Tấn Trường và câu chuyện cuộc đời có thể viết được thành sách

Tấn Trường đã tâm sự rất nhiều về cuộc đời bôn ba, gian khổ của mình trong buổi livestream ở khách sạn nơi tuyển Việt Nam cách ly sau khi trở về từ UAE.

Sau 5 năm vắng bóng, thủ môn Bùi Tấn Trường đã được HLV Park Hang Seo triệu tập trở lại tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022.

Trong bối cảnh Đặng Văn Lâm không thể sang UAE, Tấn Trường đã được thầy Park tin tưởng bắt chính trong khung gỗ và 3 trận đấu trên đất UAE như một cơ hội để thủ môn quê Đồng Tháp vượt qua những định kiến của một bộ phận người hâm mộ về những sai lầm của anh trong quá khứ.

Tối 17/6, Tấn Trường bất ngờ livestream trong khách sạn nơi mà anh và đội tuyển Việt Nam đang cách ly sau khi từ UAE về nước, để kể về cuộc đời bôn ba, gian khổ mà anh cho rằng “có thể viết được thành sách”.

Sau 5 năm, Tấn Trường trở lại tuyển Việt Nam và chơi khá tốt ở vòng loại World Cup 2022 trên đất UAE.

Sau 5 năm, Tấn Trường trở lại tuyển Việt Nam và chơi khá tốt ở vòng loại World Cup 2022 trên đất UAE.

“Tôi là con người mà, là con người thì có thiếu sót. Tôi mà hoàn thiện quá thì đâu bắt gôn ở Việt Nam mà đã đi nước ngoài rồi. Các bạn có dám chắc cả đời không sai không. Tôi không quan tâm đến nhận xét về bản thân mình và luôn tập trung thi đấu để đạt kết quả tốt. Trận nào kết quả không tốt, tôi buồn lắm!”, Tấn Trường mở đầu buổi livestream khi có người hâm mộ cho rằng anh mắc nhiều sai sót trong trận thua 2-3 của tuyển Việt Nam trước UAE.

Tấn Trường cho hay, nỗi sợ lớn nhất của anh không phải là mình bị chỉ trích mà gia đình của thủ thành quê Đồng Tháp bị ảnh hưởng từ búa rìu dư luận.

“Trong nhiều trận đấu, tôi rất lo lắng bởi khoảng thời gian trước tôi hay bị sai lầm nên sợ bị chỉ trích. Bản thân tôi sao cũng được nhưng tôi sợ gia đình, con cái bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi có thể vượt qua được và tiếp tục chơi bóng. Thế nhưng tôi sợ con cái sẽ tự ti khi đọc thông tin người ta nói ba mình là người không tốt, bán độ.”

Tấn Trường có một tuổi thơ đầy sóng gió, những gian truân mà thủ thành tuyển Việt Nam trải qua có thể được viết thành sách.

Tấn Trường cho rằng cuộc đời anh có thể viết được thành sách.

“Tôi lớn lên tại một vùng quê là xã Long Hậu, Đồng Tháp. Tôi lớn lên ở chợ Long Hậu. Khi tôi tầm 9-10 tuổi đã từng đi bán vé số, tầm năm 96 hay 97 gì đó, vé số tầm 1 ngàn/tờ. Gia đình tôi không quá nghèo, mẹ là thương nhân từ xưa, ở gần chợ. Tôi bán vé số vì xưa ở quê tôi từ nhỏ đến lớn ai cũng biết cờ bạc: Đánh bài, đá gà, đá banh… Tôi lớn lên ở đấy và bị nhiễm.

9, 10 tuổi tôi đã biết cờ bạc, trò ăn tiền là biết chơi hết. Lớn lên tôi biết gia đình khó khăn, từ nhỏ không sống với ba. Từ nhỏ ở với mẹ, nuôi 4 anh chị em. Mẹ làm rất nhiều nghề nên từ lúc nhận thức được, tôi rất thương mẹ. Mẹ đi đâu buôn bán là tôi theo, nhỏ tôi đã bôn ba theo mẹ”, Tấn Trường hồi tưởng lại.

“Xa nhất tôi đi tới tận Sa Đéc. 12 tuổi tôi theo mẹ đi buôn trái cây và đã biết hút thuốc lá. Khi mẹ đi bán thịt heo, hằng đêm 1h sáng tôi theo mẹ đi lấy thịt heo và sau đó một mình đi xe honda chở theo 30-50kg để giao cho các quán.

Có lần tôi bị ngã giữa đêm và khóc quá trời do không thể khiêng được giỏ thịt lên xe. 13 tuổi tôi đi đội cát thuê kiếm tiền, mỗi buổi được 12.000 đồng, đưa bà ngoại 7.000 đồng và giữ lại 5.000 đồng đi đánh bài".

Tấn Trường trải qua tuổi thơ đầy gian khó, với đủ trải nghiệm, giúp anh có bản lĩnh trên sân bóng.

