Tang thương nơi quê nghèo có 3 thuyền viên gặp nạn trong vụ tàu Vietship bị chìm

Tàu Vietship bị sóng đánh chìm trên biển Quảng Trị vào ngày 8/10 có ba thuyền viên ở xóm Yên Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Cả ba người đều là anh em họ hàng với nhau, trong đó một người đã tử vong, một người được cứu, người còn lại đang mất tích.

Ba thuyền viên gặp nạn là anh Nguyễn Văn Chiến (39 tuổi) tử vong; anh Lê Quốc Cường (25 tuổi) hiện đang mất tích, chỉ riêng anh Nguyễn Hữu Tú (33 tuổi) may mắn được cứu sống và đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Con đường nhỏ dẫn vào thôn Yên Bình bỗng dưng ảm đạm, không giống như cái tên của nó. Không khí tang thương bao trùm quê nghèo. Tối ngày 11/10, thi thể của anh Chiến được người thân đưa về mai táng. Bà con lối xóm mỗi người một tay phụ giúp gia đình lo tang lễ.

Ba đứa con anh Chiến ngơ ngác bên linh cữu cha.

Ba đứa con anh Chiến ngơ ngác bên linh cữu cha.

Những người đến phúng viếng không khỏi xót xa khi nhìn cảnh 3 đứa con nhỏ của anh Chiến ngồi bên linh cữu cha mà ngơ ngác. Mỗi lúc có ai đến viếng các em lại khấn lạy rồi quay sang em cười nói như chưa có chuyện gì đang xảy ra.Các em còn quá nhỏ chưa thấu hiểu được sự mất mát này.

Nằm vật vã bên lĩnh cữu chồng, chị Nguyễn Thị Hương Lan (38 tuổi, vợ anh Chiến) gào thét tên chồng trong vô vọng. "Về với em đi anh ơi, 3 đứa con nhỏ ai sẽ cùng em chăm lo, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi"... Tiếng khóc của chị Lan khiến những người chứng kiến không cầm nổi nước mắt.

Chị Lan liên tục gào thét gọi tên chồng.

"Anh Chiến về nhà làm giỗ cho bố và đi vào Quảng Trị khoảng hơn 2 tuần nay. Trước ngày tàu gặp nạn anh ấy gọi về nói chuyện với các con rất lâu. Anh ấy còn hứa với con lần về tới sẽ mua nhiều quà, quần áo ấm. Hôm nhận được thông tin tàu bị chìm, tôi liên lạc với anh nhưng không được", chị Lan nói trong nước mắt.

Theo người thân anh Chiến cho biết, gia đình anh có 5 anh chị em. Bố anh mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng anh kết hôn năm 2011 rồi sinh được 3 đứa con (2 trai, 1 gái). Mẹ anh bị tai biến nằm một chỗ, nhiều năm nay vợ chồng anh Chiến chăm sóc mẹ. Hai vợ chồng vay mượn tiền xây giở căn nhà, vì lo lắng khoản nợ nên anh Chiến phải đi làm kiếm tiền vừa trả nợ, vừa xây tiếp nhà. Dự định chưa thành thì anh đã gặp nạn.

Anh Chiến làm ở Công ty CP Vietship được 5 tháng. Thấy công ty cần người nên anh rủ thêm cháu là Lê Quốc Cường (35 tuổi) và người anh em cùng xóm là Nguyễn Hữu Tú (33 tuổi) cùng đi làm. Anh Cường và Tú mới vào làm được 20 ngày thì gặp nạn.

Cách nhà anh Chiến không xa là gia đình anh Lê Quốc Cường, thuyền viên gặp nạn trên tàu Vietship hiện đang mất tích chưa được tìm thấy.

Nghe tin Cường gặp nạn, người thân phải bỏ cả công việc vào tận Quảng Trị để chờ ngóng thông tin. Thời gian càng trôi qua, hy vọng về sự sống của Cường càng trở nên mong manh hơn hết.

Ông Tuấn xót xa khi nói về người con trai.

Từ khi nhận tin con mất tích, bố anh Cường là ông Lê Đình Tuấn (50 tuổi) không một phút chợp mắt. "Đến bây giờ gia đình tôi không còn hi vọng về sự sống của con trai nữa. Cứ nghĩ đến cảnh con đang nằm dưới biển mà tôi xót xa. Nó bảo với gia đình sang năm sẽ lấy vợ, nhưng nào ngờ... Bây giờ gia đình tôi chỉ mong sớm tìm thấy thi thể con", ông Tuấn nói trong xót xa.

Nhớ lại lần liên lạc cuối cùng với con trai, ông Tuấn kể: "1h sáng 8/10, Cường nhắn tin về nói tàu vào tránh áp thấp thì vừa gặp nạn, bị sóng đánh chìm và được giải cứu sang một con tàu khác. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, gia đình tôi liên lạc lại với con nhưng không được, sau đó mới nghe tin chuyến tàu này đã bị sóng đánh chìm."

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên cho biết, trên địa bàn có 3 người gặp nạn trong vụ tàu Vietship bị chìm ở Quảng Trị, cả 3 người đều có quan hệ họ hàng với nhau.

"Hoàn cảnh gia đình của 3 người này đều rất khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.", ông Hưng thông tin.

Trước đó, khi đang neo đậu tại cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, tàu Vietship 01 bị nước cuốn trôi ra biển, cách bờ khoảng 400m. Trên tàu lúc này có 12 thuyền viên. Sau đó chiếc tàu bị sóng đánh chìm, tính mạng 12 thuyền viên bị đe dọa.

Đến sáng 11/10, các lực lượng đặc công và tổ bay trực thăng của Bộ Quốc phòng đã cứu hộ thành công toàn bộ các thuyền viên vị kẹt trên tàu Vietship 01 đưa về bờ an toàn.

Sau chiến dịch giải cứu thành công, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khen ngợi các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tang-thuong-noi-que-ngheo-co-3-thuyen-vien-gap-nan-trong-vu-tau-vietship-bi-chim-20201012231511341.htm