Tập 12 'Memorist - Hồi ức': Kẻ giết người, không ai khác, chính là Dong Baek?

Dựa trên bộ webtoon cùng tên, 'Memorist' là câu chuyện xoay quanh viên cảnh sát Dong Baek (Yoo Seung Ho) và cảnh sát trưởng thiên tài Han Sun Mi (Lee Se Young).

Trailer phim Memorist - Hồi ức

Trong những diễn biến của tập trước, No Kwan Gyu, người lính cứu hỏa ngày xưa từng chứng kiến sự xuất hiện của một cảnh sát tại hiện trường hỏa hoạn Shin Bae trước cả lực lượng phòng cháy chữa cháy, đã bị trở thành mục tiêu của tên giết người kia. Dù bị nhiễm khí độc khá nặng trong nhiệm vụ, nhưng có vẻ như anh vẫn đủ may mắn khi được Dong Baek cứu. Sau khi đọc kí ức của No Kwan Gyu, Dong Baek đã phát hiện được rằng trên cánh tay phải của kẻ được cho là thủ phạm có một vết thương rất lớn, và thứ trưởng Lee Sin Woong là người có vết sẹo tương tự như vậy.

Trong tập phim này, Lee Sin Woong đã cho triệu tập đối với cảnh sát trưởng, kiêm đội trưởng đội tìm kiếm mở rộng, Byun Young Soo, và tuyên bố rằng nếu không thể lật mặt hung thủ trong vòng 4 ngày, thì ông cũng sẽ bị mất chức. Nguyên nhân cho quyết định này chính là vì bên phía công tố cũng có hứng thú với vụ án của tên Đao Phủ, vậy nên khả năng rất cao là sẽ có sự tranh giành công trạng từ 2 phía. Tuy nhiên, có vẻ như cảnh sát Young Soo cũng có một số nghi ngờ nhất định đối với thứ trưởng Lee Sin Woong.

Về phía Dong Baek, sau những chấn thương hứng chịu trong tập trước, giờ đây anh đã phải điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Vị bác sĩ chăm sóc anh trong suốt 7 năm trời cũng đã chia sẻ tình trạng bệnh của anh với Han Sun Mi, qua đó, cô cho biết, việc tiếp tục đọc kí ức của người khác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của anh, hay chính xác hơn, là tính mạng của Dong Baek.

Ngay khi tỉnh lại, Dong Baek đã ngay lập tức đến phòng bệnh của No Kwan Gyu sau khi nhớ ra rằng, tên hung thủ đã bỏ gì đó vào mũi nạn nhân. Tuy nhiên có ai đó đã bắt cóc thi thể của anh. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã phát xem lại toàn bộ băng ghi hình của bệnh viện trong buổi sáng hôm đó, và họ phát hiện ra rằng, No Kwan Gyu vẫn đang bị giấu đâu đó trong tầng hầm của bệnh viện. Sau rất nhiều nỗ lực, đồng nghiệp của Dong Baek cũng đã phát hiện ra No Kwan Gyu đang bị giấu trong ngăn lạnh của nhà xác.

Sau khi khám nghiệm lỗ mũi, bác sĩ đã tìm thấy một mảnh giấy nhỏ ghi lại dòng chữ của hung thủ: “Hãy đóng đinh lên người vô tội, thay thế người có tội.” Ngay lập tức, Dong Baek nhận ra rằng, No Kwan Gyu không phải là người đã gây ra tội ác trong quá khứ như những nạn nhân trước. Thay vào đó, người lính quả cảm này phải đối diện với thần chết là vì Đao Phủ muốn người thân của No Kwan Gyu phải nếm trải cảm giác mất đi người mà mình yêu quý, chính xác hơn, đó là vợ của ông - bác sĩ Song Sook Hyun.

Được biết, trong quá khứ, 20 năm trước, khi khám nghiệm một tử thi được cho là tự sát bằng cách nhảy lầu, Song Sook Hyun đã phát hiện những vết thương lạ trên có thể nạn nhân. Cô đã định làm lại giám định, tuy nhiên, cảnh sát Cheon Gi Soo đã xuất hiện, đe dọa và cả hứa hẹn sẽ tìm người hiến tủy cho con của Song Sook Hyun và No Kwan Gyu, nếu cô đồng ý nhắm mắt cho qua. Chính vì chấp nhận giao kèo này, mà cô đã trở thành một trong những mục tiêu của tên Đao Phủ.

Khi Dong Baek và Han Sun Mi đang điều tra bác sĩ Song Sook Hyun, thì bệnh viện bỗng có báo động Xanh. Ngay lập tức, Han Sun Mi cùng Song Sook Hyun đã đến phòng bệnh của No Kwan Gyu, tại đó, họ bắt gặp thứ trưởng Lee Sin Woong đang đứng sẵn trong phòng. Ông không chỉ không giải thích cho sự xuất hiện của mình, mà còn ra lệnh cho tất cả cấp dưới, không ai được cho phép Han Sun Mi đến gần hiện trường, nạn nhân và nhân chứng của các vụ án liên quan đến tên Đao Phủ.