Tấn Trường tiếp tục trải lòng: “Tôi nghỉ học từ khi hết lớp 8 và một mình ra Vũng Tàu làm thuê. Một năm học chỉ có một trăm mấy chục ngàn mà gia đình còn nợ lên nợ xuống. Nên tôi quyết định nghỉ. Tôi cùng thằng bạn ra Vũng Tàu để kiếm việc. Tôi làm một tháng trời mà một ngày chỉ kiếm được 6.000 đồng. Đỉnh điểm cao nhất chỉ có thể là 10.000 đồng.

Tôi làm ở một công ty hải sản, cực lắm. Tôi còn bị rách bao tay, ăn vào cả đầu ngón tay làm không thể bằng người ta được. Tôi quay trở lại thói quen xấu ngày xưa. Đó là ăn cắp vặt. Trong đó có cả nhỏ em gái tôi nữa. Nó chỉ phụ tôi thôi.

Tôi giao cho nó đồ ăn cắp. Tôi đi ra trước. Nó đứa đi sau bị bảo vệ bắt. Nó khóc quá trời. Tôi không biết làm gì hết. Lúc đấy mẹ tôi ra. Tôi chạy ra báo với mẹ. Mẹ tôi chạy lại xin lỗi quá trời. Mấy ông bảo vệ cũng tha. Đó là kỷ niệm mà tôi không thể quên được”.

Gia đình hạnh phúc của Tấn Trường.

Sau đó, Tấn Trường kể về cơ duyên với bóng đá, bước ngoặt đã thay đổi cuộc đời anh và gia đình.

“Khi về quê được 2 tuần thì có thằng em rủ tôi đi đá bóng. Thời điểm đó đội U16 Đồng Tháp tuyển cầu thủ năng khiếu nên tôi đi theo người quen tham gia. Đội không có thủ môn và tôi được giao nhiệm vụ bắt ở một đội của huyện. Đội thua cả 4 trận. Trận đầu thua 10-1, trận thứ 2 thua 10-0, trận thứ 3 thua 5-1 và trận cuối thua 4-0. 4 trận, tôi thủng lưới 29 quả. Có ai tin giờ tôi là thủ môn của đội tuyển Việt Nam không?

Phải nói rằng khi 15 tuổi, đứng trong khung thành quá lớn. Tôi chụp tay không và chân không. Tôi không biết cách bắt, không biết cách phát bóng. Đối thủ cứ đến cầu môn là sút kiểu gì cũng vào. Tôi ngố quá, không biết chơi bóng đá chuyên nghiệp là gì”, Tấn Trường nhớ lại.

Sau giải đó, Tấn Trường đi làm được 2 tuần thì nhận được thông báo tuyển chọn vào đội năng khiếu. Tấn Trường bị mẹ cấm cản, không cho theo bóng đá vì sợ con gãy tay, gãy chân nguy hiểm. Nhưng cậu của Tấn Trường (ba của cựu danh thủ Phan Thanh Bình) đã động viên chị gái cho anh theo bóng đá.

Lúc ấy, Tấn Trường theo bóng đá chỉ với mong muốn đơn giải là được nuôi ăn học, không phải bôn ba kiếm sống. Tấn Trường chính thức bước chân vào sự nghiệp bóng đá theo cách đó vào năm 2001.

Tấn Trường cũng kể lại thời điểm khó khăn, gian khổ là những ngày tháng mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Đồng Tháp, nhưng rồi được gọi lên tập trung U22 Việt Nam tham dự Merdeka Cup 2008, may mắn giành chức vô địch…

Tấn Trường có sự trở lại đầy ấn tượng trong màu áo tuyển Việt Nam.

"Năm 2008 khi trở về từ Merdeka Cup, báo chí nói nhiều về lứa U22 có thể thay thế đội tuyển bởi năm đó tuyển thua liên tục, thế là HLV Calisto chỉ gọi đúng 1 cầu thủ U22 lên tuyển. Nếu không năm đó tôi vô địch AFF Cup 2008 rồi mọi người", Tấn Trường kể lại.

Tấn Trường tiết lộ khi anh có ý định giải nghệ, rất muốn thử sức làm một streamer. Thủ thành đội tuyển Việt Nam tâm sự: "Tôi ở nhà 7 tháng và quyết định làm streamer, đầu tư dàn máy, Mỗi lần tôi live có 100 người xem tôi mừng lắm mọi người. Có lần lên 400 mấy mắt, tôi nghĩ bữa nay trúng số hay sao.

Mọi người like và chia sẻ giúp tôi, sau này thất nghiệp còn về làm streamer nữa chứ. Tôi giờ còn thi đấu được nhiều nữa đâu, độ 5 năm nữa à".

"Chưa bao giờ tôi nghĩ đi đá bóng để làm giàu, mà tôi đi đá bóng để thoát nghèo, đá bóng để được học hành, đá bóng để có cuộc sống tốt hơn và giúp đỡ gia đình", Tấn Trường chốt lại buổi livestream nhưng vẫn hẹn người hâm mộ sẽ tiếp tục "lên sóng" ở ngày cách ly tiếp theo.

Hà Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tan-truong-va-cau-chuyen-cuoc-doi-co-the-viet-duoc-thanh-sach-202106181549555407.html