Tặng nhau 'xe cà phê': nét văn hóa đáng yêu của nghệ sĩ Hàn'Hoàng tử pop' Shawn Mendes: 'Trai ngoan' từ những bản tình ca cho đến đời thựcMấy ai như Phạm Băng Băng – Lý Thần, ngọt ngào đến phút cuối của cuộc tìnhSài Gòn, I love you – Kumkum Fernando: 'Ngư
Những chiếc xe tải được trang hoàng đáng yêu có cà phê ngon cùng đồ ăn nhẹ trở thành cách bày tỏ đặc biệt mà các sao Hàn dành cho nhau. Dĩ nhiên, fan cũng được vui lây khi các idol thể hiện tình cảm là phụ còn nhân cơ hội trêu nhau mới là chính.Với âm nhạc, Shawn Mendes luôn hết mình: hát đến mất giọng, tập đàn đến bất máu ngón tay, thậm chí là rơi nước mắt. Nhưng trong tình yêu lại khá khờ khạo, dù bị đá vẫn chỉ 'mỉm cười cho qua'.Người ta vẫn thường bảo, tấm mặt nạ của người mình yêu chỉ được gỡ vào lúc hai người chia tay nhau. Có thể có đay nghiến, lạnh lùng, dửng dưng nhưng với Phạm Băng Băng và Lý Thần, họ vẫn tử tế với nhau đến phút cuối của cuộc tình.Ngày 25/04, Lee Min Ho xuất ngũ sau gần 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từng là ngôi sao hàng đầu của truyền hình châu Á, nam diễn viên khiến nhiều khán giả háo hức mong chờ được thấy anh trở lại màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu cột mốc này sẽ đưa anh đến đâu, sau những đỉnh cao sự nghiệp; hay sẽ bắt anh phải đối mặt với thách thức duy trì thành công trong tương lai? 'Công chúa' nhà YG một lần nữa đã chứng minh tầm ảnh hưởng không nhỏ tới giới thời trang. Ngay khi vừa xuất hiện trên tạp chí với mẫu crop top mới nhất từ Chanel, Jennie đã khiến thiết kế này trở thành món đồ được giới mộ điệu 'săn lùng' mạnh mẽ, đến cả dàn sao quốc tế cũng không thể bỏ qua.
Các nghệ sĩ Hàn thường ủng hộ sản phẩm mới của nhau bằng cách gửi đến phim trường một chiếc xe cà phê, có khi kèm thêm bánh ngọt hay thức ăn nhanh. Món quà vừa ý nghĩa vừa thiết thực có khi “chống đói” cho cả ekip giữa những lúc bận rộn.
Thực hiện: Mỹ Khánh
“Hoàng tử pop” Shawn Mendes: “Trai ngoan” từ những bản tình ca cho đến đời thực
Hậu Trường
Chia sẻ
Rốt cuộc, Shawn Mendes cũng chẳng khác các nghệ sĩ trẻ thời đại này là mấy. Cầm lên một cây guitar, tìm các bài hướng dẫn trên Google và cuối cùng, đăng tải những đoạn video cover lên YouTube. Nhưng trong khi hàng nghìn đứa trẻ ôm giấc mơ trở thành ngôi sao âm nhạc đình đám, số thành công chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Justin Bieber, Troye Sivan…. và Shawn Mendes, là một vài trong những cái tên nằm trong danh sách ngắn này.
Âm nhạc là tín ngưỡng lớn nhất
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là đánh đồng tài năng hay sự nghiệp của Mendes. Trái lại, điều đó cho thấy anh là một trong những nghệ sĩ được thần may mắn gõ cửa mà thôi.
Năm 14 tuổi, Shawn vô tình nghe được bài hát “The A Team” của Ed Sheeran, và ngay lúc đó “máu âm nhạc” trong cậu nổi lên. Shawn nhanh chóng đăng ký một lớp học nhạc và bỏ dở nhanh không kém. Anh lên mạng mày mò rồi tự học một cách thoải mái, và cuối cùng, cũng thực hiện được bản cover mà mình mong muốn.
“Tôi đã luyện tập trong 6 tiếng đồng hồ và thức dậy vào hôm sau rồi nhận ra mình biết chơi guitar. Đó cũng là khi, tôi bắt đầu đăng tải bản cover lên YouTube“, Shawn chia sẻ, “Tôi đăng video cho vui thôi. Chơi nhạc tại sân vận động hay giành giải Grammy chưa bao giờ là điều tôi tưởng tượng đến. Tôi chỉ mơ về những lời nhận xét của đám bạn mình, kiểu như ‘ừ, nó hay đó’. Đơn giản, tôi chỉ muốn trở thành người hát và chơi nhạc trên YouTube“.
Mọi người thường nói về các nghệ sĩ như thế này: “Cô này có tài năng thiên bẩm” hay “Anh chàng ấy sinh ra với khả năng làm được rất nhiều thứ“. Tuy nhiên, Shawn Mendes lại không giống như vậy. Anh thú nhận “Tôi không sinh ra theo cách đó. Tôi chỉ biết hát cho đến khi mất giọng, chơi guitar đến mức ngón tay bật máu. Thậm chí tôi còn khóc nữa“.
Shawn cũng từng thừa nhận, anh không phải là người hoàn hảo nhưng lại khá cầu toàn. “Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ và điều này ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi tin mình không phải là trường hợp ngoại lệ và chắc chắn, ngoài kia, cũng có hàng triệu người đang bền bỉ vì sự lựa chọn của chính họ.”
Có nỗ lực ắt thành công và ở tuổi 20 Shawn Mendes có tất cả những thứ mà mọi chàng trai đồng lứa đều ganh tỵ. Anh sở hữu gương mặt điển trai, vẻ ngoài cổ điển, cùng cơ thể đẹp như tạc tượng, và một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ: 3 album quán quân tại Mỹ gồm “Handwritten” (2015), “Illuminate” (2016) và “Shaw Mendes” (2018), cùng vô số bản hit như “Mercy”, “Stitches”, “Treat You Better”, “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, “In My Blood”,… Bên cạnh đó, chàng trai đến từ Canada còn từng được đề cử và thắng nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín như American Music Awards, MTV Awards, Brit Awards,…
“Trai ngoan” từ những bản tình ca cho đến đời thực
Thành công lớn nhất của Shawn Mendes chính là ước mơ trở thành hiện thực, được sáng tác, hát và đi tour toàn cầu. Sự nổi tiếng của anh đi liền với sự hâm mộ cuồng nhiệt. Thật không quá khi nói rằng Shawn Mendes là chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái tuổi teen. Đúng hơn, Shawn không chỉ thu hút phụ nữ, mà cả những anh chàng đồng tính. Chính điều này đã khiến anh rất khổ tâm.
