Tang thương ở xóm ngư dân

'Tui từ TP Hồ Chí Minh về lúc 12 giờ đêm, quan tài của má đang nằm ở nhà văn hóa thôn, còn ba không biết nằm ở đâu dưới bãi đá này. Gia đình đang nhờ mấy anh bộ đội đào bới tìm giúp để đưa ba đi cùng với má'. Sáng 19-11, chị La Thị Hiểu, mang cả áo tang, vừa đi tìm ba, vừa nói những lời quặn đau như vậy. Chị Hiểu có cả ba và mẹ bị chết trong cơn lũ quét khủng khiếp tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày 18-11.

Nhiều ngôi nhà bị san phẳng tại xã Phước Đồng. Ảnh: Hải Luận

Ông Huỳnh Quốc Đạt, chứng kiến vợ chồng ông La Hăng bị đá bùi trong nháy mắt: “Lúc tui đứng nhìn thấy sình, đất, đá đã chảy qua trước mặt nhà ông bà rồi. Ông Hăng đang đứng trước nhà, bà Ngán lau chùi ở cửa. Tui mới quay lưng đi được vài bước, bất ngờ nghe ầm, ầm..., nhìn lại căn nhà ông Hăng bị sập. Hai đứa nhỏ bị trôi ra ngoài dân làng cứu thoát chết”.

Tôi đi ngược lên phía trên gặp ông Nguyễn Văn Hiền vừa mới đi đánh cá ở biển Vũng Tàu, xuống xe đò là chạy thẳng lên nhà mình bị san phẳng. Ông Hiền hỏi đứa con trai: “Chỗ ở nhà mình ở đâu con?”. Con trai Nguyễn Thành Đạt, kể với ba: “Lúc đó khoảng 7 giờ sáng, nghe nước đổ xuống ầm ầm, con đạp cửa và kéo mấy đứa em bỏ chạy ra ngoài. Mấy anh em mới ra khỏi cửa là nhà sập liền, những hòn đá lo như cái bàn lăn qua ngôi nhà thật khủng khiếp”.

Mấy chị em chị La Thị Nhung đi tìm thi thể ba đang bùi lấp dưới đất, đá. Ảnh: Hải Luận

Do ảnh hưởng cơn bão số 8, bắt đầu từ ngày 17-11, tại Khánh Hòa đã có mưa đến rạng sáng 18-11, với lượng mua gần 400mm. Liên tục trong thời gian dài, nước từ dãy núi cao đổ gộp vào dòng chảy thấp là nhà dân đang ở san sát nhau. Vì độ dốc lớn, nên áp lực nước đổ xuống mạnh và kèm theo đất, đá cực kỳ nguy hiểm, làm 6 người chết, 4 người mất ít và 10 người bị thương. Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 12 người chết, 5 người mất tích.

Ngay sau khi xảy ra lũ quét ở xã Phước Đồng, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, BĐBP Khánh Hòa đã cơ động đến giúp dân. Thượng úy Nguyễn Văn Giang, Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ, nhớ lại: “Tôi nghe bà tổ trưởng dân phố báo lũ quét nhà sập rất nhiều, tôi và 1 đồng chí chạy đến, nước đổ xuống còn rất mạnh, cứ đi men theo sát nhà và hàng cây. Đến nơi, thấy có nhiều người yêu cứu, cứu,... mấy anh em cùng với người dân ở đó vào kéo mái tôn để đưa họ ra ngoài, tìm võng làm cáng đưa người đi cấp cứu. 30 phút sau, tổ công tác của đồn vào hỗ trợ thêm”.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Khánh Hòa nỗ lực tìm thi thể vùi lấp dưới đất, đá. Ảnh: Hải Luận

Khoảng 9 giờ sáng, Thượng tá Trần Quốc Toản, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Khánh Hòa chỉ huy hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu giúp dân. “Mưa quá lớn, nhiều tuyến đường từ trung tâm thành phố đều ngập sâu, xe nhỏ không đi được, chỉ có xe tải mới chở quân chạy được. Ngay sáng 18-11, đã có lực lượng Công an, Quân đội cùng đến giúp dân” – Thượng tá Toản cho biết thêm.

Ngày 19-11, các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Học viện Hải quân,... với tổng quân số mấy trăm cán bộ, chiến sĩ vào giúp dân.

Hai chiến sĩ Hải quân đang nỗ lực đào chiếc xe máy bị vùi lấp.

Nước lũ đã tạo thành những hố rất sâu.

Người dân phải đi lấy từng can nước rất xa về dùng. Ảnh: Hải Luận

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-thuong-o-xom-ngu-dan/