Táo bạo như Tokyo & Seoul

Từ Moscow, Praha đến Tokyo và Seoul, phong cách thời trang đường phố đang thống lĩnh các tuần lễ thời trang của tháng 3 này.

Nhưng cả Moscow và Praha đều không thể so kè với 2 cái tên châu Á về mức độ táo bạo bởi từ lâu, Tokyo được xem “thánh địa của những thiết kế kỳ dị, gây sửng sốt và đầy lạ lẫm” như trang Dmarge nhận định.

Đường phố Tokyo và Seoul từ ngày 19 đến 26.3 vừa qua chứng kiến những cuộc “diễu hành thời trang” được nhận định là nơi phát xuất của những xu hướng sẽ bành trướng ra toàn thế giới. Chỉ nói riêng về giày dép thôi, Tokyo đã khiến thế giới phải ngả mũ với 3 phong cách giày đáng chú ý. Đó là những đôi giày theo kiểu Avant-Garde với phần đế kỳ quái ấn tượng mà đại diện là thiết kế nửa sneaker nửa sculpture (điêu khắc) của thương hiệu Kokon To Zai. Đó là những đôi giày bánh mì được nâng lên tầm cao mới của YRU và Balenciaga. Đó là sự trở lại của kiểu giày bác sĩ Dr. Martens đình đám thập niên 1990.

Trong khi đó, Seoul cũng không kém cạnh khi trở thành sàn diễn khổng lồ ngoài trời của những fashionista, blogger thời trang đến từ khắp thế giới. Còn bên trong khu phức hợp Dongdaemun Design Plaza, những thương hiệu trong nước bùng nổ với các bộ sưu tập của thông điệp. Theo tờ Korea Herald, bộ sưu tập Seoul Collection của 2 nhà thiết kế Park Ji-sun và Shin Kyu-yong mở ra “trường phái Blindness” theo đúng tên thương hiệu mà họ đồng sở hữu, bởi họ mong muốn “mọi người đều nhắm mắt lại để cảm nhận sự sáng tạo đến tận cùng”.

Còn thương hiệu Vanon Studio trình diễn bộ sưu tập Generation Next trên sàn catwalk được trang trí như một công trường xây dựng và người mẫu là những công nhân của tương lai. Nhà thiết kế Yang Young-hwan cho biết ông muốn phá vỡ những định kiến đang tồn tại trong xã hội và theo đuổi việc tạo ra cái nhìn mới về thời trang bằng cách xóa nhòa ranh giới giữa trang phục thường ngày và đồ trang trọng.

N.H

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tao-bao-nhu-tokyo-seoul-945916.html