“Nói tôi không để tâm đến điều này là nói dối. Việc bị gọi là người đồng tính là thứ kinh khủng nhất trong 5 năm qua“. Anh nhấn mạnh thêm: “Thứ nhất, tôi không gay. Thứ 2, điều đó không nên tạo ra sự khác biệt, ngay cả khi tôi đồng tính hay không“.
Shawn Mendes thậm chí bị ám ảnh đến mức trầm cảm khi mọi người khẳng định anh thích đàn ông. Shawn từng nghĩ cách phản pháo duy nhất chính là xuất hiện trước công chúng bên cạnh một cô gái nào đó. Và thế là chúng ta có câu chuyện về Hailey Baldwin.
Shawn và Baldwin từng là tiêu điểm khi họ xuất hiện cùng nhau tại Met Gala, nắm chặt tay nhau dưới rừng ánh đèn flash của máy mảnh. Dù đã nói rõ trên thảm đỏ cả hai chỉ là bạn nhưng những tấm ảnh ở trong 1 công viên cạnh nhà Shawn tại Toronto đã “tố cáo” điều đó. Shawn hiểu rõ rằng tình cảm của mình trên mức tình bạn, nhưng anh vẫn miễn cưỡng gọi đó là một mối quan hệ.
“Tôi đã nhắn ‘chúc mừng em’ cho Hailey, cũng như cảm thấy thực sự hạnh phúc cho cô ấy và Justin Bieber. Hailey là một trong những cô nàng ngầu nhất tôi từng gặp; không chỉ đẹp mà còn là một người có trái tim nhân hậu”. Và khi nói về chuyện yêu đương, anh lại khờ khạo đến mức… khó tin: “Tôi nghĩ tôi là một thằng đần,… nhưng khi yêu ai mà kiểm soát được trái tim mình chứ“.
Ít ai nghĩ rằng, Shawn có thể bật máu, rơi nước mắt trong âm nhạc thế nhưng trong tình yêu lại dại khờ. Thậm chí khi bị “đá”, anh chỉ đơn giản là “mỉm cười cho qua”. Có lẽ chính thái độ trân trọng cảm xúc, trân trọng phụ nữ này của chàng trai sinh năm 1998 lại được nhiều người yêu mến hơn nữa.
Tự mình chống lại rối loạn lo âu, trầm cảm
Như đã nói ở trên, Shawn rốt cục chẳng khác những nghệ sĩ khác của thời đại này. Tuy nhiên, nếu nói anh đại diện cho thời đại này chỉ vì lí do nổi tiểng từ YouTube thì chưa đủ. Shawn là mẫu hình nghệ sĩ trẻ tài năng, nổi tiếng, kiếm bộn tiền, luôn biết giữ hình ảnh nhưng sâu thẳm tận đáy lòng lại chứa đầy lo âu, trầm cảm, vỡ vụn từ bên trong.
Shawn Mendes từng thú nhận trên tạp chí Rolling Stone rằng anh gặp vấn đề về rối loạn lo âu, và áp lực. Anh là một người ưu tư, luôn đầy bất an, thấp thỏm với mọi suy nghĩ của những người xung quanh về mình. “Nỗi sợ lớn nhất cuộc đời tôi là gì bạn biết không? Một sớm mai thức dậy và chợt nhận ra chẳng ai còn quan tâm đến mình nữa”.
Nếu có bài hát nào mô tả hoàn hảo nhất về Shawn Mendes thì chỉ có thể là “In My Blood”. Nó là một lời trần thuật từ sâu bên trong con người anh: nhỏ bé, yếu ớt và luôn mưu cầu được giúp đỡ, khác xa với vẻ ngoài hào nhoáng, bảnh bao, được vây quanh bởi rừng fan và nhiếp ảnh.
“Đôi khi tôi nghĩ mình nên từ bỏ nhưng chỉ là, tôi không thể.
Điều đó không nằm trong máu của tôi.
Nằm trên sàn nhà tắm, chẳng nghĩ ngợi được gì.
Chỉ cần uống một chút và bạn sẽ cảm thấy ổn hơn.
Chỉ cần đưa cô ấy về nhà và bạn sẽ thấy tốt hơn”.
(Lời bài hát “In My Blood” của Shawn Mendes)
Shawn Mendes từng sử dụng chất kích thích nhưng không lạm dụng, chẳng mấy khi tiệc tùng. Chính vì thế, nói tục trước công chúng với anh cũng là một việc hệ trọng. “Bây giờ đã 20 rồi. Tôi sẽ nói ‘f***’ trên sân khấu vào một ngày khác. Ắt hẳn đó là ngày vô cùng trọng đại. Lạy Chúa! Chưa gì mà tôi đã thấy bản thân tệ hại quá rồi này“.
Ở thời điểm hiện tại, Shawn Mendes duy trì đời sống lành mạnh. Anh lập nên 3 quy tắc mỗi ngày cho bản thân: (1) Tập gym; (2) Thực hiện 2 bài tập luyện giọng; (3) Không bao giờ nói không với chụp hình tự sướng (selfie). Chính lối sống nghiêm túc này đã, đang và sẽ giúp anh ổn định tinh thần, có đủ sức khỏe và năng lượng tích cực nhằm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc lâu dài.
Mấy ai như Phạm Băng Băng – Lý Thần, ngọt ngào đến phút cuối của cuộc tình
Hậu Trường
Chia sẻ
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cách đây bốn năm, khi những hình ảnh hẹn hò đầu tiên của Phạm Băng Băng và Lý Thần bị tiết lộ, không ít người bĩu môi: “Lại là chiêu trò của cô Phạm”. Họ đã quá quen với cách “Nữ hoàng thị phi” gây sự chú ý. Đâu phải vô cớ mà Phạm Băng Băng từ một a hoàn trong phim trở thành “Nữ hoàng thảm đỏ”.
Nhưng một tháng, hai tháng rồi đến hai năm, Phạm – Lý vẫn bên nhau, và “đốn tim” công chúng bằng những điều ngọt ngào. Đó là cái cách Lý Thần tỉ mẩn tự tay làm thiệp tặng bạn gái thay vì vung tiền cho món quà đắt đỏ hay dùng tay che cho Phạm Băng Băng khỏi nắng. Nữ diễn viên cũng không còn là mỹ nhân chiêu trò của showbiz hay cô đào lẳng lơ trên màn ảnh mà đơn thuần chỉ là cô gái nhỏ cạnh người mình yêu.
Mấy ai ngờ có lúc, họ nhìn thấy Phạm Băng Băng nhảy chân sáo, sà vào lòng người yêu khi vừa rời phim trường hoặc dịu dàng đẩy chiếc quạt gió sang cho Lý Thần trong một bữa tiệc. Và đây cũng là lần đầu tiên, người phụ nữ cao ngạo như cô nói rằng: “Khi gặp Lý Thần, tôi biết đó là người đàn ông mình có thể dựa vào”.
