Tang thương bao trùm nhà xác bệnh viện sau cái chết của 13 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu khiến 13 người chết, 3 người bị thương. Chứng kiến cảnh người thân qua đời, nhiều người nhà nạn nhân không kìm được nước mắt.

Mới rời khỏi nhà 30 phút, người thân nhận tin sét đánh

Chiều 15/9, tại nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu rất đông người nhà các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại thị trấn Tam Đường vào sáng cùng ngày khiến 13 người chết, 3 người bị thương. Không khí tang thương bao trùm khắp lối đi lại của nhà xác. Nhiều người thân nạn nhân gào khóc thảm thiết. Ai cũng sốc trước sự ra đi đột ngột của những nạn nhân xấu số.

Chị Vóc bật khóc sau cái chết đột ngột của em trai.

Chị Vóc bật khóc sau cái chết đột ngột của em trai.

Chịu nỗi đau mất em trai, chị Lê Thị Vóc (xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Đinh , chị gái anh Lê Văn Đổng) cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên anh Đổng lên Lai Châu làm nghề phụ hồ để kiếm tiền trang trải cho gia đình. Sáng 15/9, anh Đổng xuống huyện Tân Uyên dự đám cưới bạn nhưng vừa rời khỏi nhà được 30 phút thì chị Vóc nhận được tin sét đánh em mình bị tai nạn. Nói được vài câu rồi chị Vóc gục ngã, bật khóc: “Em ơi trở về đi em…” khiến những người chứng kiến không kìm được lòng.

Người thân nạn nhân đau đớn khóc khiến nhiều người cũng không cầm được nước mắt.

Cùng chung nỗi đau như chị Vóc, bà Trịnh Thị Nảy (vợ nạn nhân Vũ Văn Thố) đau đớn kể, chồng bà lên Lai Châu làm công trình cùng bạn bè, bà ở nhà làm ruộng, trồng rau. Sáng nay, chồng bà bắt xe khách xuống Tân Uyên đám cưới thì gặp nạn, đi mãi không trở về.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu hiện đang điều trị cho 3 bệnh nhân gặp nạn. Ngồi cạnh giường bệnh bà Nguyễn Thị Luận (quê ở Than Uyên, Lai Châu, bà trẻ của cháu Phạm Thu Hà – một trong 3 nạn nhân may mắn sống sót) cho biết, bé Hà năm nay gần 6 tuổi.

Sáng nay, chị Trần Thu Hường, mẹ bé Hà đưa mẹ đẻ và 2 con về Than Uyên để ăn giỗ bố chồng. 4 mẹ con, bà cháu cùng đi trên chuyến xe định mệnh đó. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến bà ngoại cháu Hà tử vong ngay tại chỗ, hai con của Hường một mất một bị thương khiến người thân ai cũng đau lòng.

Lái xe bồn không có nồng độ cồn, do xe mất phanh

Chiều 15/9, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và đoàn công tác đã tới hiện trường vụ TNGT thảm khốc làm 13 người chết trên quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) xảy ra sáng cùng ngày chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chiều tối cùng ngày rất đông người dân có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh QL 4D là tuyến đường huyết mạch, Sở GTVT Lai Châu cần chủ động, khẩn trương đưa máy móc, thiết bị khắc phục ngay hiện trường sau vụ tai nạn. Nghiên cứu, tăng cường biện pháp bảo đảm ATGT trên tuyến đường. Bổ sung lan can mềm được cứng hóa để hạn chế lực va cham nếu xảy ra sự cố; lắp biển báo hạn chế tốc độ, gờ giảm tốc, rà soát lại những điểm xung yếu giao thông, cần có đường lánh nạn trên tuyến phòng.

Một số điểm sạt lở sau trận mưa lũ vừa rồi cần bố trí kinh phí, thủ tục để triển khai sửa chữa ngay. Hiện nay những điểm sạt lở taluy âm đang khắc phục phải cắm biển báo nguy hiểm phương tiện, vừa thi công vừa đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Ngay sau đó, Đoàn công tác đã khẩn trương di chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, cùng chính quyền địa phương thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại đây và tới nhà thăm viếng các nạn nhân xấu số.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng chia sẻ những mất mát với gia đình các nạn nhân và động viên người thân vượt qua nỗi đau, tập trung lo hậu sự cho người xấu số.

Cơ quan công an xác định xe bồn đã bị mất phanh.

Ông Bùi Gia Lượt, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thông tin, hiện cơ quan điều tra chưa có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn nhưng qua nhận định chủ quan ban đầu cho thấy vụ TNGT không do kết cấu giao thông, lái xe cũng không có nồng độ cồn. Nguyên nhân là do mất phanh.

“Lái xe bồn đã đánh lái tránh sang bên trái nhưng có người đi ngược chiều nên lại bẻ lái húc vào đuôi xe khách và vượt qua cầu”, ông Lượt nói.

Trước đó, hơn 9h ngày 15/9, xe bồn chở xi măng BKS 24C-063.76 do anh Lò Văn Liều (SN 1985, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 4D đến đoạn qua thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường bất ngờ đâm vào xe khách 16 chỗ BKS 25B-000.88 do anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) điều khiển khiến cả hai xe rơi xuống suối làm 13 người chết, 3 người bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tang-thuong-bao-trum-nha-xac-benh-vien-sau-cai-chet-cua-13-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-o-lai-chau-3661232.html