Tân sinh viên 71 tuổi của chương trình cử nhân luật trực tuyến

Cụ ông Nguyễn Văn Tấn, 71 tuổi, vừa trở thành sinh viên năm nhất ngành Luật tại Trường ĐH Mở TP HCM. Điều đáng nói là ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông lại chọn học chương trình trực tuyến.

Tân sinh viên Nguyễn Văn Tấn nhận học bổng

Tân sinh viên Nguyễn Văn Tấn nhận học bổng

Sáng 10-1, Trường ĐH Mở TP HCM tổ chức khai giảng chương trình cử nhân trực tuyến cho 650 tân sinh viên. Trong số tân sinh viên này có ông Nguyễn Văn Tấn, 71 tuổi (sinh năm 1950).

Trao đổi với chúng tôi, tân sinh viên Nguyễn Văn Tấn cho biết ban đầu ông định học cử nhân luật tại một trường ĐH về luật vào ban đêm, nhưng sau đó ông quyết định học chương trình cử nhân luật trực tuyến. Lý do ông chọn học chương trình trực tuyến vì có thể học bất cứ thời gian nào thuận tiện. Nếu học ban đêm vì lý do sức khỏe, ông sợ khó theo kịp chương trình học. Ông cho hay sau khi hoàn thành chương trình cử nhân sẽ tiếp tục phấn đấu học tiếp bậc học cao hơn như thạc sĩ.

Ông Tấn cũng cho biết thêm rằng ông đậu Tú tài 1 năm 1968 và Tú tài 2 năm 1969. Đi du học theo học bổng Liên Hiệp Quốc ngành kỹ sư kỹ nghệ đường mía năm 1970. Ông về nước năm 1972 và làm việc ở Tổng Công ty Đường Việt Nam.

Để khuyến khích tinh thần học tập của cụ ông Nguyễn Văn Tấn, Trường ĐH Mở TP HCM đã quyết định trao học bổng trị giá 50% học phí.

Huy Lân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tan-sinh-vien-71-tuoi-cua-chuong-trinh-cu-nhan-luat-truc-tuyen-20210110124603241.htm