Còn nhớ ngày kỷ niệm công khai hẹn hò, 29/6/2016, nam diễn viên viết trên Weibo rằng: “Trước đây anh vốn không nghĩ ngợi nhiều khi công khai tình cảm vào ngày này năm trước. Nhưng cuộc sống của anh vì em mà trở nên tươi đẹp. Yêu em là ý trời, bao bọc em là thói quen. Cảm ơn em vì trở thành chúng tôi”. Nhưng mấy ai ngờ rằng chỉ cách mấy hôm tròn 4 năm yêu nhau, thay cho một dòng báo hỉ là câu: “Chúng ta không còn là chúng tôi, nhưng vẫn là chúng ta như trước đây”.
Phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Yêu một người xứng đáng
Ngày 8/8/2018, theo nhiều nguồn tin đó là ngày hôn lễ của Phạm Băng Băng và Lý Thần. Nhưng chỉ cách một tuần, nữ diễn viên bị bắt để điều tra tội trốn thuế. Dù im lìm trước scandal của bạn gái nhưng Lý Thần âm thầm bán nhà để gom tiền giúp Băng Băng. Anh vẫn chúc mừng sinh nhật cô, thậm chí còn tinh ý đăng vào lúc 5 giờ 20 phút, vốn có ý nghĩa là “Anh yêu em”.
Mặn nồng bao năm lại đột ngột tuyên bố “đường ai nấy đi”. Lý do chia tay của hai người được đồn rằng ông nội Lý Thần không chấp nhận một cháu dâu tai tiếng hay Phạm Băng Băng đã mang thai với một quan chức cao cấp. Nhưng dù là vì điều gì, sau hết thảy, cả hai giữ kín lí do ấy cho riêng mình.
Trong thông báo chia tay, Phạm Băng Băng viết: “Cuộc đời sẽ trải qua nhiều lần nói lời tạm biệt. Chúng ta đã cùng trải qua nhiều niềm vui hạnh phúc, sự ấm áp vĩnh cửu dành cho nhau. Cảm ơn anh đã cùng em đi trên một con đường. Chúng ta không còn là chúng tôi, nhưng vẫn là chúng ta như trước đây”.
Còn Lý Thần chia sẻ lại bài của Phạm Băng Băng và thêm đôi dòng: “Từ bạn bè trở thành người yêu, giờ chúng ta lại trở thành bạn bè như cũ. Hình thức thay đổi nhưng tình cảm thuần túy giữa hai người sẽ không thay đổi, vẫn luôn tín nhiệm và ủng hộ nhau mãi mãi. Chúng ta không còn là chúng tôi và lại là chúng ta như cũ”.
Đến phút cuối cùng, họ vẫn trân trọng khi nhắc đến nhau, không vạch rõ ai đúng ai sai, người nào phản bội, kẻ nào muốn rời đi. Ở chốn showbiz này, bao nhiêu cuộc tình mật ngọt khi yêu nhau nhưng lại ầm ĩ chia tay trên mặt báo. Nếu không tố nhau ngoại tình thì cũng nặng nhẹ đối phương.
Nhưng cuộc tình đáng giá hay không, không phải yêu nhau dài hay ngắn, bản thân đã làm những điều gì hay phải là vợ là chồng, là bố mẹ của các con mình sau này. Mà là khi nhìn lại, nhận ra năm tháng ấy mình đã yêu một người xứng đáng. Thế là đủ!
Sài Gòn, I love you – Kumkum Fernando: “Người gom nhặt khoảnh khắc”
Hậu Trường
Chia sẻ
Chuyên đề: “Sài Gòn, I love you” trên tạp chí Đẹp 243 tháng 4/2019
Sài Gòn với tuổi đời không quá trẻ nhưng chắc chắn chẳng bao giờ già luôn là thành phố lý tưởng để người ta sống đến tận cùng mọi đam mê, hiện thực hóa mọi ước muốn điên rồ và tìm thấy mình ở phiên bản bùng nổ, nhiệt huyết nhất.
Đẹp giới thiệu tới bạn 7 gương mặt đại diện cho những con người đang sống và cống hiến tuổi trẻ của mình ở thành phố sôi động này. Từ những miền đất khác nhau, họ cùng chọn Sài Gòn làm nơi để trưởng thành, khẳng định bản thân và gắn bó với Sài Gòn theo những cách riêng. Lắng nghe câu chuyện của họ, bạn sẽ yêu thêm thành phố này.
Kumkum là người Sri Lanka. 8 năm trước, anh tới Sài Gòn làm giám đốc sáng tạo cho một agency quảng cáo rồi ở lại đến giờ. Anh giống như một nhà sưu tầm, yêu thích việc gom nhặt những đồ vật cũ kỹ chứa đựng nhiều câu chuyện.
Tôi thích lang thang dọc con đường Phạm Thế Hiển ở quận 8. Đó là nơi quy tụ những món đồ cũ đến từ các địa điểm khác nhau trên đất nước Việt Nam. Tôi có thể tìm thấy những “kho báu” ẩn giấu nơi đây, dù đôi khi, tôi không biết phải làm gì với chúng. Kiểu gì rồi tôi cũng sẽ khám phá ra cách sử dụng nào đó mà thôi. Tôi nghĩ mình là một nhà sưu tầm, yêu thích việc gom nhặt những đồ vật chứa đựng các chuyện kể bên trong.
Lý do sống ở Sài Gòn?
Thích nhịp độ và nguồn năng lượng của thành phố này.
Mô tả người Sài Gòn?
Là những con người thú vị nhất.
Món ăn yêu thích ở Sài Gòn?
Tàu hũ, rau lang xào tỏi.
Địa điểm yêu thích ở Sài Gòn?
Đường Phạm Thế Hiển (quận 8), quận 5, các bãi đồ cũ, studio của tôi, chiếc giường ở nhà.
Quán bar yêu thích ở Sài Gòn?
The First Bar.
5 điều không thích ở Sài Gòn?
Tàu hũ cũ, cái nóng tháng tư, giao thông, nước ngập trong studio, mấy loại nước chấm lên men có mùi khó chịu.
Một điều ước cho Sài Gòn?
Mọi người sẽ trồng nhiều cây hơn, giảm thiểu việc xài đồ nhựa, dành nhiều tình yêu hơn để lưu giữ chất riêng của Sài Gòn.
Người khiến anh thương Sài Gòn nhiều hơn?
Kai Ilo – con trai tôi.
Tôi từng mua một bộ dao nĩa bằng bạc dùng để ăn tráng miệng có tuổi đời hơn 100 năm. Điều khiến tôi thích thú không hẳn vì nó là đồ cổ, mà bởi lẽ người phụ nữ bán bộ dao nĩa cho tôi đã kể rằng: cô ấy nhớ xiết bao cảm giác được bàn tay mẹ mang những món tráng miệng ngon lành nhất cho mình, và điều đó đặc biệt đến nhường nào với cô ấy.
