Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class): Son Yi Seo là chân ái đích thực của Park Sae Ro Yi, Oh Soo Ah bị loại khỏi 'trò chơi đuổi bắt tình yêu'

Kết thúc tập 12 'Itaewon Class' khán giả bực bội với thái độ thiếu quyết đoán của Sae Ro Yi khi đứng giữa hai cô gái Son Yi Seo và Oh Soo Ah. Qua diễn biến bộ phim, Son Yi Seo trở về cùng anh gánh vác tổn thất và cùng vực dậy Danbam. Còn Oh Soo Ah thì dội thêm cho Park Sae Ro Yi một gáo nước lạnh.

Kết thúc tập 11 “Itaewon Class”, mọi tình tiết vẫn xoay quanh tình cảm rối như tơ vò của ông chủ Danbam

Kết thúc tập 11 “Itaewon Class”, mọi tình tiết vẫn xoay quanh tình cảm rối như tơ vò của ông chủ Danbam

Ở tập 12 Itaewon Class, hai nữ chính thay nhau chiếm sóng bởi cuộc đua tranh giành tình yêu bất thành. Ngoài những “khúc cua” khó đỡ của biên kịch về kế hoạch gọi vốn đầu tư thì bộ phim cũng lóe ra cung đường tình yêu khởi sắc cho Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon).

Sự trở lại của Son Yi Seo làm cho Park Sae Ro Yi có thêm sức mạnh.

Đúng như dự đoán trước đó, Son Yi Seo (Kim Da Mi) chưa bao giờ là một cô gái đơn giản, không thể vì một lần bị từ chối mà cô từ bỏ Sae Ro Yi. Đau một chút, buồn một ít và rồi góp lại biến thành sức mạnh để cô đủ can đảm quay trở lại hỗ trợ cho người mình yêu thoát khỏi tình cảnh “phá sản”.

Vốn dĩ Son Yi Seo định rời đi, nhưng khi các nhà đầu tư rút vốn, cô đã tức tốc quay về và liên lạc với các nhà đầu tư.

Trong việc các nhà đầu tư hàng loạt rút vốn khỏi IC, có một phần lỗi lớn ở Son Yi Seo, bởi tính hiếu thắng và thiếu chín chắn, Son Yi Seo đã đưa ra quyết định sai lầm mà không hề suy xét làm cho Park Sae Ro Yi “lao đao”, anh thậm chí đã định phải thế chấp tòa nhà mà mình mới mua. Son Yi Seo quay trở lại giúp đỡ Danbam với tư cách quản lý, cùng Park Sae Ro Yi tìm lại các nhà đầu tư.

Park Sae Ro Yi hơi ngạc nhiên với sự trở lại của Quản lý Son Yi Seo.

Hành động này của Son Yi Seo đã tiếp thêm sức mạnh cho Park Sae Ro Yi, mười năm ôm ấp nỗi đau mất cha là từng ấy thời gian anh kìm nén cho ngày báo thù hôm nay. Son Yi Seo làm cho anh có thêm động lực, có thêm sự tự tin và đây không thể là lý do vùi dập anh: “Tôi sẽ làm tất cả đánh bại Jangga”.

Son Yi Seo nhất mực chung tình, cô tiếp tục con đường theo đuổi ông chủ của mình.

Son Yi Seo không chỉ còn là một cô em gái, một người bạn, một người đồng nghiệp mà cô còn là niềm tin, sức mạnh để Park Sae Ro Yi tự tin chiến đấu với chủ tịch Jang Dae Hee (Yoo Jae Myun). Cô gái nguyện vì người mình yêu từ bỏ hết mọi thứ, coi người mình yêu là tất cả, sẵn sàng nhận lấy mọi tổn thương mà anh phải gánh chịu. Khán giả khá bực mình với sự do dự, ỡm ờ của Park Sae Ro Yi với Oh Soo Ah (Nara) và sự lạnh lùng cố gắng từ chối tình yêu mà Son Yi Seo mang lại cho anh. Ở tập 12 này, Son Yi Seo vẫn bất chấp yêu anh điên cuồng mặc cho anh cứ vẽ ra những ranh giới với cô. Cô gái Yi Seo nhất mực chung tình ấy hoàn toàn xứng đáng là phu nhân của Danbam chứ không phải ai khác.

Oh Soo Ah vẫn tiếp tục gây thêm tổn thương cho Park Sae Ro Yi.

Lọ hoa của Chủ tịch Jang Dae Hee ghi nội dung “Hãy biết thân biết phận đi”.

