Tấn Trường ngây thơ hay đáng trách với bàn thua khó hiểu?

Chiều 12/3 trên sân Gò Đậu, cựu thủ môn tuyển Việt Nam để thủng lưới trong một pha bóng rất khó hiểu, liệu đó có phải là phút giây lơ đãng của Tấn Trường hay còn điều gì khác?

Bàn thua như bán độ của thủ môn Tấn Trường tại AFC Cup Phút 26 trong trận gặp CLB Ceres (Philippines), thủ môn Tấn Trường chủ quan khi cho rằng trọng tài đã thổi việt vị nên bất cẩn để Bienvenido Morejon cướp bóng và ghi bàn dễ dàng.

Phút thứ 26 trên sân Gò Đậu, CLB Bình Dương bất ngờ bị thủng lưới sớm trước Ceres Negros ở AFC Cup sau khi thủ môn Tấn Trường bị cướp bóng từ một tình huống tưởng là việt vị. Nhiều người xem truyền hình và có mặt tại sân đều không hiểu chuyện gì xảy ra trong khoảnh khắc đó.

Zing.vn trao đổi với cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng, vị này cho biết: “Đó là sai lầm của thủ môn Tấn Trường. Anh ấy thi đấu bao lâu nay nhưng lại quá thơ ngây trong một tích tắc. Khi trọng tài không thổi còi thì trận đấu không có lý do gì dừng lại như trong pha bóng đó”.

Thủ môn Tấn Trường vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong tình huống đó. Ảnh: Lê Minh.

Thủ môn Tấn Trường vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong tình huống đó. Ảnh: Lê Minh.

Ông Đinh Văn Dũng phân tích, trợ lý trọng tài đã phất cờ báo tiền đạo Ceres Negros việt vị nhưng trọng tài chính đã giơ tay “đè cờ và cảm ơn”, yêu cầu trợ lý bỏ cờ xuống để cho trận đấu tiếp tục. “Ở góc nhìn tốt hơn, trọng tài chính thấy hậu vệ Bình Dương là người đưa bóng đến chân tiền đạo đối phương, chứ không phải đường chuyền của một cầu thủ Ceres Negros khác”, cựu trọng tài FIFA nói.

Chính vì vậy đó không phải là một tình huống việt vị dù trợ lý trọng tài đã phất cờ báo hiệu. Do thấy trọng tài biên báo việt vị nên hầu hết cầu thủ Bình Dương và một số cầu thủ Ceres Negros đều dừng lại. Thủ môn Tấn Trường cũng có suy nghĩ này dù không có tiếng còi nào vang lên báo hiệu việt vị.

Duy nhất tiền đạo người Tây Ban Nha mang áo số 7 - Bienvenido Maranon nhận ra điều này. Anh nhanh chóng tiếp cận Tấn Trường rồi đoạt bóng, sút vào lưới trống trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ tổ trọng tài. Sau đó, các cầu thủ chủ nhà đã vây trợ lý trọng tài để phản đối nhưng bất thành.

“Đè cờ và cám ơn trợ lý” được cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng giải thích là ký hiệu của trọng tài chính khi giơ tay cao lên trời ở góc khoảng 60–70 độ theo phương nằm ngang, hướng về phía trợ lý. Còn ký hiệu báo việt vị là tiếng còi cùng động tác giơ cao bàn tay hướng 90 độ thẳng lên trời, lòng bàn tay xoay về phía trước.

Trọng tài Yusuke Araki rất quyết đoán với nhận định của mình. Ảnh: Lê Minh.

Ông Đinh Văn Dũng còn cho biết thêm: “Trọng tài người Nhật Bản đã rất tỉnh táo trong pha bóng này. Ông là người có góc quan sát tốt hơn trợ lý nên đã thấy cầu thủ nào chạm bóng trước khi bóng đến chân cầu thủ bên đội tấn công. Còn trợ lý trọng tài cũng có góc nhìn tốt nhưng lại nhận định sai”.

Bàn thua của thủ môn Tấn Trường trong bối cảnh đó đã khiến các đồng đội của anh bị ức chế. Họ đã tranh cãi rất quyết liệt với trọng tài để đòi lại công bằng nhưng không thành công. Thủ môn Tấn Trường ấm ức đến mức hết hiệp 1 và khi hết giờ vẫn còn đôi co với tổ trọng tài người Nhật Bản.

Trọng tài chính là ông Yusuke Araki, 2 trợ lý người Nhật Bản và một trọng tài thứ 4 của Hàn Quốc. Sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ông đánh giá phong độ Tấn Trường không cao, chưa hoàn thành nhiệm vụ, các cầu thủ khác chơi cá nhân, rời rạc.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tan-truong-ngay-tho-hay-dang-trach-voi-ban-thua-nhu-ban-do-post925028.html