Tân Nhàn mong khán giả tìm đến giá trị âm nhạc đích thực trong 'Trở về'

Tối 16/3, liveshow 'Trở về' của ca sĩ Tân Nhàn đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Sau 3 tuần 'trễ hẹn' bởi bị hoãn liveshow vào phút chót, sự chờ đợi của khán giả đã thực sự vỡ òa cùng các phần trình diễn của Tân Nhàn. Nữ ca sĩ thăng hoa rực rỡ trên sân khấu, còn các khán giả thì ra về trong sự tiếc nuối như còn muốn Tân Nhàn hát thêm nhiều nữa…

Gây xúc động khi chạy đi tìm thầy giáo

Ở liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, khác hẳn những nghệ sĩ khác, Tân Nhàn lại rất kiệm lời. Suốt cả chương trình, cô chỉ dồn những tâm tư, tình cảm của mình vào mỗi bài hát, đến mãi phần cuối chương trình cô mới dành những lời nói trân trọng để cảm ơn những người thầy đã dìu dắt mình từng bước trưởng thành và được yêu mến như ngày hôm nay như NSND Trung Kiên, NSND Thanh Hoa và cảm ơn khán giả đã đến với cô đông đủ, kín cả Nhà hát.

Sự biết ơn những người dạy dỗ mình đã tạo thêm ấn tượng đẹp về Tân Nhàn trong mắt khán giả. Đó cũng là lý do khán giả bất ngờ, xúc động khi chương trình kết thúc, khán giả đang vây kín lấy Tân Nhàn chụp ảnh trên sân khấu thì cô chợt “bỏ rơi” khán giả chạy vội xuống hàng ghế bên dưới đi tìm NSND Trung Kiên. Cô đã ôm chầm lấy người thầy của mình, rưng rưng nước mắt với cảm xúc biết ơn và hạnh phúc.

Ở tuổi 83, sức khỏe của NSND Trung Kiên không được như xưa, ông rất khó khăn để di chuyển, nhưng đã không ngại trời Hà Nội chuyển mưa gió, thay đổi thời tiết để đến dự đêm nhạc của học trò cưng. NSND Trung Kiên đã vô cùng xúc động, ông liên tục nói với Tân Nhàn rằng đêm nhạc quá tuyệt vời, ông tự hào về cô. Ông cũng nói: “Thầy đã khóc khi nghe con hát”… Tiễn thầy về rồi, Tân Nhàn mới trở lại với những lời chúc mừng xôn xao của khán giả.

Với tư cách là một nghệ sĩ nhưng cũng đồng thời là một giảng viên thanh nhạc, Phó trưởng khoa thanh nhạc của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và hiện đang là nghiên cứu sinh âm nhạc, Tân Nhàn muốn tôn vinh những điều kỳ diệu của âm nhạc.

Đó cũng là lý do vì sao Tân Nhàn lựa chọn hai chữ “Trở về” cho liveshow. Trở về là sự trở về với tiếng gọi của trái tim, của một tình yêu da diết với quê hương. Là sự trở về tuổi thơ của Tân Nhàn, nơi ký ức sống một mẹ một con với những ngày đằng đẵng mẹ đi làm ca về muộn, trời mưa sấm chớp, có cô bé ngồi co ro nơi góc giường sợ hãi. Rồi vùng dậy mặc tấm áo mưa chạy như bay tới nơi mẹ làm việc và lại ngồi chờ đợi nơi đầu lán gạch mẹ làm cho tới hơn 11h đêm - hai mẹ con cùng chông chênh rảo bước về nhà.

Đó là trở về với tuổi thơ của cô bé Tân Nhàn thấm những làn điệu dân ca phát ra từ chiếc đài phát thanh của hàng xóm. Và những làn điệu ấy đã đươc cô bé ngân nga như một sự bấu víu, như nâng bước chân trên con đường xa xít mà cô bé hằng ngày vẫn phải đi trên hành trình tới lớp. Chính từ những điều ấy, mới có một Tân Nhàn như ngày hôm nay.