Tôi có hơn 2000 chiếc đồng hồ được thu thập qua nhiều năm, một vài chiếc trong số đó mang theo những thông điệp được khắc bằng tay, gửi gắm đến người thân yêu của họ. Tôi thích suy tưởng về ý nghĩa ẩn chứa bên trong những câu chữ đó, và cả lý do vì sao giờ đây chúng lại rơi vào quên lãng. Phải chăng khoảnh khắc thiêng liêng đã ngưng đọng trong chính đồ vật ấy? Để rồi mỗi món đồ vô tri lại biến thành một “cỗ máy thời gian”, có thể đưa bạn trở về khoảnh khắc vô cùng đặc biệt đó bất cứ lúc nào bạn muốn.
Tên: Kumkum Fernando
– Tuổi: 33
– Nghề nghiệp: Đồng sáng lập agency thiết kế Ki Saigon và studio nghệ thuật đương đại Reborn.design
– Thời gian sống ở Sài Gòn: 8 năm
Con trai tôi năm nay 3 tuổi, mang trong mình một nửa dòng máu Đức, một nửa dòng máu Sri Lanka, và có thể là một chút dòng máu Việt Nam vì nó đã lớn lên ở nơi đây. Nó nói tiếng Việt khá tốt, thích Elton John và Black Sabbath. Tôi trân quý từng khoảnh khắc ở bên con trai mình.
Nếu chọn khắc ghi một thông điệp lên chiếc đồng hồ tặng con, tôi sẽ viết: “Be here now” (dịch đại ý: Sống trong hiện tại). Đó cũng là tựa đề một cuốn sách của Ram Dass. Quá khứ hoặc tương lai đều không phải là những điều đang tồn tại, tôi mong con hãy sống cho hiện tại vì đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà con có cho mình.
Đọc thêm
– Humans of Saigon
– Sài Gòn, I love you
– Sài Gòn, I love you – Phạm Thanh Toàn: “Nơi những người dưng thương nhau đến kỳ lạ”
– Sài Gòn, I love you – Kumkum Fernando: “Người gom nhặt khoảnh khắc”
– Sài Gòn, I love you – Richard Streitmatter-Tran: “Sài Gòn là nhà”
– Sài Gòn, I love you – Khoa Vũ: “Sài Gòn cái gì cũng có”
– Sài Gòn, I love you – Nguyễn Minh Nhật: “Người nghe hết chuyện Sài Gòn”
– Sài Gòn, I love you – Loca Nguyen: “Đến Sài Gòn để trưởng thành”
– Sài Gòn, I love you – Nguyễn Ngọc Tiến: “Sài Gòn cho phép ta làm tất cả những gì mình muốn”
Bài: Nguyễn Đăng Vĩnh Trung (ghi)
Từng đóng mãi 1 kiểu nhân vật, Lee Min Ho có duy trì được sức hút sau khi xuất ngũ?
Hậu Trường
Chia sẻ
Tài năng hay may mắn?
Lee Min Ho là một trong những nam diễn viên có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Anh sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á, duy trì sức hút đỉnh cao suốt 10 năm nhờ gương mặt đẹp trai, thân hình cao ráo dù không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.
Với vai diễn đầu tay – chàng công tử nhà giàu Goo Jun Pyo trong bộ phim “Vườn sao băng“, tên tuổi Lee Min Ho vuột sáng thành sao chỉ sau 1 đêm. Tác phẩm của đài KBS2 vượt ngưỡng rating 35%, được đích thân tác giả nguyên tác phá vỡ nguyên tắc “Tác giả truyện tranh chỉ nói về truyện tranh” để xuất hiện trước báo giới nói lời khen ngợi. Nhân vật do Lee Min Ho đảm nhận trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của màn ảnh nhỏ một thời, mở ra xu thế mới về hình tượng nam chính nhà giàu, lạnh lùng cho hầu hết phim truyền hình Hàn Quốc những năm về sau.
“Vườn sao băng” trở thành hiện tượng, Lee Min Ho dễ dàng trở nên nổi bật trong chính xu thế mà nhân vật của mình tạo ra. Tạo hình công tử nhà giàu lạnh lùng nhưng chung tình trong phim Hàn Quốc vẫn là điển hình với khán giả. Vì vậy, chẳng cần đến sức nặng diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1987 vẫn giữ nguyên sức nóng, thậm chí tiến xa hơn với “Thợ săn thành phố“, “Thần y“, hiện tượng Kim Tan trong “Những người thừa kế” và bộ phim lãng mạn, kỳ ảo “Huyền thoại biển xanh” những năm sau đó.
Khán giả gần như không thấy điểm khác biệt giữa Goo Jun Pyo trong “Vườn sao băng” năm 2009 và công tử nhà giàu Kim Tan của “Những người thừa kế” vào 4 năm sau. Song công chúng dường như chẳng mấy quan tâm, bởi tạo hình hoàn mỹ như đo ni đóng giày cho Lee Min Ho vẫn đủ sức khiến người xem điên đảo.
Sau 2 năm nhập ngũ, Lee Min Ho có nối tiếp đỉnh cao?
Hai năm vắng bóng màn ảnh có thể là quãng nghỉ trước khi chạm đến đỉnh cao sự nghiệp của một diễn viên, nhưng cũng đủ sức làm giảm sức hút của một tên tuổi hàng đầu. Trong quãng thời gian Lee Min Ho nhập ngũ, các nam chính với tạo hình không theo khuôn mẫu cũ đã thế chỗ những công tử điển trai, giàu có ngày nào. Yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo) trong “Goblin” toát lên sự thống khổ, trải đời; phó chủ tịch Lee (Park Seo Joon) của “Thư ký Kim sao thế?” hài hước, tự luyến còn nam chính “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” (Jung Hae In) gây ấn tượng bằng vẻ thư sinh, ấm áp.
Dường như, hình mẫu nam chính hoàn mỹ đến siêu thực được đo ni đóng giày cho Lee Min Ho đang mất đi sức hút trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, thay vào đó là những nam chính gần gũi, đời thường hơn. Nhìn lại vai diễn cuối cùng trước khi nhập ngũ trong “Huyền thoại biển xanh” của nam diễn viên 32 tuổi, bộ phim không có được tiếng vang như kỳ vọng dù quy tụ hai tên tuổi hàng đầu là Lee Min Ho và “mợ chảnh” Jun Ji Hyun.
Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đã chứng kiến nhiều cột mốc thăng trầm của những ngôi sao lớn. Bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm 19 tuổi, Park Seo Joon trở lại màn ảnh sau khi xuất ngũ và từng bước ghi danh vào hàng ngũ những “ông hoàng rom-com” với loạt vai diễn hài hước lăn xả trong “Cô nàng xinh đẹp“, “Thanh xuân vật vã“, “Thư ký Kim sao thế?“. Trong khi đó, tài tử hàng đầu Gong Yoo cũng có màn lột xác đáng ghi nhận: lầy lội không tưởng ở “Goblin” sau 2 năm vắng bóng màn ảnh.
