Tập 11 Bố là số 1: Hari Won phấn khích trước màn đấu khẩu của các thí sinh nhíTập 11 Bố là số 1: Hari Won phấn khích trước màn đấu khẩu của các thí sinh nhí

Hari Won phấn khích trước màn đấu khẩu không hồi kết của các bé ở chương trình Bố là số 1. Nữ MC còn liên tiếp 'châm dầu vào lửa' làm không khí cạnh tranh thêm căng thẳng.

Ở tập 11 của Bố là số 1 sắp lên sóng vào lúc 19h Chủ nhật, ngày 21/7 trên HTV7, ba đội chơi đều vô cùng tài năng và đáng yêu. Trong trang phục những chú gấu dễ thương, bố Đình Thắng và con gái Nhã Trúc trình diễn ca khúc “Baby shark” được các bé thiếu nhi yêu thích. Hai bố con còn tung hứng ăn ý trong một đoạn hài kịch khiến khán giả cười lăn.

Bố Chí Dũng và con gái Hà Mi thì lại thể hiện tiết mục nhảy sôi động trên nền ca khúc “Mamma Mia” của nhóm nhạc Hàn Quốc SF9. Về phần bố con Nhật Quang - Tiến Dũng, cả hai phối hợp nhịp nhàng trong ca khúc “Việt Nam, những chuyến đi” của Vicky Nhung. Cậu bé 13 tuổi Tiến Dũng còn thể hiện phần rap cực ngầu làm hai MC vỗ tay không ngớt.

Không chỉ trình diễn tài năng, các cô cậu bé còn thể hiện nét tính cách thú vị khiến Hari Won, Trịnh Thăng Bình thích thú. Trong vòng thi “Bố giỏi nhất” được hé lộ ở tuần này, màn “đấu khẩu” của các thí sinh nhí khiến không khi trường quay trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trước câu hỏi “Hãy liệt kê tên các loài động vật có khả năng nhìn trong bóng đêm”, để ước tính và đánh cược số đáp án, bé Tiến Dũng bất ngờ có cách trò chuyện khá “thô bạo” với bố: “Bố ơi, con thấy tình hình không ổn đâu! Bố nghĩ được không? Đảm bảo không? Chắc không? Cá không?”. Dù có trấn an bố, Tiến Dũng vẫn dùng cách nói có phần cộc lốc: “Dễ lắm, bố cứ yên tâm, bình tĩnh đi”.

 Trịnh Thăng Bình - Hari Won

Trịnh Thăng Bình - Hari Won

Bố Chí Dũng - Bé Hà Mi

Bé Tiến Dũng - Bố Nhật Quang

Bố Đình Thắng - Bé Nhã Trúc

Chưa dừng ở đó, khi bé Nhã Trúc đặt được bố mình sẽ trả lời được 13 đáp án, Tiến Dũng liền ra giọng hù dọa: “Sai là đi xuống nha con”. Trước câu nói của cậu bé 13 tuổi, Hari Won thích thú hùa theo, dặn dò Nhã Trúc nên cẩn thận trước quyết định của mình. Những tưởng Tiến Dũng sẽ dừng lại sau khi tìm cách ngăn cản đối thủ, cậu bé lại đặt cược con số cao hơn là 14. Đến lúc này, Hari Won ra hiệu cho Nhã Trúc trả đũa: “Con ơi, con trả lại câu hồi nãy anh Dũng nói đi”. Nhã Trúc thích thú cạnh khóe: “Anh cẩn thật, bị rớt xuống là hết vui đó nha”. Lúc này, Tiến Dũng tỏ thái độ khinh thường đối thủ, ngồi rung đùi, nhìn sang chỗ khác đáp trả: “Dễ gì em!” khiến Hari Won phấn khích và liên tục lặp lại câu nói đanh đá của thí sinh nhí.

“Gậy ông đập lưng ông”, khi bố của Tiến Dũng trả lời thua câu hỏi này, Hari Won lại khơi mào cuộc đấu khẩu giữa các bé: “Hình như bé Trúc muốn nói câu gì đó”. Được mở lời, Nhã Trúc thích thú trêu chọc đối thủ: “Em trả lại câu nói của anh. Dễ gì em!” rồi đập tay ăn mừng với Hari Won.

Bên cạnh đó, trong vai trò MC, Trịnh Thăng Bình liên tục nhận lời phàn nàn của người chơi về cách dẫn “thiếu duyên” và những pha tấu hài nhạt. Tuy bức xúc trước thái độ trò chuyện của bé Tiến Dũng với bố nhưng nam MC lại có phần thái quá khi nhại lại cách nói của thí sinh nhí bằng cách gào thét với âm vực lớn:“Anh hứa đi! Anh hứa là anh có thể trả lời được đi! Anh sẵn sàng chưa?”. Hành động này của nam MC khiến bé Hà Mi phải thốt lên: “Chú làm con hồi hộp quá”. Bạn dẫn Hari Won cũng không bênh được và công nhận Trịnh Thăng Bình có phần “làm lố” trong pha hài này.

Bên cạnh đó, Trịnh Thăng Bình hào hứng hỏi thăm quê quán của các ông bố. Khi nhận thấy 3 ông bố đều đến từ miền Bắc hoặc miền Trung, nam MC hào hứng đánh lừa rằng với gốc gác đó, họ sẽ “trúng tủ” ở câu hỏi đố vui tiếp theo. Nào ngờ, anh công bố câu hỏi lại có nội dung về miền Tây khiến tất cả “ngã ngửa”. Cô bé 11 tuổi Hà Mi phải thốt lên: “Chú kỳ quá, chú Bình làm mọi người mất hứng quá”.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201907/tap-11-bo-la-so-1-hari-won-phan-khich-truoc-man-dau-khau-cua-cac-thi-sinh-nhi-637045/