“Trở về” còn là sự trở về với những giá trị âm nhạc cổ truyền của dân tộc Việt, để khám phá, để tìm hiểu, để học hỏi, để thể hiện với mong muốn nỗ lực góp sức mình lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị âm nhạc cổ truyền dân tộc Việt đến đông đảo công chúng, điều mà cô ấp ủ trong sự nghiệp của mình, trong giấc mơ của mình.

Tân Nhàn đã mang theo hành trình trở về quê hương, trở về tuổi thơ đầy nắng và tình thương của mẹ. Và cũng chính là lời khẳng định của Tân Nhàn cho sự trở về với bản ngã của mình, trở về với những giá trị đặc sắc của dân tộc.

Biến hóa qua từng tiết mục

Liveshow “Trở về” của Tân Nhàn được chia thành ba phần rõ nét. Mở đầu với chủ đề Quê mẹ, Tân Nhàn gửi tới khán giả những ca khúc Trở về, Tình đất, Quê mẹ, Hai quê, Gặp nhau giữa rừng mơ…, là những ca khúc đã gắn với tên tuổi Tân Nhàn mà khán giả yêu mến đã quá quen thuộc.

Phần 2 liveshow Tân Nhàn có chủ đề “Trăng khuyết” là những bài hát đã gắn bó với tên tuổi của cô kể từ Sao Mai 2005 – cuộc thi Tân Nhàn đã đăng quang giải Nhất dòng nhạc dân gian. Ở đó, Tân Nhàn gửi tặng khán giả những ca khúc được nhiều người yêu mến như: Xa khơi, Người con gái sông La, Trăng khuyết, Đào…

Điều bất ngờ nhất của liveshow, đồng thời cũng là phần mà Tân Nhàn dồn rất nhiều tâm sức, sự nỗ lực và trăn trở chính là phần 3 “Trở về” với mảng âm nhạc truyền thống. Những bài ca cổ của âm nhạc truyền thống Việt Nam qua giọng hát Tân Nhàn cùng dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc điện tử và dân tộc đã khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú và không ngừng tán thưởng.

Những tràng vỗ tay không ngừng của khán giả hóa ra lại dành nhiều nhất chính cho những tiết mục của phần biểu diễn này. Ở phần này, Tân Nhàn đã không ngừng “biến hóa” kỳ diệu, khi thì cô hát làn điệu chèo cổ “Duyên phận phải chiều” hay “Đào liễu”, khi lại thể hiện ngọt ngào, xốn xang bài dân ca quan họ “Tương phùng tương ngộ”.

Đặc biệt, Tân Nhàn cũng gây ấn tượng mạnh khi cùng NSƯT Đình Cương thể hiện bài “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”. Sau đó, Tân Nhàn lại gây bất ngờ khi hát xẩm cùng NSƯT Văn Ty bài “Mục hạ vô nhân”.

Tân Nhàn đã làm khán phòng bùng nổ cùng âm nhạc và những tinh hoa truyền thống khi cô hát “Cô Đôi Thượng Ngàn”

Tân Nhàn đã làm khán phòng bùng nổ cùng âm nhạc và những tinh hoa truyền thống khi cô hát “Cô Đôi Thượng Ngàn”

Tiết mục cuối cùng “Cô Đôi Thượng Ngàn” cũng là điều tuyệt vời nhất Tân Nhàn muốn gửi tới khán giả trong liveshow “Trở về”, để rồi khi MC nói lời chào tạm biệt thì Tân Nhàn vẫn đang muốn hát, muốn nhảy múa, còn khán giả như vẫn muốn tiếp tục nghe.

Hương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tan-nhan-mong-khan-gia-tim-den-gia-tri-am-nhac-dich-thuc-trong-tro-ve-d2064095.html