Tập 13 phim Thương nhớ ở ai: Chủ tịch xã Đột nghĩ Nương khinh mình, quyết đi bộ đội

Thái độ không rõ ràng của Nương trong tình cảm khiến cho mối quan hệ của cô và Chủ tịch xã Đột không đi đến đâu. Nhưng Đột không để câu chuyện mãi mãi như thế.

Đột đến gặp Nương để thông báo về quyết định đi bộ đội của anh.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch xã Đột bày tỏ tình cảm của mình với Nương nhưng chuyện tình giữa anh và cô vẫn chưa có một cái kết rõ ràng. Đột thì luôn thể hiện tình cảm của anh, không che đậy, rất quyết liệt và cháy bỏng nhưng Nương thì không thế. Dù vậy, Đột vẫn lặng lẽ đi bên đời Nương với tình yêu mãnh liệt dành cho cô.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải cứ như thế trôi đi. Trong video ngắn vừa được hé lộ của tập 13, Đột đến gặp Nương và thông báo quyết định của mình, đó là rời xa cô.

"Tôi sắp đi xa!" – Đột thông báo.

Câu nói của Đột khiến Nương đang dợm bước bỏ đi đứng sững lại. Cô hỏi: "Anh đi đâu?".

"Tôi đi bộ đội em có buồn không?" – Đột hỏi Nương, câu hỏi cũng là câu trả lời.

"Em không đến với tôi vì em khinh tôi phải không?" – Chủ tịch xã Đột hỏi tiếp – "Em khinh tôi ăn nói cộc cằn…".

"Tôi sẽ đi bộ đội!" – Đột thông báo về quyết định ra đi của mình – "Sẽ sống và trở về như thằng Vạn. Sẽ có nhiều huân huy chương như nó!".

Thương nhớ ở ai - Tập 13: Chủ tịch xã Đột quyết định đi bộ đội

P.V

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/tap-13-phim-thuong-nho-o-ai-chu-tich-xa-dot-nghi-nuong-khinh-minh-quyet-di-bo-doi-20171214162045173.htm