Tang thương cả gia đình chết thảm trong vụ sập cầu khiến hơn 30 người chết

Theo thông tin mới nhận được đã có khoảng 35 người chết trong vụ sập cầu thuộc tuyến cao tốc A10 ở thành phố cảng Genoa, miền bắc Italy. Trong số đó có cả một gia đình không ai sống sót.

Chiều tối 14/8, cầu cao tốc Morandi, đoạn bắc qua sông Polcevera miền Bắc Italy bất ngờ đổ sập. Vụ sập cầu nghiêm trọng này đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, 15 người bị thương nặng và 12 người được cho là đang mất tích, khi hàng chục ôtô rơi từ độ cao 45 m xuống đất.

Theo ông Giovanni Toti, thống đốc vùng Liguria, cho biết vụ sập cầu là sự cố ảnh hưởng đến tuyến đường quan trọng của nước này. Được biết, cầu Morandi nối ba cảng lớn của Italy, với hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người sử dụng mỗi ngày.

Cầu cao tốc Marandi chỉ còn đống đổ nát sau khi sập.

Hiện tại đã có khoảng 300 lính cứu hỏa từ khắp đất nước cùng chó nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau thảm họa cầu cao tốc Morandi ở Genoa hôm qua bị sập. Mọi tổ chức cứu hộ đang cố gắng hết sức để giải quyết hậu quả nghiêm trọng của vụ sập cầu.

Trong số những người bị nạn có một trường hợp hết sức thương tâm. Đó là hoàn cảnh cả gia đình bao gồm 3 người, bố mẹ và cậu con trai 7 tuổi đã bị thiệt mạng. Được biết, ông Roberto Robbiano, vợ ông là bà Errsillia Piccinino cùng con trai Sammuel đã rơi từ trên cầu xuống. Cả 3 đã thiệt mạng tại chỗ trong sự đau đớn xót xa của lực lượng cứu hộ.

Cả gia đình hạnh phúc bất ngờ tang thương không còn ai sống sót trong vụ sập cầu.

Được biết, cả gia đình đi từ thị trấn Campomorone phía Bắc Genova để về trung tâm thành phố. Ông Robbiano là một thợ điện kết hôn vào năm 2014. Cặp đôi đã có con từ trước đó 3 năm. Họ thường xuyên đưa ảnh du lịch và những kỉ nghỉ cuối tuần hạnh phúc trên Facebook.

Trong vụ sập cầu này còn có một cầu thủ bóng đá mang tên Amateur Andea Cerulli. Anh đã bị chết trong lần trở về thăm con trai. Hiện tại, CLB bóng đá đang tập hợp lại để cầu nguyện cho người đồng đội.

Rất nhiều nạn nhân xấu số đi trên cầu cao tốc huyết mạch ấy đã tử nạn và chắc chắn họ không bao giờ ngờ được lý do họ tử nạn là vì sập cầu. Hiện tại, ngoài những người đã được xác định tử vong thì còn rất nhiều nạn nhân mất tích và bị thương ở trong đống đổ nát.

Theo những người sống sót kể lại, họ đã không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh Davide Capello, 33 tuổi, một nạn nhân bàng hoàng kể: "Tôi rơi xuống cùng cây cầu và không biết điều gì đã cứu sống mình. Tôi vẫn tỉnh táo và ngay lập tức gọi cho lính cứu hỏa, sau đó là gia đình tôi. Tôi thậm chí không biết làm thế nào mà chiếc xe không bị nghiền nát".

Hiện công tác cứu hộ vẫn được gấp rút triển khai.

Chân dung những nạn nhân tử nạn trong vụ sập cầu.

Đỗ Quyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tang-thuong-ca-gia-dinh-chet-tham-trong-vu-sap-cau-khien-hon-30-nguoi-chet-20180815150113273.htm