Xu hướng là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp một diễn viên tỏa sáng nếu biết cách dẫn đầu, nhưng đôi khi lại giam cầm họ trong 1 khuôn mẫu bắt buộc, không thể tìm ra lối thoát. Liên tiếp vươn tới những đỉnh cao nhất của sự nghiệp, đã đến lúc Lee Min Hô phải đối mặt với bước chuyển giao trong sự nghiệp để phát triển hoặc củng cố vị trí của mình.
Bài: Thảo Cao
Không hổ là “thánh sống Chanel”, Jennie (BLACKPINK) khiến cả thế giới phát sốt với chiếc crop top hơn 50 triệu
Hậu Trường
Chia sẻ
Trước khi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Chanel tại Hàn Quốc, Jennie Kim sớm đã được công chúng đặt biệt danh là “thánh sống Chanel” bởi tủ đồ ngập tràn trang phục của nhà mốt Pháp. Không chỉ mang đến “làn gió mới” cho những thiết kế có phần cổ điển, trưởng nhóm BLACKPINK còn tạo nên “cơn sốt” với bất kỳ món đồ nào được cô nàng trưng dụng. Không ít item nhờ vào hiệu ứng của Jennie mà trở thành best-seller trong bộ sưu tập của các nhãn hàng.
Mới đây, Jennie một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng với giới mộ điệu khi lăng xê thành công chiếc sơ mi dáng lửng mới nhất từ Chanel. Cô nàng còn “đụng hàng” cả loạt sao quốc tế, từ người đẹp đình đám showbiz Hoa Ngữ như Liu Wen cho tới ngôi sao Thái Lan Chompoo Araya,… cũng không thể làm ngơ trước thiết kế cá tính này.
Rốt cuộc, Shawn Mendes cũng chẳng khác các nghệ sĩ trẻ thời đại này là mấy. Cầm lên một cây guitar, tìm các bài hướng dẫn trên Google và cuối cùng, đăng tải những đoạn video cover lên YouTube. Nhưng trong khi hàng nghìn đứa trẻ ôm giấc mơ trở thành ngôi sao âm nhạc đình đám, số thành công chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Justin Bieber, Troye Sivan…. và Shawn Mendes, là một vài trong những cái tên nằm trong danh sách ngắn này.
Âm nhạc là tín ngưỡng lớn nhất
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là đánh đồng tài năng hay sự nghiệp của Mendes. Trái lại, điều đó cho thấy anh là một trong những nghệ sĩ được thần may mắn gõ cửa mà thôi.
Năm 14 tuổi, Shawn vô tình nghe được bài hát “The A Team” của Ed Sheeran, và ngay lúc đó “máu âm nhạc” trong cậu nổi lên. Shawn nhanh chóng đăng ký một lớp học nhạc và bỏ dở nhanh không kém. Anh lên mạng mày mò rồi tự học một cách thoải mái, và cuối cùng, cũng thực hiện được bản cover mà mình mong muốn.
“Tôi đã luyện tập trong 6 tiếng đồng hồ và thức dậy vào hôm sau rồi nhận ra mình biết chơi guitar. Đó cũng là khi, tôi bắt đầu đăng tải bản cover lên YouTube“, Shawn chia sẻ, “Tôi đăng video cho vui thôi. Chơi nhạc tại sân vận động hay giành giải Grammy chưa bao giờ là điều tôi tưởng tượng đến. Tôi chỉ mơ về những lời nhận xét của đám bạn mình, kiểu như ‘ừ, nó hay đó’. Đơn giản, tôi chỉ muốn trở thành người hát và chơi nhạc trên YouTube“.
Mọi người thường nói về các nghệ sĩ như thế này: “Cô này có tài năng thiên bẩm” hay “Anh chàng ấy sinh ra với khả năng làm được rất nhiều thứ“. Tuy nhiên, Shawn Mendes lại không giống như vậy. Anh thú nhận “Tôi không sinh ra theo cách đó. Tôi chỉ biết hát cho đến khi mất giọng, chơi guitar đến mức ngón tay bật máu. Thậm chí tôi còn khóc nữa“.
Shawn cũng từng thừa nhận, anh không phải là người hoàn hảo nhưng lại khá cầu toàn. “Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ và điều này ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi tin mình không phải là trường hợp ngoại lệ và chắc chắn, ngoài kia, cũng có hàng triệu người đang bền bỉ vì sự lựa chọn của chính họ.”
Có nỗ lực ắt thành công và ở tuổi 20 Shawn Mendes có tất cả những thứ mà mọi chàng trai đồng lứa đều ganh tỵ. Anh sở hữu gương mặt điển trai, vẻ ngoài cổ điển, cùng cơ thể đẹp như tạc tượng, và một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ: 3 album quán quân tại Mỹ gồm “Handwritten” (2015), “Illuminate” (2016) và “Shaw Mendes” (2018), cùng vô số bản hit như “Mercy”, “Stitches”, “Treat You Better”, “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, “In My Blood”,… Bên cạnh đó, chàng trai đến từ Canada còn từng được đề cử và thắng nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín như American Music Awards, MTV Awards, Brit Awards,…
“Trai ngoan” từ những bản tình ca cho đến đời thực
Thành công lớn nhất của Shawn Mendes chính là ước mơ trở thành hiện thực, được sáng tác, hát và đi tour toàn cầu. Sự nổi tiếng của anh đi liền với sự hâm mộ cuồng nhiệt. Thật không quá khi nói rằng Shawn Mendes là chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái tuổi teen. Đúng hơn, Shawn không chỉ thu hút phụ nữ, mà cả những anh chàng đồng tính. Chính điều này đã khiến anh rất khổ tâm.
“Nói tôi không để tâm đến điều này là nói dối. Việc bị gọi là người đồng tính là thứ kinh khủng nhất trong 5 năm qua“. Anh nhấn mạnh thêm: “Thứ nhất, tôi không gay. Thứ 2, điều đó không nên tạo ra sự khác biệt, ngay cả khi tôi đồng tính hay không“.
Shawn Mendes thậm chí bị ám ảnh đến mức trầm cảm khi mọi người khẳng định anh thích đàn ông. Shawn từng nghĩ cách phản pháo duy nhất chính là xuất hiện trước công chúng bên cạnh một cô gái nào đó. Và thế là chúng ta có câu chuyện về Hailey Baldwin.
Shawn và Baldwin từng là tiêu điểm khi họ xuất hiện cùng nhau tại Met Gala, nắm chặt tay nhau dưới rừng ánh đèn flash của máy mảnh. Dù đã nói rõ trên thảm đỏ cả hai chỉ là bạn nhưng những tấm ảnh ở trong 1 công viên cạnh nhà Shawn tại Toronto đã “tố cáo” điều đó. Shawn hiểu rõ rằng tình cảm của mình trên mức tình bạn, nhưng anh vẫn miễn cưỡng gọi đó là một mối quan hệ.
