Tang thương vụ 4 người bị điện giật chết: 'Cha ơi về đi, đừng bỏ mẹ con con'

Cái chết bất ngờ của 4 nạn nhân trong vụ điện giật khiến cả xóm nghèo Hưng Dương bàng hoàng. Đau đớn hơn khi những người này đều có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tang nơi xóm nghèo

Buổi chiều ảm đạm ngày 26/10, người dân thôn Hưng Dương (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bất ngờ nhận được thông tin có 4 người trong làng tử vong do điện giật. Lúc này, mọi người đều bỏ tất cả công việc đồng áng rồi vội đến khu vực đất giáp ranh giữa xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung để thực xem sự việc.

Người dân địa phương tập trung đến giúp đỡ gia đình nạn nhân lo hậu sự

Qua xác minh, 4 nạn nhân bị điện giật tử vong gồm Phạm Văn Lành (SN 1977), Phạm Văn Tình (SN 1972), Nguyễn Đức Ngoãn (SN 1962) và Nguyễn Văn Cường (SN 1995). Trong 4 nạn nhân này, có ông Tình và ông Lành là hai anh em ruột.

20h đêm, 4 thi thể nạn nhân trong vụ điện giật tử vong khi đang thi công cột để kéo cáp viễn thông được đưa về nhà trong sự đau đớn của người thân, hàng xóm.

Con đường dẫn vào thôn Hưng Dương hôm nay đông kín người nhưng lạnh lẽo vô cùng.

Những tiếng khóc ai oán trong đêm như muốn xé tan màn đêm vốn yên bình ở quê nghèo Hà Tĩnh. Sau những tiếng hú còi liên hồi của xe cứu thương, 4 thi thể được đưa vào 4 ngôi nhà cạnh sát nhau.

Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của anh Lành được dựng ở đầu ngõ là tiếng khóc thảm thiết của hai cậu con trai Phan Văn Bình (lớp 11) và Phan Văn Thành (lớp 9). Từ phòng ngủ vọng ra, tiếng vợ anh khóc thét gọi tên chồng trong vô vọng “về với em đi anh ơi”.

Cái chết quá bất ngờ của người cha khiến cậu con trai Thành đau xót. Ngồi bệt giữa nền, Thành ôm cột nhà, dẫm chân xuống đất rồi hét lên: “Đừng ai làm gì hết. Cha con còn sống, ông ấy chưa chết nên đừng đóng giường, đừng mua quan tài về đây”.

Thành gào thét trong đêm tối, dường như đứa bé Thành vẫn chưa tin đó là sự thật bởi cậu vẫn hi vọng cha mình sẽ về như lời hứa trong bữa cơm trưa.

“Cha nói đi làm tối sẽ về mà. Cha về muộn hơn ngày thường cũng được, nhưng cha về đi cha ơi. Đừng để mẹ con con ở lại một mình như này. Đau lắm cha ơi”, Thành la hét khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Người nhà ông Tình đau xót trước nỗi mất mát quá lớn

Phía sau nhà anh Lành là nhà anh Tình (anh trai anh Lành). Chỉ cách nhau có vài bước chân nên từ phía ngoài ngõ đã nghe những tiếng khóc than làm đau nhói tâm can người chứng kiến của chị Nguyễn Thị Hòa (vợ anh Tình).

Thi thể anh Tình được người dân đưa vào đặt ở góc giường lạnh lẽo. Chị Hòa ôm cô con gái Phạm Thị Thanh rồi chạy lại bên thi thể chồng, khóc nghẹn.

Người nhà nạn nhân cho biết, anh Tình có hai người con là Phạm Thị Thanh và Phạm Xuân Hùng. Một năm trước, Hùng đi XKLĐ Hàn Quốc và gia đình dự định sang tháng tới sẽ tổ chức đám cưới cho chị Thanh, nhưng nào ngờ xảy ra sự việc đau lòng.

“Ông Tình là người hiền lành, chăm chỉ, quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nghề nông nghiệp là nghề chính của ông và 3 nạn nhân kia, nhưng khi nào có người thuê mướn họ lại đi làm công nhật theo ngày”, ông Trần Lưu, trú thôn Hưng Dương cho hay.

Ước mơ du học dở dang

Đêm muộn, dòng người vẫn đổ xô đến để chia buồn, hỗ trợ lo hậu sự cùng gia đình các nạn nhân. Những tiếng khóc ai oán bao trùm khắp thôn nghèo từ xưa nay vốn bình yên.

Cường là nạn nhân trẻ tuổi nhất trong 4 người. Là con trai cả trong gia đình hai anh em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm nay bố Cường là ông Nguyễn Văn Dũng và cậu em trai rời gia đình vào miền Nam để làm thuê, để hai mẹ con ở nhà.

Bà Tuyết khóc nghẹn

Hay tin cháu trai mất, bà Thị Tuyết (bà nội Cường) như chết đứng. Không dám vào nhìn cháu trai, người bà chỉ đứng phía ngoài la hét, khóc than gọi tên cháu.

Theo bà Tuyết, Cường là chàng trai hiền lành, ít nói và chịu khó. Sau một thời gian làm thuê, Cường trở về quê nhà với dự định sẽ đi du học tại Nhật Bản.

“Nó bảo tôi cố gắng đi Nhật để kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Trong quá trình chờ kết quả, cháu nó muốn đi làm thêm kiếm tiền cho mẹ nên xin đi theo cùng mấy người trong thôn. Biết xảy ra cơ sự như này dù có nghèo đói tôi cũng chẳng cho cháu đi làm”, bà Tuyết nói trong đau khổ.

Người thân ông Ngoãn khóc nức nở

Còn hoàn cảnh của nạn nhân Nguyễn Đức Ngoãn cũng khó khăn. Ông Ngoãn có 3 người con gái nhưng cô con gái út đã chết do bị bệnh ung thư, trong khi hai cô con gái lớn đi lấy chồng xa, ông cùng vợ nương tựa nhau từ những mảnh ruộng ngoài đồng để vươn lên.

“Anh tôi khổ lắm, khổ từ nhỏ đến lúc chết vẫn không sướng được. Hai cô con gái, nhưng không biết có về nhà nhìn được mặt bố không nữa vì sống xa nhà quá. Thường ngày anh vẫn hay nhận làm thuê để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống gia đình, tôi cũng khuyên anh già rồi nên nghỉ ngơi mà không nghe”, bà Nguyễn Thị Nghiên, chị gái anh Ngoãn.

Ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên cho biết, ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng cơ quan chức năng đưa các thi thể nạn nhân về nhà, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 11 triệu đồng để lo chi phí mai táng.

Phan Quỳnh Giang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tang-thuong-vu-4-nguoi-bi-dien-giat-chet-cha-oi-ve-di-dung-bo-me-con-con-925060.html