Ngay sau khi Dong Baek và Han Sun Mi rời khỏi bệnh viện, tay cảnh sát Cheon Gi Soo cũng đã tạm thời phục và trốn khỏi bệnh viện. 2 đồng nghiệp của Dong Baek đã được anh “giao lại” trọng trách tìm kẻ đào tẩu kia.

Trong quá trình điều tra, Han Sun Mi đã biết được nhiều điều hơn về cái chết của Moon Yong Dae, người được cho đã nhảy lầu tự tử và lý do cái chết đã bị bác sĩ Song Sook Hyun che giấu theo yêu cầu của cảnh sát Cheon Gi Soo. Yong Dae đã tự tử khi cậu tròn 20 tuổi, mẹ cậu cũng đã mất vào năm đó. Người thân duy nhất còn sót lại là cho của Moon Yong Dae - Moon Cheol Joo. Xét về các mốc thời gian, thì cái chết của 7 người tại Shin Bae chính là do Đao Phủ gây ra, và mục đích của hắn có thể là để trả thù cho Moon Yong Dae. Điều này dù khá mơ hồ và chưa có bất cứ dữ kiện nào chắc chắn, nhưng do việc che đậy cả 2 vụ án của cảnh sát Cheon Gi Soo, nên Sun Mi tin rằng giả thuyết này là rất hợp lý.

Khi đến nhà điều tra, Han Sun Mi đã phát hiện ra rằng, cha của Moon Yong DaeMoon Cheol Joo đã mất tích cách đây 10 năm, và người báo án chính là Moon Yong Gang, một người họ hàng xa. Chính vì vậy, Moon Yong Gang đã trở thành nghi phạm số 1. Đồng thời, điện thoại bàn cũng reo lên, và người bên đầu dây kia chính là tên Đao Phủ. Hắn muốn Dong Baek và Han Sun Mi tìm một người phụ nữ có tên Cho Won. Những lời này hoàn toàn trùng khớp với lời dặn dò của Jae Jin Gyu trước khi chết.

Moon Yong Gang

Moon Yong Gang

Liên hệ lại với kí ức của Dong Baek, có vẻ như Cho Won chính là người con gái đã xuất hiện trong quá khứ của anh. Đó cũng chính là người trực tiếp ngăn cản anh tự sát, là người nghĩ ra ý tưởng cho anh luyện tập năng lực đọc trí nhớ của mình, và cũng là mối tình hồi cấp 3 của anh.

Khi đến nơi làm việc của Moon Yong Gang, kẻ đang là nghi phạm số 1, Dong Baek và Han Sun Mi lại vướng vào một vụ án khác, khi vợ của Ủy viên Bang Joon Seok đã bị bắt cóc. Được biết, Moon Yong Gang hiện đang làm việc cho Bang Joon Seok. Sau một vài drama với phía công tố viên Woo Seok Do, Dong Baek đã được phép tiếp tục tiến hành điều tra. Ngay trước khi đọc được ký ức của Moon Yong Gang, hắn đã nhanh chóng dùng dao để khống chế một con tin, nhằm tìm đường thoát thân.

Lần theo dấu vết và Moon Yong Gang để lại, Dong Baek và Han Sun Mi đã tìm được đến một gara xe hơi. Sau khi phá khóa vào trong một chiếc xe buýt, họ đã phát hiện ra rằng, Yong Gang trước nay không phải là tên Đao Phủ với năng lực đặc biệt, mà anh cũng đang truy tìm tung tích của hắn. Có vẻ như, Moon Yong Gang cũng đã phát hiện được vết sẹo đặc biệt trên tay phải của tên Đao Phủ. Ngoài ra, Yong Gang cũng có đoạn video, hé lộ thân phận thật sự của kẻ sở hữu vết sẹo này. Người đó, không ai khác, chính là thứ trưởng Lee Sin Woong.

Ngay lập tức, Dong Baek và Han Sun Mi đã đến văn phòng của Lee Sin Woong và tấn công ông. Ngay khi khống chế thành công, Dong Baek đã dùng năng lực của mình lên người hắn.

Qua đó, anh chợt phát hiện ra rằng, Lee Sin Woong cũng chỉ là một nạn nhân trong vụ hỗn chiến tại Shin Bae năm nào.

Đồng thời, người chịu trách nhiệm cho sự kiện năm đó, chính là Dong Baek khi còn nhỏ.

Theo lời của Lee Sin Woong, chính Dong Baek là kẻ giết người trong sự kiện năm đó, và anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái chết từ trước đến nay.

Bộ phim Memorist - Hồi ức sẽ ra mắt tập tiếp theo vào mỗi thứ Ba và Tư hàng tuần trên kênh truyền hình TvN.

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/tap-12-memorist-ke-giet-nguoi-khong-ai-khac-chinh-la-dong-baek-7359139.html