“Tôi đã nhắn ‘chúc mừng em’ cho Hailey, cũng như cảm thấy thực sự hạnh phúc cho cô ấy và Justin Bieber. Hailey là một trong những cô nàng ngầu nhất tôi từng gặp; không chỉ đẹp mà còn là một người có trái tim nhân hậu”. Và khi nói về chuyện yêu đương, anh lại khờ khạo đến mức… khó tin: “Tôi nghĩ tôi là một thằng đần,… nhưng khi yêu ai mà kiểm soát được trái tim mình chứ“.
Ít ai nghĩ rằng, Shawn có thể bật máu, rơi nước mắt trong âm nhạc thế nhưng trong tình yêu lại dại khờ. Thậm chí khi bị “đá”, anh chỉ đơn giản là “mỉm cười cho qua”. Có lẽ chính thái độ trân trọng cảm xúc, trân trọng phụ nữ này của chàng trai sinh năm 1998 lại được nhiều người yêu mến hơn nữa.
Tự mình chống lại rối loạn lo âu, trầm cảm
Như đã nói ở trên, Shawn rốt cục chẳng khác những nghệ sĩ khác của thời đại này. Tuy nhiên, nếu nói anh đại diện cho thời đại này chỉ vì lí do nổi tiểng từ YouTube thì chưa đủ. Shawn là mẫu hình nghệ sĩ trẻ tài năng, nổi tiếng, kiếm bộn tiền, luôn biết giữ hình ảnh nhưng sâu thẳm tận đáy lòng lại chứa đầy lo âu, trầm cảm, vỡ vụn từ bên trong.
Shawn Mendes từng thú nhận trên tạp chí Rolling Stone rằng anh gặp vấn đề về rối loạn lo âu, và áp lực. Anh là một người ưu tư, luôn đầy bất an, thấp thỏm với mọi suy nghĩ của những người xung quanh về mình. “Nỗi sợ lớn nhất cuộc đời tôi là gì bạn biết không? Một sớm mai thức dậy và chợt nhận ra chẳng ai còn quan tâm đến mình nữa”.
Nếu có bài hát nào mô tả hoàn hảo nhất về Shawn Mendes thì chỉ có thể là “In My Blood”. Nó là một lời trần thuật từ sâu bên trong con người anh: nhỏ bé, yếu ớt và luôn mưu cầu được giúp đỡ, khác xa với vẻ ngoài hào nhoáng, bảnh bao, được vây quanh bởi rừng fan và nhiếp ảnh.
“Đôi khi tôi nghĩ mình nên từ bỏ nhưng chỉ là, tôi không thể.
Điều đó không nằm trong máu của tôi.
Nằm trên sàn nhà tắm, chẳng nghĩ ngợi được gì.
Chỉ cần uống một chút và bạn sẽ cảm thấy ổn hơn.
Chỉ cần đưa cô ấy về nhà và bạn sẽ thấy tốt hơn”.
(Lời bài hát “In My Blood” của Shawn Mendes)
Shawn Mendes từng sử dụng chất kích thích nhưng không lạm dụng, chẳng mấy khi tiệc tùng. Chính vì thế, nói tục trước công chúng với anh cũng là một việc hệ trọng. “Bây giờ đã 20 rồi. Tôi sẽ nói ‘f***’ trên sân khấu vào một ngày khác. Ắt hẳn đó là ngày vô cùng trọng đại. Lạy Chúa! Chưa gì mà tôi đã thấy bản thân tệ hại quá rồi này“.
Ở thời điểm hiện tại, Shawn Mendes duy trì đời sống lành mạnh. Anh lập nên 3 quy tắc mỗi ngày cho bản thân: (1) Tập gym; (2) Thực hiện 2 bài tập luyện giọng; (3) Không bao giờ nói không với chụp hình tự sướng (selfie). Chính lối sống nghiêm túc này đã, đang và sẽ giúp anh ổn định tinh thần, có đủ sức khỏe và năng lượng tích cực nhằm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc lâu dài.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cách đây bốn năm, khi những hình ảnh hẹn hò đầu tiên của Phạm Băng Băng và Lý Thần bị tiết lộ, không ít người bĩu môi: “Lại là chiêu trò của cô Phạm”. Họ đã quá quen với cách “Nữ hoàng thị phi” gây sự chú ý. Đâu phải vô cớ mà Phạm Băng Băng từ một a hoàn trong phim trở thành “Nữ hoàng thảm đỏ”.
Nhưng một tháng, hai tháng rồi đến hai năm, Phạm – Lý vẫn bên nhau, và “đốn tim” công chúng bằng những điều ngọt ngào. Đó là cái cách Lý Thần tỉ mẩn tự tay làm thiệp tặng bạn gái thay vì vung tiền cho món quà đắt đỏ hay dùng tay che cho Phạm Băng Băng khỏi nắng. Nữ diễn viên cũng không còn là mỹ nhân chiêu trò của showbiz hay cô đào lẳng lơ trên màn ảnh mà đơn thuần chỉ là cô gái nhỏ cạnh người mình yêu.
Mấy ai ngờ có lúc, họ nhìn thấy Phạm Băng Băng nhảy chân sáo, sà vào lòng người yêu khi vừa rời phim trường hoặc dịu dàng đẩy chiếc quạt gió sang cho Lý Thần trong một bữa tiệc. Và đây cũng là lần đầu tiên, người phụ nữ cao ngạo như cô nói rằng: “Khi gặp Lý Thần, tôi biết đó là người đàn ông mình có thể dựa vào”.
Còn nhớ ngày kỷ niệm công khai hẹn hò, 29/6/2016, nam diễn viên viết trên Weibo rằng: “Trước đây anh vốn không nghĩ ngợi nhiều khi công khai tình cảm vào ngày này năm trước. Nhưng cuộc sống của anh vì em mà trở nên tươi đẹp. Yêu em là ý trời, bao bọc em là thói quen. Cảm ơn em vì trở thành chúng tôi”. Nhưng mấy ai ngờ rằng chỉ cách mấy hôm tròn 4 năm yêu nhau, thay cho một dòng báo hỉ là câu: “Chúng ta không còn là chúng tôi, nhưng vẫn là chúng ta như trước đây”.
Phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Yêu một người xứng đáng
Ngày 8/8/2018, theo nhiều nguồn tin đó là ngày hôn lễ của Phạm Băng Băng và Lý Thần. Nhưng chỉ cách một tuần, nữ diễn viên bị bắt để điều tra tội trốn thuế. Dù im lìm trước scandal của bạn gái nhưng Lý Thần âm thầm bán nhà để gom tiền giúp Băng Băng. Anh vẫn chúc mừng sinh nhật cô, thậm chí còn tinh ý đăng vào lúc 5 giờ 20 phút, vốn có ý nghĩa là “Anh yêu em”.
