'Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019' tập 27, 28: Minh giáo cắt máu ăn thề chống quân Nguyên, lên kế hoạch giải cứu lục đại môn phái

Trận chiến Quang Minh đỉnh đã qua được một thời gian nhưng các môn phái viễn chinh không ai trở về. Những người ở lại Trung nguyên đều nghĩ do Ma giáo giở trò bắt nhốt giết hại đồng môn phe mình. Tin xấu lan truyền khắp nơi, tất cả nằm trong tính toán của Triệu Mẫn.

Minh giáo từ Ba Tư du nhập sang Trung Quốc đến nay trải qua hàng trăm năm, luôn đối nghịch với triều đình nên mọi hành động đều lén lút kì bí để che giấu tung tích. Các giáo chúng khắp nơi căm hận quân Nguyên tàn bạo, ra sức chống địch. Tuy Minh giáo người đông thế mạnh nhưng không có thủ lĩnh, các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, chủ yếu bị thất bại.

Sau trận chiến trên núi Võ Đang vừa rồi, Trương Tam Phong và Minh giáo họp bàn kế sách đánh đuổi Thát tử. Cách duy nhất chính là tập hợp sức mạnh của tất cả các môn phái, chỉ có như vậy mới giành được thắng lợi. Hiện nay Thiếu Lâm, Võ Đang, Không Động,… đều bị Triệu Mẫn bắt lại.

Việc đầu tiên là phải tìm ra tung tích của họ, thể hiện hảo ý của Minh giáo muốn bắt tay làm hòa với lục đại phái. Trương Vô Kỵ quyết định mở hội triệu tập toàn thể giáo chúng Thiên Ưng giáo, ngũ hành kỳ, Thiên Địa Phong Lôi tứ môn và các nhân vật đầu não có mặt tại Hồ Điệp cốc. Mục đích cuộc gặp này để chỉnh đốn kỉ cương và nêu rõ quy định trong giáo.

Từ lúc tạm chia tay Ân Thiên Chính, Bành Oánh Ngọc đến nay đã mấy tháng. Trong suốt thời gian này, Trương Vô Kỵ được Trương Tam Phong truyền dạy kĩ càng Thái cực quyền và Thái cực kiếm. Du Đại Nham, Ân Lê Đình bắt đầu tự chống nạng đi lại được. Dương Bất Hối ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc cho Lê Đình, quyến luyến không rời. Họ bất chấp tuổi tác và những chuyện phức tạp trước kia để đến với nhau.

Dương Bất Hối hiểu rõ rằng tình cảm của mình dành cho “lục thúc” chẳng phải sự thương hại bù đắp. Ân Lê Đình cũng tỉnh táo yêu thương Bất Hối vì chính con người nàng chứ không liên quan đến Hiểu Phù năm xưa. Dương Tiêu lòng rối như tơ vò, đành chấp nhận đứa con gái yêu trả nghĩa cho “tình địch”.

Dương Bất Hối là cô gái thẳng thắn, mạnh mẽ. So với mẹ cô có phần bướng bỉnh hơn, dám bỏ qua mọi thù hận quá khứ để đến với tình yêu

Dương Bất Hối là cô gái thẳng thắn, mạnh mẽ. So với mẹ cô có phần bướng bỉnh hơn, dám bỏ qua mọi thù hận quá khứ để đến với tình yêu

Dương Tiêu cảnh cáo “con rể tương lai” nhất định phải đem đến hạnh phúc cho Bất Hối

Kì hẹn Hồ Điệp cốc đã tới, ai nấy tức tốc lên đường, trong lòng ngổn ngang trắm mối. Tại đây, Trương Vô Kỵ gặp lại Thường Ngộ Xuân năm nào dẫn chàng đi cầu cứu Hồ Thanh Ngưu, tình cảnh khi ấy thập tử nhất sinh. Ngoài ra, chuyện những kẻ bị Kim Hoa bà bà hại được Vô Kỵ cứu sống sau đó đói quá định ăn thịt Vô KỵBất Hối không hề bị cắt.

Phân đoạn này được hồi tưởng lại ở Hồ Điệp cốc, lý giải việc Trương Vô Kỵ quen biết Chu Nguyên Chương, Từ Đạt. Họ đều là người của ngũ hành kỳ. Về sau, Chu Nguyên Chương làm nên nghiệp lớn, đánh tan quân xâm lược trở thành Minh Thái tổ triều Minh.

Khi chia tay Thường Ngộ Xuân, Vô Kỵ vẫn còn là đứa trẻ ốm yếu bệnh tật. Giờ một người trở thành giáo chủ Minh giáo, một người thuộc Cự Mộc kỳ dưới sự quản lý của Văn Thương Tùng.

Giữa không khí sục sôi của tinh thần chống giặc ngoại xâm, có một Dương Tiêu đang lặng lẽ khóc mộ vợ

Chu Nguyên Chương kể rằng, trên đường đến đây, hội người họ đã giả làm phu xe cho đỡ phiền phức. Có một đám phiên tăng hung hãn bắt họ chở những ni cô Nga My. Đi thêm một đoạn lại bắt gặp phái Võ Đang bị áp giải trên chuyến xe khác. Tất cả họ đều ăn uống bình thường, tính mạng không có gì nguy hiểm.

