Tặng nhà tình thương và quà cho bà con dân tộc Vân Kiều bản Dốc Mây

Trong hai ngày 13 và 14-9, Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP Quảng Bình phối hợp với xã Đoàn, Hội Phụ nữ xã Trường Sơn, nhóm thiện nguyện Cánh Diều và các cơ quan đã tổ chức tặng nhà tình thương và quà cho bà con dân tộc Vân Kiều ở bản Dốc Mây, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn công tác trao tặng máy xát gạo cho bà con bản Dốc Mây. Ảnh: Thành Phú

Đoàn công tác trao tặng máy xát gạo cho bà con bản Dốc Mây. Ảnh: Thành Phú

Bản Dốc Mây có 20 hộ 99 khẩu, 100% là người dân tộc thiểu số Vân Kiều, nằm cách đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hơn 5 giờ đồng hồ đi bộ, bản chưa có điện lưới quốc gia, người dân sử dụng điện năng lượng mặt trời song mỗi khi trời mưa thì không có điện. Người dân nơi đây chủ yếu sản xuất nương rẫy nên cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn.

Thấu hiểu và trăn trở trước những khó khăn của bà con nơi đây, Đồn Biên phòng Làng Mô đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực như kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thưởng quân, tổ chức thiện nguyện để hỗ trợ thêm cho bà con về nhà ở, lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu.

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng 1 nhà tình thương cho anh Đinh Xi, 24 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 50 triệu đồng do Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước tài trợ; tặng bà con bản Dốc Mây 1 máy xát gạo chạy bằng động cơ xăng, 1.200kg gạo; tặng các em học sinh 15 cặp sách, 60 quyển vở.

Đại diện Đồn Biên phòng Làng Mô, xã Đoàn và Hội Phụ nữ xã Trường Sơn tặng quà và vở cho các cháu học sinh ở bản Dốc Mây. Ảnh: Thành Phú

Tiếp nhận quà tặng, ông Hồ Thua, Bí thư chi bộ bản Dốc Mây xúc động chia sẻ: “Bản mình ở cách xa đường lớn nên mọi cái còn nhiều khó khăn, hôm nay được Đồn Biên phòng Làng Mô và xã Đoàn, Hội phụ nữ xã Trường Sơn cùng cán bộ các cơ quan đến thăm, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà, mọi người dân trong bản vui nhiều lắm. Có máy xát gạo, từ nay người dân bản không phải gùi lúa đi xa để xát hay phải dậy sớm giã gạo nữa mà có nhiều thời gian hơn cho việc đi nương rẫy, chăm con gà, con lợn... Thay mặt bà con, mình cảm ơn BĐBP, các cháu thanh niên, phụ nữ của xã và cán bộ các cơ quan đã quan tâm đến bản mình”.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tang-nha-tinh-thuong-va-qua-cho-ba-con-dan-toc-van-kieu-ban-doc-may-post433116.html