Mặn nồng bao năm lại đột ngột tuyên bố “đường ai nấy đi”. Lý do chia tay của hai người được đồn rằng ông nội Lý Thần không chấp nhận một cháu dâu tai tiếng hay Phạm Băng Băng đã mang thai với một quan chức cao cấp. Nhưng dù là vì điều gì, sau hết thảy, cả hai giữ kín lí do ấy cho riêng mình.
Trong thông báo chia tay, Phạm Băng Băng viết: “Cuộc đời sẽ trải qua nhiều lần nói lời tạm biệt. Chúng ta đã cùng trải qua nhiều niềm vui hạnh phúc, sự ấm áp vĩnh cửu dành cho nhau. Cảm ơn anh đã cùng em đi trên một con đường. Chúng ta không còn là chúng tôi, nhưng vẫn là chúng ta như trước đây”.
Còn Lý Thần chia sẻ lại bài của Phạm Băng Băng và thêm đôi dòng: “Từ bạn bè trở thành người yêu, giờ chúng ta lại trở thành bạn bè như cũ. Hình thức thay đổi nhưng tình cảm thuần túy giữa hai người sẽ không thay đổi, vẫn luôn tín nhiệm và ủng hộ nhau mãi mãi. Chúng ta không còn là chúng tôi và lại là chúng ta như cũ”.
Đến phút cuối cùng, họ vẫn trân trọng khi nhắc đến nhau, không vạch rõ ai đúng ai sai, người nào phản bội, kẻ nào muốn rời đi. Ở chốn showbiz này, bao nhiêu cuộc tình mật ngọt khi yêu nhau nhưng lại ầm ĩ chia tay trên mặt báo. Nếu không tố nhau ngoại tình thì cũng nặng nhẹ đối phương.
Nhưng cuộc tình đáng giá hay không, không phải yêu nhau dài hay ngắn, bản thân đã làm những điều gì hay phải là vợ là chồng, là bố mẹ của các con mình sau này. Mà là khi nhìn lại, nhận ra năm tháng ấy mình đã yêu một người xứng đáng. Thế là đủ!
Chuyên đề: “Sài Gòn, I love you” trên tạp chí Đẹp 243 tháng 4/2019
Sài Gòn với tuổi đời không quá trẻ nhưng chắc chắn chẳng bao giờ già luôn là thành phố lý tưởng để người ta sống đến tận cùng mọi đam mê, hiện thực hóa mọi ước muốn điên rồ và tìm thấy mình ở phiên bản bùng nổ, nhiệt huyết nhất.
Đẹp giới thiệu tới bạn 7 gương mặt đại diện cho những con người đang sống và cống hiến tuổi trẻ của mình ở thành phố sôi động này. Từ những miền đất khác nhau, họ cùng chọn Sài Gòn làm nơi để trưởng thành, khẳng định bản thân và gắn bó với Sài Gòn theo những cách riêng. Lắng nghe câu chuyện của họ, bạn sẽ yêu thêm thành phố này.
Kumkum là người Sri Lanka. 8 năm trước, anh tới Sài Gòn làm giám đốc sáng tạo cho một agency quảng cáo rồi ở lại đến giờ. Anh giống như một nhà sưu tầm, yêu thích việc gom nhặt những đồ vật cũ kỹ chứa đựng nhiều câu chuyện.
Tôi thích lang thang dọc con đường Phạm Thế Hiển ở quận 8. Đó là nơi quy tụ những món đồ cũ đến từ các địa điểm khác nhau trên đất nước Việt Nam. Tôi có thể tìm thấy những “kho báu” ẩn giấu nơi đây, dù đôi khi, tôi không biết phải làm gì với chúng. Kiểu gì rồi tôi cũng sẽ khám phá ra cách sử dụng nào đó mà thôi. Tôi nghĩ mình là một nhà sưu tầm, yêu thích việc gom nhặt những đồ vật chứa đựng các chuyện kể bên trong.
Lý do sống ở Sài Gòn?
Thích nhịp độ và nguồn năng lượng của thành phố này.
Mô tả người Sài Gòn?
Là những con người thú vị nhất.
Món ăn yêu thích ở Sài Gòn?
Tàu hũ, rau lang xào tỏi.
Địa điểm yêu thích ở Sài Gòn?
Đường Phạm Thế Hiển (quận 8), quận 5, các bãi đồ cũ, studio của tôi, chiếc giường ở nhà.
Quán bar yêu thích ở Sài Gòn?
The First Bar.
5 điều không thích ở Sài Gòn?
Tàu hũ cũ, cái nóng tháng tư, giao thông, nước ngập trong studio, mấy loại nước chấm lên men có mùi khó chịu.
Một điều ước cho Sài Gòn?
Mọi người sẽ trồng nhiều cây hơn, giảm thiểu việc xài đồ nhựa, dành nhiều tình yêu hơn để lưu giữ chất riêng của Sài Gòn.
Người khiến anh thương Sài Gòn nhiều hơn?
Kai Ilo – con trai tôi.
Tôi từng mua một bộ dao nĩa bằng bạc dùng để ăn tráng miệng có tuổi đời hơn 100 năm. Điều khiến tôi thích thú không hẳn vì nó là đồ cổ, mà bởi lẽ người phụ nữ bán bộ dao nĩa cho tôi đã kể rằng: cô ấy nhớ xiết bao cảm giác được bàn tay mẹ mang những món tráng miệng ngon lành nhất cho mình, và điều đó đặc biệt đến nhường nào với cô ấy.
Tôi có hơn 2000 chiếc đồng hồ được thu thập qua nhiều năm, một vài chiếc trong số đó mang theo những thông điệp được khắc bằng tay, gửi gắm đến người thân yêu của họ. Tôi thích suy tưởng về ý nghĩa ẩn chứa bên trong những câu chữ đó, và cả lý do vì sao giờ đây chúng lại rơi vào quên lãng. Phải chăng khoảnh khắc thiêng liêng đã ngưng đọng trong chính đồ vật ấy? Để rồi mỗi món đồ vô tri lại biến thành một “cỗ máy thời gian”, có thể đưa bạn trở về khoảnh khắc vô cùng đặc biệt đó bất cứ lúc nào bạn muốn.
Tên: Kumkum Fernando
– Tuổi: 33
– Nghề nghiệp: Đồng sáng lập agency thiết kế Ki Saigon và studio nghệ thuật đương đại Reborn.design
– Thời gian sống ở Sài Gòn: 8 năm
Con trai tôi năm nay 3 tuổi, mang trong mình một nửa dòng máu Đức, một nửa dòng máu Sri Lanka, và có thể là một chút dòng máu Việt Nam vì nó đã lớn lên ở nơi đây. Nó nói tiếng Việt khá tốt, thích Elton John và Black Sabbath. Tôi trân quý từng khoảnh khắc ở bên con trai mình.
