Tập 19 'Mối tình đầu của tôi': Ơn giời! Ngày Lan Ngọc cãi tay đôi với 'boss' Bình An cuối cùng cũng đến rồi

Gặp lại 'cố nhân' đã mười mấy tập phim nhưng tất cả những gì An Chi (Lan Ngọc) làm được chỉ là những cái cúi đầu đầy nhẫn nhịn khiến khán giả ngao ngán trước mọi lời đay nghiến của 'tình đầu'. Để rồi, sau tất cả, phản ứng 'cực gắt' của cô nàng trong tập mới đây khiến ai nấy được một phen hả hê.

Nối tiếp diễn biến của tập trước, chỉ vì đam mê “làm giàu” bằng dự án “khởi nghiệp” buôn bánh tráng lấy lời cùng niềm tin mãnh liệt vào khả năng nhớ đường thượng thừa, An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) chính thức trở thành “tội đồ” trong mắt Giám đốc sáng tạo Nam Phong (Bình An) khi liên tục đưa cả hai vào những tình huống trớ trêu.

Một chiếc xe, hai thái cực

Một chiếc xe, hai thái cực

Đường hoàng là “boss” của cả một tòa soạn danh tiếng, bất chấp hình tượng ngồi trên chiếc xe màu hồng rực được “trang trí” bởi 100 túi bánh tráng, Nam Phong thất vọng toàn tập khi khung cảnh hiện ra trước mắt không phải sân bay - nơi sẽ diễn ra cuộc phỏng vấn “thế kỷ” với ca sĩ Choi Siwon. Hay chính xác hơn thì đó chỉ là một bức tường không hơn không kém. Cuối cùng, kết quả là sau bao cố gắng, “cô nhân viên tóc xù” An Chi cũng trả giá thành công để “anh sếp” bắt được một chuyến xe đến thẳng điểm hẹn chỉ với 50K trên con xe ba gác màu xanh dương.

Nhìn vậy chứ hai anh chị đang đứng giữa “sân bay” đó!

Khuôn mặt đáng thương của Việt kiều Mỹ lần đầu lên xe ba gác

Phó mặc “soái ca” vào tay anh tài xế “cao cấp”, An Chi thầm cầu cho mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Bằng không, số phận của cô sẽ đi vào “ngõ cụt” như chính viễn cảnh mà An Chi vừa cho Nam Phong “chiêm ngưỡng”. May thay, dòng đời chưa quá nghiệt ngã đối với “cô nàng xui xẻo” ấy khi Nam Phong cuối cùng cũng hoàn thành “sứ mệnh”.

Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được mấy hồi, hoàn toàn mất đi nét mặt điềm tĩnh và phong thái đĩnh đạc lúc còn trò chuyện với Tổng biên tập, đối diện An Chi là một Nam Phong đang hầm hầm “sát khí”. Nhìn An Chi bằng ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ, Nam Phong dường như chưa thể quên được quá khứ tựa giấc chiêm bao mới xảy ra ban nãy. Chính vì lẽ đó, mặc cho An Chi còn đang “ăn mừng” chiến thắng, chàng ta vẫn nhất quyết tính sổ với cô trợ lý cho “ra ngô, ra khoai”.

Để rồi, dâng trào như ngọn sóng thần cao 3m, Nam Phong không chút do dự mà đem hết mọi sự cáu giận đổ lên đầu cô trợ lý. Chưa từng một lần mảy may nghĩ đến cảm xúc của An Chi, Nam Phong hoàn toàn biến mình thành một nhân vật phản diện khi liên tục buông lời cay đắng. Thậm chí, những câu nói được thốt ra từ chính miệng Nam Phong đã không còn dừng lại ở mức độ kiểm điểm nhân viên, mà đó là sự xúc phạm danh phẩm.Mặc dù, đối với một người vốn nóng tính và đầy quy tắc như Nam Phong thì việc anh chàng có những phản ứng gay gắt là điều đã được tiên đoán từ trước. Song, cách phát ngôn có phần thái quá của chàng trai trẻ ấy vẫn không làm giảm đi sự phẫn nộ của người xem.

“Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại” chính là phép toán Nam Phong dành cho An Chi

An Chi tổn thương trước câu nói mỉa mai của “tình đầu”

Tuy nhiên, điều khiến khán giả mong chờ lại không phải “phần thi ứng xử” của Nam Phong mà chính là màn đối chất hùng hồn chưa từng thấy của “cô trợ lý” Võ An Chi. Ngỡ rằng nàng ta sẽ lại tiếp tục ôm mặt mà chạy về than khóc bên “chồng yêu” Hạ Linh (Chi Pu), đâu ai ngờ những lời chỉ trích của Nam Phong lần này lại chạm đến giới hạn của cô. “Tức nước vỡ bờ”, từ khuôn mặt còn hoang mang, chưa kịp định hình tâm lý trước muôn vàn “mũi tên” đang lao ra từ phía “tình đầu”, An Chi chính thức công khai rằng: “Trên đời này, loại người tôi ghét nhất chính là Trịnh Nam Phong“.

Nghe người khác sỉ nhục, bảo sao An Chi không “nóng máu”

“Rót đến tràn ly, Chi chìm đắm trong men cay đắng nồng”

Qua sự việc lần này, khán giả phải chăng sẽ chia ra làm hai luồng ý kiến tách biệt? Người bên vực Nam Phong sẽ cho rằng hành động của anh chàng vốn thuận theo lẽ tự nhiên mà ra. Bởi nói đi cũng phải nói lại, nếu An Chi không một mực khẳng định bản thân đã “nằm lòng” đoạn đường tắt dẫn đến sân bay, và nếu cô nàng không vì muốn kiếm lời mà hao tốn thời gian cho cả núi bánh tráng thì sự việc có lẽ đã không đi xa đến vậy. “Cẩn tắc vô ưu”, xét cho cùng, chẳng phải An Chi cũng cần chịu một phần trách nhiệm cho sự thiếu thận trọng của mình.

Giữa Nam Phong…

Dù vậy, người xưa có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, An Chi tuy đã phạm lỗi nhưng không phải cô cũng rất cố gắng để sửa sai sao?. Vậy mà, không hề nghĩ đến những nỗ lực của An Chi, điều duy nhất đọng lại trong tiềm thức của Nam Phong chỉ là những cảm xúc ích kỉ, mang tính chủ quan và gạt bỏ mọi sự nỗ lực của người khác.

và An Chi, ai đáng thương, đáng trách?

Bên cạnh cuộc chiến trường kì của cặp đôi chính, tập 19 còn khai thác thêm một khía cạnh khác của Trưởng ban biên tập Hà Đỗ (Diễm Châu). Hóa ra, ngoài dáng vẻ uy nghiêm, sự quyền lực của một người phụ nữ có địa vị trong xã hội, đối mặt với những góc khuất của riêng mình, cô lại yếu đuối hơn bao giờ hết. Có thể đối với nhân viên, cô ấy là mẫu hình lí tưởng được bao người ái mộ. Song, khi trở về với thiên chức của một người vợ, người mẹ, cô ấy vẫn còn nhiều thiếu sót. Từ câu chuyện của nhân vật này, ta nhận ra: Liệu có phải áp lực cuộc sống vẫn đang đè nặng lên đôi vai người phụ nữ khi họ phải một lúc gồng gánh để cân bằng giữa đam mê và gia đình mà vẫn chẳng thể vẹn toàn đôi bên?

Hà Đỗ vì công việc mà đánh mất gia đình

Cô lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn tổ ấm từng thuộc về mình

Khép lại “mối thù” còn dang dở giữa Nam Phong và An Chi, không biết sau màn đấu khẩu quyết liệt “có một không hai” với “chàng sếp” cọc cằn, còn cơ hội nào cho “cô nhân viên gan dạ” được tiếp tục làm việc trong phòng biên tập?

Để biết tương lai sẽ của An Chi sẽ ra sao, mời các bạn hãy cùng SAOStar đón xem những tập tiếp theo trong Mối tình đầu của tôi, được phát sóng vào lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3 nhé!

Đinh Huyền

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tap-19-moi-tinh-dau-cua-toi-on-gioi-ngay-lan-ngoc-cai-tay-doi-voi-boss-binh-an-cuoi-cung-cung-den-roi-4652026.html