Tặng 'món quà sức khỏe' cho người bệnh trong ngày đặc biệt

Những nhân viên y tế đã có cách kỷ niệm ngày truyền thống của ngành theo một cách rất riêng: Họ nô nức cùng nhau đi hiến máu và coi đó là món quà sức khỏe dành cho người bệnh, cho cuộc sống.

Sáng 27-2, tại bệnh viện K nhiều cán bộ y tế đã tham gia hiến máu nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2018).

PGS.TS Lê Văn Quảng - Phó giám đốc bệnh viện K cho biết, năm 2017 viện K đã khám và điều trị cho hơn 400.000 ngàn lượt bệnh nhân trong đó có nhiều bệnh nhân được thực hiện các phẫu thuật lớn. Trước lượng máu cần để cứu chữa người bệnh lớn nên bệnh viện K trong 3 năm gần đây thường xuyên phát động kêu gọi các bộ nhân viên tham gia hiến máu. Đặc biệt dịp 27-2 hình ảnh cám bộ y tế hiến máu cũng thể hiện tinh thần vì người bệnh phục vụ.

Vẫn mặc blouse trắng, họ tranh thủ tặng cho người bệnh những giọt máu đào quý giá... (ảnh T.A)

Tại bệnh viện Mắt Hà Nội 2, sáng 27-2 khoảng gần 70 cán bộ y tế trên tổng số hơn 100 nhân viên bệnh viện đã tham gia hiến máu nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành. Đây là hoạt động do bệnh viện Mắt Hà Nội 2 phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.

Với thông điệp: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chương trình hiến máu tình nguyện lần này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm bổ sung nguồn máu khan hiếm diễn ra vào những ngày giá rét-nhất là tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại các cơ sở y tế trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Đồng thời, hoạt động này cũng hướng tới mục đích khơi dậy tinh thần tình nguyện của tập thể cán bộ, nhân viên y tế của bệnh Viện Mắt Hà Nội 2 trong các hoạt động xã hội và tiếp sức cho các bệnh nhân đang cần máu cấp cứu, điều trị.

...và nụ cười mãn nguyện nở trên môi chàng trai trẻ khi làm được điều có ý nghĩa (ảnh T.A)

Bác sĩ Trần Ngọc Hưng, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện Mắt Hà Nội 2 chia sẻ: Là những người làm trong nghề y nên chúng tôi hiểu rất rõ về tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện. Vì thế chương trình lần này không chỉ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương về tình trạng khan hiếm máu, trong đó có tình trạng báo động của nhóm máu O mà còn là cơ hội để chúng tôi, những người thầy thuốc có hành động cụ thể, thiết thực tiếp sức, tiếp thêm nguồn sống và nối dài hy vọng cho các bệnh nhân cần máu.

“Dịp đầu xuân và ngày thầy thuốc Việt Nam thông thường chúng tôi được nhận hoa, lời chúc của người bệnh nhưng với quan niệm lương y như từ mẫu nên chúng tôi làm việc có ý nghĩa hơn trong ngày này: Đó là tặng món quà sức khỏe cho cuộc sống bệnh nhân. Chúng tôi hi vọng những hoạt động này không chỉ diễn ra trong những ngày lễ, dịp đặc biệt nào đó mà sẽ diễn ra hàng năm để đáp ứng nhu cầu về máu điều trị trong ngành y”, Bác sỹ Hưng bày tỏ.

Với họ, đây là việc làm ý nghĩa nhất trong ngày kỷ niệm thành lập ngành (ảnh T.H)

Theo TS-BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương: Hiện tỉ lệ người hiến máu ở nước ta khoảng 1,6% dân số, tuy nhiên tình trạng khan hiếm máu vẫn diễn ra có tính chu kỳ vào dịp hè, Tết Nguyên Đán – khi mà lực lượng hiến máu chính là học sinh sinh viên bước vào đợt nghỉ kéo dài.

Thống kê tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho thấy lực lượng hiến máu chủ yếu là học sinh sinh viên, các đối tượng khác chỉ chiếm 37%. Do đó, việc dịch chuyển đối tượng hiến máu, vận động các tầng lớp nhân dân khác tham gia hoạt động tình nguyện này sẽ giúp tránh được tình trạng thiếu máu xảy ra trầm trọng tại một số thời điểm như hiện nay.

T. An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tang-mon-qua-suc-khoe-cho-nguoi-benh-trong-ngay-dac-biet-111490.html