang đi bán nem chua dạo trên bến phà. Vì mang ơn cứu mạng của Tư Vân nên lần này Hạnh Lùn ngậm ngùi xuống nước và đồng ý tha cho Hai Hận. Tuy nhiên, thay vì cảm ơn mẹ, Hai Hận nóng tính cãi lại ngang ngược và khiến mẹ rơi nước mắt khi động đến nỗi đau “có mẹ đẻ ra nhưng không có cha dạy dỗ tử tế”.

Vào vai bà Tư Vân, người mẹ ngoài đời thật của Võ Đăng Khoa, nghệ sĩ Ngân Quỳnh không cảm thấy quá khó khăn bởi chị đã có mối quan hệ thân thiết với mẹ Võ Đăng Khoa từ nhiều năm và biết được tính cách của người chị thân thiết của mình ngoài đời. Tuy nhiên, cả Ngân Quỳnh và Võ Đăng Khoa đều tiết lộ thú vị rằng bà Tư Vân trong phim chỉ là 1 nửa tính cách của mẹ Võ Đăng Khoa ngoài đời. Tính cách của Hai Hận và Tư Vân gộp lại mới đúng với tính cách của mẹ Võ Đăng Khoa. Vì lên phim nên Võ Đăng Khoa mới tiết chế lại cho cân đối.

Với Hạnh Lùn, đây là vai diễn mới và lạ nhưng cũng đầy thú vị của nam nghệ sĩ trẻ tài năng Huỳnh Lập. Vốn là diễn viên hài, thế nhưng trong phim này Huỳnh Lập không thể hiện sự hài hước mà lại là một tên giang hồ thứ thiệt. Huỳnh Lập mong khán giả có sự nhìn nhận về sự biến đổi của mình và hơn hết anh muốn mang một hình ảnh mới mẻ để phụ một chút sức lực cùng Võ Đăng Khoa tạo nên nét thú vị của phim.

Ngoài sự kịch tính, hồi hộp, tranh nhau quyền sống sốt nơi bến phà vốn rất phức tạp, ở nửa Tập 2, Võ Đăng Khoa khéo léo lồng ghép chi tiết hài hước, hóm hỉnh vào để mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Cô nàng Thắm Liệu (Gia Huy) làm nghề bán hột é, mủ trôm trong xóm cùng với chị làm nail Chín Huệ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bởi màn đối đáp cực duyên tạo tiếng cười liên tục cho người xem. Thắm Liệu là cô gái thích màu mè, tính cách xởi lởi, vui tính. Ước mơ lớn nhất của cô gái này chính là có thể bán hột é tiết kiệm tiền để đi chuyển giới để về lấy Hai Hận làm chồng.

Xem đến Tập 2, nhân vật chính Võ Đăng Khoa nhận được những lời khen về tài năng diễn xuất và biến hóa với nhiều tính cách khác nhau. Dù cho gai góc, xù lông ở giữa bến phà hay trở về cuộc sống bình thường khi là anh chàng giao nước đá hài hước, hóm hỉnh thì Võ Đăng Khoa vẫn thể hiện tròn vai và nhận được lời khen tích cực. Anh mang đến lối diễn xuất nhẹ nhàng, không gượng gạo và hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong thời gian sắp tới.

Liên tục là những tình huống đến dồn dập, sau màn đối đáp hài hước ở nhà Thắm Liệu, Hai Hận nhận được cuộc gọi và gấp rút chạy ra đường giải cứu một em bé đang kẹt dưới xe tải trong một vụ tai nạn. Khóc lóc van xin sự cầu cứu của người dân, cô gái quê do Nhung Gumiho thủ vai đang lại khiến khán giả thắc mắc. Nhung Gumiho vào vai nhân vật có số phận như thế nào, cô bé con đang kẹt dưới xe tải có mối quan hệ thế nào với Nhung Gumiho và hơn nữa, Hai Hận có mối quan hệ thế nào với hai người đang vừa nhắc đến.

Liệu họ chỉ là những người qua đường giúp đỡ nhau, hay cô gái và em bé kia chính là vợ và con của Hai Hận chưa được tiết lộ? Tất cả diễn biến, câu trả lời sẽ được giải đáp trong Tập 3 của “Tay buôn, buông tay?” sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh Youtube Võ Đăng Khoa Official.

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tap-2-tay-buon-buong-tay-huynh-lap-hoa-giang-ho-cam-dao-chat-da-au-da-cang-thang-voi-vo-dang-khoa-ngay-tai-ben-pha-60688.html