Tặng giấy khen

Ông xem bức ảnh cả lớp được giấy khen, duy chỉ có một học sinh ngồi bàn đầu là không có đang lan truyền mặt trên mạng xã hội chưa?

- Xem rồi.

- Thấy sao?

- Thấy người chụp ảnh quá “vô tâm”. Trong khi cả lớp tươi cười, rạng rỡ thì em học sinh ngồi bàn đầu lại buồn hiu vì không có gì trong tay để giơ lên. Không biết người chụp ảnh nghĩ gì mà lại có cái “góc nhìn” như thế?

- Cũng may là nhiều người đã kịp thời trấn an em học sinh “cá biệt”. Một vị giáo sư nổi tiếng nói hồi đi học thầy cũng ít khi được giấy khen. Cuộc sống cho thấy, những người được nhiều giấy khen hồi học phổ thông chưa bảo đảm trong tương lai sẽ thành công hơn những người không được giấy khen.

- Nhân “tám” chuyện tặng giấy khen, tui nhớ năm học trước, toàn bộ 28 học sinh của một lớp 6 thuộc một trường ở TH đều được cô chủ nhiệm tặng giấy khen. Những danh hiệu cô khen rất mới lạ và thú vị. Chẳng hạn như cán bộ lớp điều hành lớp hiệu quả nhất, học sinh tích cực nhất trong lao động, học sinh thường xuyên giúp đỡ bạn nhất, học sinh có ý thức và tự giác nhất, Học sinh chăm lo cho lớp tốt nhất…

- Cô giáo thiệt là biết cách khen!

- Quan điểm của cô giáo thế này: Sự khen thưởng của tôi chủ yếu về ý thức, nề nếp còn kết quả học tập đã có nhà trường đánh giá. Tôi muốn các em cảm nhận được những cố gắng của mình được thầy cô ghi nhận. Như vậy, chắc chắn các em sẽ phát triển theo hướng tích cực hơn.

- Gửi cô giáo 1 triệu like!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202007/tang-giay-khen-903942/