Theo như những gì nghe lén được, kế hoạch bắt người này sẽ được đổ lên đầu Minh giáo. Chu Nguyên Chương, Từ Đạt muốn liều mạng bỏ trốn thật khó khăn. Họ bèn giết hại những người dân vô tội, đổi quần áo cho họ, rạch nát mặt và để cạnh xác họ một ít bạc vụn. Nếu các phiên tăng phát hiện sẽ cho rằng bọn phu xe tham lam tranh giành tiền bạc đã giết nhau.

Chu Nguyên Chương sẵn sàng ra tay tàn độc vì việc lớn

Trương Vô Kỵ lo lắng ra mặt vì những điều này đi ngược lại với quy định của Minh giáo

Sau đêm nay, Minh giáo sẽ phân tán các miền để tiêu diệt quân Nguyên. Tương lai máu chảy đầu rơi, không biết bao giờ mới được gặp lại.

Đầu mối tung tích của lục đại môn phái đã có, họ đều bị bắt giam ở Đại Đô (kinh đô triều Nguyên). Quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn liên tục bắt ép các phái quy thuận giúp sức cho triều đình, hưởng vinh hoa phú quý. Ai không phục phải lên tỉ võ ba trận, nếu thắng được thả ra lập tức, còn thua thì sẽ bị chặt đứt một ngón tay.

Hà Thái Xung chưởng môn phái Côn Lôn, Tông Duy Hiệp của Không Động ngũ lão và rất nhiều hảo thủ khác đã bị mất liền mấy ngón tay vẫn rất quật cường không chịu khuất phục. Bọn họ trúng độc mất hết nội lực nên không thể đấu nổi với những tên võ công bình thường nhất của Triệu Mẫn. Ngoài ra, Triệu Mẫn còn cố gắng học lỏm các chiêu pháp tinh vi của từng môn phái, đó là cách miễn cưỡng để có võ công giỏi nhanh chóng dù nội lực nàng chẳng đến đâu.

Diệt Tuyệt sư thái nhìn ra ý đồ học lỏm của Triệu Mẫn, nhất quyết không tỉ thí để lộ võ công

Khổ đầu đà dạy võ cho Triệu Mẫn không giả câm như trong nguyên tác.

Cứng đầu hơn cả trong đám võ lâm nhân sĩ là Diệt Tuyệt sư thái. Bà công khai chỉ trích quát mắng Triệu Mẫn, thề chết không bán nước cầu vinh. Diệt Tuyệt sư thái đã tuyệt thực nhiều ngày, Triệu Mẫn quá chán nản không thèm động đến bà ta nữa. Nàng cho gọi Chu Chỉ Nhược lên võ đài, phần vì tò mò sao một người võ công như Chỉ Nhược lại có thể đâm trúng Trương Vô Kỵ trên Quang Minh đỉnh. Chu Chỉ Nhược miệng lưỡi cứng rắn không kém gì sư phụ, khiến Triệu Mẫn tức giận muốn rạch mặt hủy nhan sắc của nàng. Trương Vô Kỵ quan sát từ trên cao đã lâu liền nhảy xuống cứu Chỉ Nhược. Trong lúc nguy cấp, Vô Kỵ tiện tay ném chiếc hộp đựng Hắc ngọc đoạn tục cao làm hung khí để chặn đường kiếm của Triệu Mẫn. Chiếc hộp đó không có gì giá trị, thuốc thì dùng hết rồi nhưng Trương Vô Kỵ luôn đem theo bên mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đang khai thác rất rõ tình cảm của Trương Vô Kỵ qua từng ánh nhìn, hành động nhỏ. Theo nguyên tác, tuy Vô Kỵ khá ba phải dùng dằng trong cách đối xử với bốn cô nàng nhưng đó là vì “nghĩa” chứ không phải vì “tình”. Thực ra suy nghĩ của chàng luôn nhất quán, chỉ vì thể hiện bên ngoài không được tốt dẫn đến sự rắc rối với Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu ChiêuÂn Ly. Nếu mạch phim tiếp tục đi theo hướng này, khán giả sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về tâm lý Trương Vô Kỵ và cảm thông cho chàng. Đồng thời, mọi hi sinh của Triệu Mẫn để đổi lấy tình yêu đều sẽ xứng đáng hơn.

Trương Vô Kỵ cứu Chu Chỉ Nhược vì mãi cảm tạ cái ân chăm sóc khi còn nhỏ

Triệu Mẫn dọa rạch mặt Chu Chỉ Nhược bị Vi Nhất Tiếu trêu đùa

Hãy cùng SAOStar theo dõi những tập tiếp theo của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 nhé !

An Hạ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tan-y-thien-do-long-ky-2019-tap-27-28-minh-giao-cat-mau-an-the-chong-quan-nguyen-len-ke-hoach-giai-cuu-luc-dai-mon-phai-4821587.html