Tặng bánh mì, cơm, nước uống tiếp sức nhân viên y tế chống dịch

Giữa tình hình khan hiếm thực phẩm và dịch bệnh lây lan, nhiều hành động quyên góp vật tư y tế, thức ăn cho đội ngũ y bác sĩ chống dịch corona được ghi nhận tại Trung Quốc.

 Sau khi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) bị phong tỏa do dịch virus corona, nhiều cửa hàng, khách sạn cũng đóng cửa vì không thể buôn bán. Tuy nhiên, trước tình hình khan hiếm thực phẩm trong thành phố, chủ một nhà hàng ở quận Giang Hán quyết định triệu tập nhân viên lại để nấu các bữa ăn tặng đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân tại các bệnh viện đang chống chọi với dịch bệnh.

Sau khi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) bị phong tỏa do dịch virus corona, nhiều cửa hàng, khách sạn cũng đóng cửa vì không thể buôn bán. Tuy nhiên, trước tình hình khan hiếm thực phẩm trong thành phố, chủ một nhà hàng ở quận Giang Hán quyết định triệu tập nhân viên lại để nấu các bữa ăn tặng đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân tại các bệnh viện đang chống chọi với dịch bệnh.

"Mỗi ngày chúng tôi nấu hàng trăm suất ăn tặng các nhân viên y tế, với chi phí khoảng 20.000 nhân dân tệ (hơn 65 triệu đồng). Hãy để họ ăn cơm, canh nóng để có thể làm việc hết mình", Fang Zhongqin, chủ nhà hàng, nói với The Paper. Về lý do thực hiện hành động này, ông giải thích mình từng thấy các y bác sĩ ăn mì ăn liền trong giờ nghỉ, dù phải làm việc với cường độ cao mỗi ngày. Bên cạnh đó, trước khi phải đóng cửa vì dịch bệnh, nhà hàng của ông cũng đã dự trữ nguyên liệu bán hàng cho khoảng 7, 8 ngày nên sẽ lãng phí nếu không sử dụng đến.

Nhóm của ông Fang chuẩn bị từ 8h30 mỗi ngày để nấu các suất ăn trưa và tối cho nhân viên y tế. Tính đến 6/2, vợ chồng ông và các nhân viên đã nấu và tặng hơn 1.000 suất ăn cho các y bác sĩ của các bệnh viện quanh nhà hàng.

Từ ngày 1/2, sau khi biết các nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn về vấn đề thực phẩm hàng ngày, bà Liu Qiong (53 tuổi) và chồng, sở hữu một cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt ở Phúc Kiến, cũng lên kế hoạch tặng hàng trăm chiếc bánh đến bệnh viện.

Vì phải đợi nướng thịt và chuẩn bị rau củ đi kèm, mỗi chiếc bánh tốn 5-10 phút thực hiện. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị và đóng gói bánh vào hộp cũng mất khá nhiều thời gian để đảm bảo chúng vẫn nóng khi tới tay người nhận. Bà Liu và chồng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè, tình nguyện viên để thực hiện kế hoạch. Hoạt động phát bánh miễn phí của vợ chồng bà sẽ kết thúc vào ngày 9/2.

Trước đó, chủ quán cà phê tên Zhu Bo, 35 tuổi, sống tại Thượng Hải (ngoài cùng bên trái) cũng tự pha và gửi tận tay những cốc cà phê nóng hổi cho các y bác sĩ và nhiều bệnh nhân điều trị ngoại trú từ 27/1. Mỗi ngày, anh thức dậy từ 6h, chuẩn bị sẵn cốc, nước và di chuyển đến các bệnh viện vào các khung giờ 9h, 12h, 14h.

Tính đến ngày 30/1, Zhu Bo đã gửi tổng cộng 350 cốc cà phê cho 9 bệnh viện. 130 cốc cho 4 bệnh viện khác cũng đã được lên lịch gửi tặng sau đó. "Chúng tôi cũng không làm được gì nhiều. Một ly cà phê có thể không tốt bằng vật tư y tế nhưng tôi hy vọng chúng sẽ giúp các nhân viên y tế cảm thấy ấm hơn trong thời tiết này", Zhu nói với The Paper.

Tại Bảo Sơn, Thượng Hải, anh Guo Jigang (thứ 2 từ trái sang) cũng tặng 5.000 chiếc mặt nạ N95 cùng 300 kính bảo vệ cho các nhân viên y tế tại thành phố Vũ Hán khi dịch bùng phát. Khi Thượng Hải xác nhận có các ca nhiễm bệnh, Guo Jigang cũng nhanh chóng trích thêm 6.000 chiếc khẩu trang N95 trong kho để tặng cho hàng xóm quanh khu dân cư để sử dụng.

Vào các buổi chiều, Guo cùng một số bạn bè đi đến từng hộ gia đình phát miễn phí khẩu trang. Khi hành động của Guo được nhiều người biết tới, chính quyền địa phương cũng cử người hỗ trợ anh nhanh chóng phân phát khẩu trang cho các gia đình.

Mai An
Ảnh: The Paper

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tang-banh-mi-com-nuoc-uong-tiep-suc-nhan-vien-y-te-chong-dich-post1044441.html