Nếu chọn khắc ghi một thông điệp lên chiếc đồng hồ tặng con, tôi sẽ viết: “Be here now” (dịch đại ý: Sống trong hiện tại). Đó cũng là tựa đề một cuốn sách của Ram Dass. Quá khứ hoặc tương lai đều không phải là những điều đang tồn tại, tôi mong con hãy sống cho hiện tại vì đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà con có cho mình.
Đọc thêm
– Humans of Saigon
– Sài Gòn, I love you
– Sài Gòn, I love you – Phạm Thanh Toàn: “Nơi những người dưng thương nhau đến kỳ lạ”
– Sài Gòn, I love you – Kumkum Fernando: “Người gom nhặt khoảnh khắc”
– Sài Gòn, I love you – Richard Streitmatter-Tran: “Sài Gòn là nhà”
– Sài Gòn, I love you – Khoa Vũ: “Sài Gòn cái gì cũng có”
– Sài Gòn, I love you – Nguyễn Minh Nhật: “Người nghe hết chuyện Sài Gòn”
– Sài Gòn, I love you – Loca Nguyen: “Đến Sài Gòn để trưởng thành”
– Sài Gòn, I love you – Nguyễn Ngọc Tiến: “Sài Gòn cho phép ta làm tất cả những gì mình muốn”
Bài: Nguyễn Đăng Vĩnh Trung (ghi)
Tài năng hay may mắn?
Lee Min Ho là một trong những nam diễn viên có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Anh sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á, duy trì sức hút đỉnh cao suốt 10 năm nhờ gương mặt đẹp trai, thân hình cao ráo dù không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.
Với vai diễn đầu tay – chàng công tử nhà giàu Goo Jun Pyo trong bộ phim “Vườn sao băng“, tên tuổi Lee Min Ho vuột sáng thành sao chỉ sau 1 đêm. Tác phẩm của đài KBS2 vượt ngưỡng rating 35%, được đích thân tác giả nguyên tác phá vỡ nguyên tắc “Tác giả truyện tranh chỉ nói về truyện tranh” để xuất hiện trước báo giới nói lời khen ngợi. Nhân vật do Lee Min Ho đảm nhận trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của màn ảnh nhỏ một thời, mở ra xu thế mới về hình tượng nam chính nhà giàu, lạnh lùng cho hầu hết phim truyền hình Hàn Quốc những năm về sau.
“Vườn sao băng” trở thành hiện tượng, Lee Min Ho dễ dàng trở nên nổi bật trong chính xu thế mà nhân vật của mình tạo ra. Tạo hình công tử nhà giàu lạnh lùng nhưng chung tình trong phim Hàn Quốc vẫn là điển hình với khán giả. Vì vậy, chẳng cần đến sức nặng diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1987 vẫn giữ nguyên sức nóng, thậm chí tiến xa hơn với “Thợ săn thành phố“, “Thần y“, hiện tượng Kim Tan trong “Những người thừa kế” và bộ phim lãng mạn, kỳ ảo “Huyền thoại biển xanh” những năm sau đó.
Khán giả gần như không thấy điểm khác biệt giữa Goo Jun Pyo trong “Vườn sao băng” năm 2009 và công tử nhà giàu Kim Tan của “Những người thừa kế” vào 4 năm sau. Song công chúng dường như chẳng mấy quan tâm, bởi tạo hình hoàn mỹ như đo ni đóng giày cho Lee Min Ho vẫn đủ sức khiến người xem điên đảo.
Sau 2 năm nhập ngũ, Lee Min Ho có nối tiếp đỉnh cao?
Hai năm vắng bóng màn ảnh có thể là quãng nghỉ trước khi chạm đến đỉnh cao sự nghiệp của một diễn viên, nhưng cũng đủ sức làm giảm sức hút của một tên tuổi hàng đầu. Trong quãng thời gian Lee Min Ho nhập ngũ, các nam chính với tạo hình không theo khuôn mẫu cũ đã thế chỗ những công tử điển trai, giàu có ngày nào. Yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo) trong “Goblin” toát lên sự thống khổ, trải đời; phó chủ tịch Lee (Park Seo Joon) của “Thư ký Kim sao thế?” hài hước, tự luyến còn nam chính “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” (Jung Hae In) gây ấn tượng bằng vẻ thư sinh, ấm áp.
Dường như, hình mẫu nam chính hoàn mỹ đến siêu thực được đo ni đóng giày cho Lee Min Ho đang mất đi sức hút trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, thay vào đó là những nam chính gần gũi, đời thường hơn. Nhìn lại vai diễn cuối cùng trước khi nhập ngũ trong “Huyền thoại biển xanh” của nam diễn viên 32 tuổi, bộ phim không có được tiếng vang như kỳ vọng dù quy tụ hai tên tuổi hàng đầu là Lee Min Ho và “mợ chảnh” Jun Ji Hyun.
Màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đã chứng kiến nhiều cột mốc thăng trầm của những ngôi sao lớn. Bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm 19 tuổi, Park Seo Joon trở lại màn ảnh sau khi xuất ngũ và từng bước ghi danh vào hàng ngũ những “ông hoàng rom-com” với loạt vai diễn hài hước lăn xả trong “Cô nàng xinh đẹp“, “Thanh xuân vật vã“, “Thư ký Kim sao thế?“. Trong khi đó, tài tử hàng đầu Gong Yoo cũng có màn lột xác đáng ghi nhận: lầy lội không tưởng ở “Goblin” sau 2 năm vắng bóng màn ảnh.
Xu hướng là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp một diễn viên tỏa sáng nếu biết cách dẫn đầu, nhưng đôi khi lại giam cầm họ trong 1 khuôn mẫu bắt buộc, không thể tìm ra lối thoát. Liên tiếp vươn tới những đỉnh cao nhất của sự nghiệp, đã đến lúc Lee Min Hô phải đối mặt với bước chuyển giao trong sự nghiệp để phát triển hoặc củng cố vị trí của mình.
Bài: Thảo Cao
Trước khi chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của Chanel tại Hàn Quốc, Jennie Kim sớm đã được công chúng đặt biệt danh là “thánh sống Chanel” bởi tủ đồ ngập tràn trang phục của nhà mốt Pháp. Không chỉ mang đến “làn gió mới” cho những thiết kế có phần cổ điển, trưởng nhóm BLACKPINK còn tạo nên “cơn sốt” với bất kỳ món đồ nào được cô nàng trưng dụng. Không ít item nhờ vào hiệu ứng của Jennie mà trở thành best-seller trong bộ sưu tập của các nhãn hàng.
Mới đây, Jennie một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng với giới mộ điệu khi lăng xê thành công chiếc sơ mi dáng lửng mới nhất từ Chanel. Cô nàng còn “đụng hàng” cả loạt sao quốc tế, từ người đẹp đình đám showbiz Hoa Ngữ như Liu Wen cho tới ngôi sao Thái Lan Chompoo Araya,… cũng không thể làm ngơ trước thiết kế cá tính này.