Tang thương bao trùm quê nghèo nơi mẹ con sản phụ tử vong vì lũ lớn

Bên chiếc giường đặt thi hài vợ con anh Minh đau đớn thất thần không dám kéo chiếc màn để nhìn vợ lần cuối. Bên ngoài dòng nước lũ vẫn chảy xiết. Không khí tang thương, đau buồn bao trùm một vùng quê.

Hai ngày nay, nhiều người dân ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vô cùng bồi hồi, thương cảm trước vụ việc của sản phụ Hoàng Thị P. (1985, trú thôn Phường Hóp) là trường hợp vừa tử vong vì lật ghe vào chiều ngày 12/10 trong lúc vượt lũ để đến bệnh viện sinh con.

Người chồng gào khóc, bất lực nhìn vợ và đứa con sắp chào đời bị lũ dữ cuốn trôi.

Người chồng gào khóc, bất lực nhìn vợ và đứa con sắp chào đời bị lũ dữ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 12/10, sản phụ Hoàng Thị P. bất ngờ chuyển dạ, thấy vậy anh Nguyễn Đắc Minh (SN 1983, chồng chị P.) đã nhờ thuyền chở vợ vượt khoảng hơn 1km từ thôn Phường Hóp ra phía Bắc cầu vượt đường sắt Bắc Nam (xã Phong An) để đến bệnh viện sinh con. Xe taxi cũng đã được anh thuê chờ sẵn bên con đường nối từ QL1 vào khu vực đang bị ngập nước lũ.

Tuy nhiên, trên đường di chuyển, sợ con sinh ra bị lạnh anh vội lội ngược trở lại về nhà, còn vợ tiếp tục đi thuyền ra chỗ taxi đang đứng chờ.

Khi ra gần đến bờ bên kia, trời trở mưa lớn kèm nước chảy xiết làm chiếc thuyền bị lật khiến chị P. ngã xuống và bị nước lũ cuốn trôi. Mặc dù, người lái thuyền cùng tài xế taxi đang đứng chờ đã nhanh chóng lao xuống nước để ứng cứu nhưng bất thành.

Khi người chồng quay lại thì nghe tin người vợ đã bị dòng nước lũ cuốn mất tích. Quá đau đớn, anh Minh cố bơi ra giữa dòng nước lũ để tìm vợ nhưng được mọi người xung quanh giữ lại. Bất lực, anh chỉ biết quỳ bên dòng nước đang chảy xiết gào khóc gọi tên vợ đến khan cổ và cầu mong sẽ có phép màu đến với chị và con. Nhưng điều đó đã không đến với gia đình anh chị.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, thi thể chị P. đã được tìm thấy và được lực lượng chức năng chở bằng thuyền về tận ngõ nhà chồng ở thôn Đông Lâm (xã Phong An) để lo hậu sự.

Anh Minh suy sụp hoàn toàn bên chiếc giường đặt thi hài vợ

Chị P. và anh Minh cưới nhau gần 10 năm và đã có 2 cháu nhỏ. Cháu đầu học lớp 7, cháu thứ 2 năm nay vào lớp 6. Từ khi nhận hung tin mẹ mất khi đang trên đường đi sinh em bé, 2 con nhỏ đã bỏ ăn, ngồi lủi thủi một góc nhà khóc nức nở.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cũng đã tìm đơn vị có chuyên môn để thực hiện mổ lấy thi thể bé sơ sinh ra ngoài để làm thủ tục an táng cho 2 mẹ con. Đến nay, mặc dù nước lũ vẫn chưa rút hết và mưa vẫn không ngừng, nhưng nhiều người dân trong xóm vẫn lặn lội đến nhà chia buồn cùng với gia đình nạn nhân.

Căn nhà cấp 4 bủa vây bởi không khí tang thương, anh Minh như người mất hồn không dám kéo chiếc rèm trên giường để nhìn vợ lần cuối. Có lẽ, anh vẫn chưa thể nào tin và chấp nhận sự thật đầy đau đớn này. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã mất đi cả vợ và đứa con thứ 3 bé bỏng sắp chào đời.

Chứng kiến cảnh tang thương, mất mát với tiếng gọi tên thân nhân đến xé lòng, không ai không khỏi xót xa, thương cảm trước nỗi đau đớn mà người thân của chị P. đang phải chịu đựng. Không ai dám nghĩ chỉ trong một buổi chiều, cả mẹ lẫn đứa con chưa kịp ra đời đã mãi mãi ra đi.

Nhiều người dân đã lặn lội đến cùng chia sẻ nỗi mất mát quá lớn với gia đình anh Minh.

Trao đổi với báo Gia đình Việt Nam, ông Trần Công Phước - Chủ tịch UBND xã Phong An cho biết, hoàn cảnh gia đình chị P. khá khó khăn, chị P. quê ở thôn Phường Hóp (xã Phong An), cách nhà chồng khoảng 1 km. Chị là công nhân tại một công ty may trên địa bàn huyện Phong Điền, còn anh Minh là thợ hồ. Ở địa phương, hai vợ chồng nổi tiếng ngoan hiền và chăm chỉ làm lụng, nhưng cũng chỉ đủ ăn và nuôi con ăn học. Hiện, cả gia đình đang sống nhờ nhà cha mẹ của anh Minh.

"Hai anh chị đã có với nhau được hai cháu, chị P. đang mang bầu cháu thứ 3 thì xảy ra vụ việc đau lòng này. Hôm nay, chính quyền địa phương cũng đã đến gia đình động viên và giúp gia đình lo mai táng cho nạn nhân”, ông Phước nói thêm.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tang-thuong-bao-trum-que-ngheo-noi-me-con-san-phu-tu-vong-vi-lu-lon-d162336.html