Tận tâm chăm sóc gia đình mà ngày nào chồng cũng chửi

Mọi thời gian và sức lực em đều dành cho hai con vậy mà chồng em vẫn chửi mắng và nghi ngờ em ngoại tình. Mấy năm đầu, lâu lâu anh ấy mới gây sự một lần nhưng 3 năm trở lại đây thì ngày nào cũng chửi...

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em và chồng kết hôn đã 17 năm nhưng cuộc sống không hạnh phúc vì chồng em thường hay uống rượu và chửi mắng vô lối. Em có một đứa con trai năm nay 16 và con gái 8 tuổi. Em rất thương hai con, nhất là cháu lớn bị bệnh não úng thủy và thiểu năng trí tuệ.

Mọi thời gian và sức lực em đều dành cho hai con vậy mà chồng em vẫn chửi mắng và nghi ngờ em ngoại tình. Mấy năm đầu, lâu lâu anh ấy mới gây sự một lần nhưng 3 năm trở lại đây thì ngày nào cũng chửi.

Ảnh minh họa

Lúc đầu em cố chịu đựng vì con nhưng lần này chồng em nghi ngờ, chửi bới đã hơn 15 ngày. Cứ nhìn thấy mặt em ở đâu là anh chửi mắng. Tối thứ 7 tuần trước anh đem 1 con dao và 1 nửa cốc rượu, kéo tay em ra đòi cắt máu ăn thề từ nay không dính dáng đến nhau nữa.

Em không chịu và gọi hàng xóm can thiệp. Em thực sự không biết phải giải quyết thế nào. Riêng chuyện ngoại tình em chưa bao giờ nghĩ đến và chưa bao giờ có. Mỗi lần anh ta sỉ nhục, em chỉ biết im lặng vì có thanh minh chồng em cũng không nghe.

Ngày nào cũng bị sỉ vả, không có lối thoát nên em đã lấy dây thừng treo cổ tự vẫn. Nhưng con gái em nhìn thấy, kéo lại khóc to nên làng xóm nghe tiếng sang can ngăn. Em phải làm gì đây, mong chị cho em một lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn chị.

Hoàng Thị Hương (Phú Thọ)

Hương thân mến!

Chị vô cùng thông cảm với em và các cháu. Nhất là em, phải sống trong hoàn cảnh như thế quả thực vô cùng vất vả và mệt mỏi. Em không nên kéo dài tình trạng này, cũng đừng nghĩ đến những giải pháp tiêu cực. Trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn được sống. Còn sống là còn cơ hội, chết chỉ là chạy trốn, tự cắt đứt hi vọng của mình và người thân.

Đối với chồng em, những lúc anh ta không uống rượu, em nên lựa lời khuyên giải. Em nên nói lúc chồng tỉnh táo và nêu chính kiến của mình, không nên im lặng để tránh chồng em được đà và mâu thuẫn sẽ ngày càng lớn.

Mọi chuyện đều có nguyên do, kể cả việc chồng em cùn quấy, phá phách. Khởi nguồn là do anh ta không có công ăn việc làm hay do rượu chè, kinh tế eo hẹp, con cái ốm đau, đẩy anh ta đến tình trạng bất mãn? Nếu em biết được nguyên nhân từ đâu thì nên bắt đầu gỡ từ điểm đó.

Nếu anh ta không có công việc, hãy cùng anh ta suy nghĩ, tìm kiếm công việc. Nếu kinh tế gia đình quá khó khăn, hai vợ chồng bàn bạc để xem ai có thể đi tìm việc cải thiện cuộc sống gia đình tốt hơn và ai ở nhà vừa làm vừa chăm con…

Trong trường hợp mọi phương án cứu vãn đều không có kết quả, chồng em không nghe lời khuyên can của em, cũng không có thái độ hợp tác, Hương cần thông báo cho người thân, chính quyền đoàn thể để mọi người cùng vào cuộc, có biện pháp xử lý và bảo vệ mẹ con em an toàn.

Vấn đề bạo hành tinh thần dai dẳng thế này sẽ tác động nghiêm trọng đến em và các con. Thậm chí, em có thể nghĩ đến chuyện tách riêng để yên ổn làm ăn nuôi con và sống cuộc sống của mình. Chúc em sớm tìm thấy bình yên và hãy giữ liên lạc với Thanh Tâm nhé!

Thanh Tâm

Nguồn ANTĐ: http://phunuvietnam.vn/thanh-tam/tan-tam-cham-soc-gia-dinh-ma-ngay-nao-chong-cung-chui-post39972.html