Còn về phía “tình địch” Oh Soo Ah, cô lại tự cho rằng mình là kẻ trên cơ trong cuộc tình này, cô quá tự tin với mười năm yêu thầm của Sae Ro Yi dành cho mình và cho rằng chỉ cần cô bật đèn xanh là anh sẽ lao tới. Khán giả vốn đã không thích thái độ “hèn nhát” của cô từ trước, lúc nào cũng vậy Oh Soo Ah phản ứng vô cùng yếu ớt với nỗi đau, sự tàn nhẫn mà Jangga gây ra cho Sae Ro Yi. Hành động mang chậu hoa của Oh Soo Ah theo lời Chủ tịch Jang với lời nhắn “dằn mặt” đến cho Park Sae Ro Yi đã trở thành một trong những phân đoạn gây nhức nhối nhất tập 12 Tầng lớp Itaewon.

Oh Soo Ah đề nghị Park Sae Ro Yi từ bỏ trả thù và đến bên cô.

Hành động này của cô gây phẫn nộ vô cùng khi cô nói rằng Chủ tịch Jang yêu cầu cô mang lọ hoa đó tới cho Park Sae Ro Yi để “răn đe” anh. Một lần nữa, cô sợ hãi và thiếu tự chủ tới mức dội thêm một gáo nước lạnh tổn thương cho Park Sae Ro Yi. Cô hành động như thể mình là một kẻ đáng thương tội nghiệp, cô đề nghị Park Sae Ro Yi từ bỏ ý định trả thù và trở về bên cô, sống thật hạnh phúc. Một lần nữa có thể thấy sự ích kỷ của Oh Soo Ah đã biến cô thành một kẻ vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng ghét.

Sự ích kỷ của Oh Soo Ah càng khiến Park Sae Ro Yi tổn thương hơn.

Park Sae Ro Yi xưa nay chưa một lời trách cứ Oh Soo Ah, anh luôn coi trọng mọi quyết định của cô, nhìn cô hoàn thành ước mơ của mình với sự hẫu thuận của “kẻ thù” Jangga. Anh thấu hiểu cho nỗi khổ của cô, dường như Park Sae Ro Yi luôn chờ đợi Oh Soo Ah ra quyết định chọn con tim hay là theo lý trí. Đến lúc này, Oh Soo Ah vẫn phân vân đứng giữa cái vỏ an toàn bên Jangga và cái tình cảm “nửa nạc nửa mỡ” với Sae Ro Yi. Sau tất cả, cô vẫn yêu cầu Park Sae Ro Yi từ bỏ tâm huyết cả đời anh để mù quáng chạy đến bên cô, cô phũ phàng: “Hãy từ bỏ hết tất cả và đến bên tôi, sống thật hạnh phúc”.

Anh chưa thể hạnh phúc nếu chưa đòi lại sự công bằng cho cha.

Hạnh phúc ư? Đến bên Oh Soo Ah sống và chối bỏ quá khứ, Sae Ro Yi có thể hạnh phúc ư? Nỗi đau còn đó, vết thương vẫn hằn sâu trong ký ức vẫn ở đây, mỗi lần anh nhớ đến, sự căm phẫn uất ức sẽ tự động tuôn trào. Oh Soo Ah chưa bao giờ tự hỏi xem nỗi đau ấy Park Sae Ro Yi làm sao để tự vượt qua. Anh luôn chọn cách không từ bỏ cơ hội lấy lại sự công bằng cho cái chết của cha anh. Một mình hèn nhát đủ rồi Oh Soo Ah đừng kéo theo Park Sae Ro Yi nữa.

Cư dân mạng hả hê khi Oh Soo Ah bị từ chối: “Oh Soo Ah, mình xin lỗi”.

Biên kịch của Itaewon Class đã vô cùng “ưu ái” cho tuyến cảm xúc của Oh Soo Ah từ đầu phim cho đến nay, nhưng có vẻ sự nhẫn nại nào cũng có giới hạn. Oh Soo Ah không phải người có thể đem lại cho Park Sae Ro Yi sự sẻ chia và đồng cảm trước những đau đớn, tổn thương mà anh đang có.

Son YI Seo bày tỏ với ông chủ: “Em yêu anh”.

Hãy nhìn xem, ông chủ Danbam ngượng ngùng khi được Son Yi Seo bày tỏ nỗi lòng.

Hai người không cùng chung chí hướng và hai trái tim thường xuyên lỡ nhịp, tất yếu sẽ chẳng có ngày chung đôi. Với Son Yi Seo thì khác, cô cảm nhận được nỗi đau, mất mát, tổn thương trong quá khứ của ông chủ Park và cô muốn bảo vệ anh ở tương lai sau này. Với khái niệm tình yêu đơn thuần như vậy, nên Son Yi Seo chằng cần do dự, cứ bước đến, cứ thổ lộ mặc cho ông chủ vụng về “chống cự” đầy yếu đuối. Dự đoán rằng, sự trưởng thành Son Yi Seo sẽ làm cho Park Sae Ro Yi nhận ra tình cảm của mình và có cái kết viên mãn như khán giả mong chờ.

Tầng lớp Itaewon tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình JTBC và Netflix với phụ đề tiếng Việt.

Kim Oanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/son-yi-seo-tro-ve-giup-park-sae-ro-yi-trong-tap-12-itaewon-class-7133149.html