Bên lề mini concert 'Sun Song - The New Beginning', Tăng Phúc có những chia sẻ với Hoa Học Trò Online về cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ nhìn lại hành trình trưởng thành của bản thân và bật mí điều khiến mình tự tin nhất ở hiện tại.
Vào tối ngày 6/6, nam ca sĩ Tăng Phúc đã bùng nổ truyền thông và chiếm trọn trái tim hàng ngàn khán giả với mini concert 'Sun Song: The New Beginning'. Đây không chỉ là đêm diễn cá nhân lớn đầu tiên của anh tại TP.HCM, mà còn là một cuốn hồi ký âm nhạc đầy kiêu hãnh, nơi Tăng Phúc cùng người hâm mộ nhìn lại hành trình một thập kỷ thăng trầm, thay đổi để trưởng thành.
Để chuẩn bị cho cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật, Tăng Phúc đã chọn cách 'đi ngược số đông'. Anh không cuốn theo vòng xoáy duy trì 'sức nóng' hình ảnh mà chủ động tạo khoảng lặng, dồn 100% năng lượng cho mini concert 'SUN SONG'.
Tối 6/6, gần 5.000 khán giả phủ kín Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) để theo dõi mini concert SUN SONG: The New Beginning của Tăng Phúc. Trên sân khấu 360 độ, nam ca sĩ nhìn lại hành trình 10 năm đi hát qua loạt bản hit quen thuộc cùng nhiều màn kết hợp với các khách mời như Rhymastic, Kai Đinh, S.T Sơn Thạch, Kay Trần, BB Trần, Neko Lê và Liên Bỉnh Phát.
Trên sân khấu, Tăng Phúc thừa nhận bản thân từng trải qua giai đoạn mất tự tin khi chứng kiến lượng khán giả đến xem mình biểu diễn có sự thay đổi.
Tại mini concert 'Sun Song - The New Beginning' diễn ra tối 6/6, Tăng Phúc đã mang đến cho khán giả loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình trong những bản phối mới. Bên cạnh phần âm nhạc được đầu tư chỉn chu, khoảnh khắc nhà Chín Muồi xuất hiện theo cách đặc biệt trong ca khúc 'Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi' đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc của đêm diễn.
Nam ca sĩ tâm sự hành trình 10 năm làm nghề của mình như từ bóng tối bước ra ánh sáng để định vị một chân dung nghệ thuật hoàn toàn mới.