Tăng Thanh Hà chia sẻ ảnh kỉ niệm của Bỗng dưng muốn khóc, phản ứng của con gái thực sự đầy bất ngờ

Nhiều người đã phải phì cười với con gái Tăng Thanh Hà.

Là một trong những bộ phim truyền hình “kinh điển” cho những ai thuộc thế hệ 8x, 9x, chắc hẳn bây giờ khi nhắc tới bộ phim này những cái tên như Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải… mãi mãi sẽ nằm sâu trong kí ước của khán giả Việt thời điểm đấy. Bộ phim cũng đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả sau màn ảnh nhỏ.

Cũng từ bộ phim này, tên tuổi của Tăng Thanh Hà vụt sáng. Người ta gọi cô với danh xưng “ngọc nữ làng điện ảnh Việt”. Và cho tới tận bây giờ khi nhắc về Tăng Thanh Hà, người ta lại nghĩ ngay tới cô Trúc với nụ cười sáng, đi xe đạp thướt tha với tà áo dài trắng ngồi bán sách ở vỉa hè.

12 năm đã trôi qua sau khi bộ phim Bỗng dưng muốn khóc lên sóng, mới đây trên trang cá nhân của mình, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ bức ảnh kỉ niệm thời điểm còn đóng phim. Vẫn là cô Trúc với tà áo dài trắng, những hình ảnh kỉ niệm khiến nữ diễn viên thực sự bồi hồi.

Khi được xem những hình ảnh mẹ trong bộ phim cũng như bật khóc khi những cuốn sách bị chát, Chloe Nguyễn - con gái của Tăng Thanh Hà đã thốt lên rằng “Mẹ ơi người ta đốt sách mẹ hả, sao người ta đốt sách mẹ. Chloe không muốn mẹ khóc, Chloe không muốn người ta đốt sách mẹ”. Những câu nói ngây thơ nhưng đầy ngọt ngào của cô gái thực sự khiến trái tim của người làm mẹ tan chảy.

Cô Trúc ngày nào ngồi khóc ở vỉa hè Sài Gòn giờ đã là mẹ của 2 nhóc tì đáng yêu và có một gia đình hạnh phúc. Hiện tại, Tăng Thanh Hà đã rút lui khỏi làng giải trí, dành toàn bộ thời gian cho hoạt động kinh doanh. Thế nhưng hơn ai hết khán giả vẫn mong ngóng một ngày không xa, nữ diễn viên sẽ quay lại.

Hà Đan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/tang-thanh-ha-chia-se-anh-ki-niem-cua-bong-dung-muon-khoc-phan-ung-cua-con-gai-thuc-su-day-bat-ngo-7318425.html