Tang lễ của á hậu Philippines tại quê nhà, rò rỉ ảnh nghi hiện trường

Tang lễ của Á hậu Christine Angelica Dacera đã được tổ chức tại quê nhà với hạn chế số người có mặt. Dự kiến, nữ tiếp viên hàng không xấu số sẽ được chôn cất vào ngày 10/1.

Sau một tuần được phát hiện tử vong trong bồn tắm khách sạn City Garden Grand, thi thể tiếp viên hàng không/ Á hậu Christine Angelica Dacera đã trở về quê nhà ở thành phố General Santos (Philippines) vào ngày 7/1. Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức tang lễ nhỏ cho Dacera, với an ninh thắt chặt và số người tham gia hạn chế, chỉ gồm người thân và bạn bè thân thiết, do dịch bệnh COVID-19.

Thi thể của Dacera được chở từ thành phố Makati về General Santos bằng đường hàng không.

Thi thể của Dacera được chở từ thành phố Makati về General Santos bằng đường hàng không.

Những hình ảnh do truyền thông chia sẻ cho thấy, tang lễ của Dacera được phủ màu trắng, với ánh đèn, hoa, những bức ảnh chụp người đã khuất và dòng tưởng niệm. Thi thể Dacera nằm trong cỗ quan tài trắng, đặt ở vị trí trung tâm. Người thân và bạn bè được nhìn mặt cô gái xấu số lần cuối trước khi nắp quan tài chính thức đóng lại. Người thân không kìm được đau xót, gục khóc bên linh cữu Dacera.

Toàn cảnh nơi tổ chức tang lễ cho Dacera.

Nhà tang lễ được phủ trắng, với lác đác vài người có mặt.

Người thân và bạn bè nhìn Dacera lần cuối.

Người thân gục đầu bên quan tài.

Theo dự kiến, thi thể của Dacera sẽ được chôn cất vào Chủ nhật tới, tức ngày 10/1/2021.

Marichi Ramos, một người bạn của gia đình Dacera, cho biết, gia đình đang xử lý các tài liệu và bằng chứng để giao cho Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), phần nào hỗ trợ cuộc điều tra vào ngày 13/1 tới. Theo Ramos, cuộc khám nghiệm tử thi lần 2 cũng đang được tiến hành.

Ở một diễn biến khác, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh được cho là chụp trong phòng tắm – nơi phát hiện thi thể Dacera trong khách sạn City Garden Grand sau bữa tiệc đón giao thừa “định mệnh”.

Hình ảnh được cho là chụp hiện trường vụ Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết.

Không giống như nhiều người tưởng tượng rằng nạn nhân bị “bỏ lại” trong bồn tắm lạnh lẽo, bức ảnh trên mạng cho thấy bồn tắm được lấp đầy bởi gối, chăn và ga giường được cho là để Dacera ngủ thoải mái.

Trong cuộc họp báo ngày 7/1, Clark Rapinan, bạn thân kiêm nghi phạm, cho biết, chính Dacera yêu cầu được ngủ trong bồn tắm vì cô nôn rất nhiều sau bữa tiệc, không muốn giường bị bẩn.

Rommel Galido, người đầu tiên phát hiện thi thể Dacera, từng kể đã lấy chăn đắp cho người em khi nhìn thấy cô nằm trong bồn tắm vào 10h sáng ngày 1/1.

Hiện, phía nhà chức trách chưa phản hồi về bức ảnh chụp bồn tắm trên.

Tú Oanh

Theo Philippines Life Style, Phil News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/tang-le-cua-a-hau-philippines-tai-que-nha-ro-ri-anh-nghi-hien-truong-1776148.tpo