Tan chảy với bộ ảnh siêu chất cho thấy 'người yêu có thể không có những chó nhất định phải có 1 con'

Cần gì phải 'nắm tay em đi khắp thế gian', nếu chưa có người yêu, bạn vẫn có thể 'nắm tay boss đi khắp thế gian' cho đỡ cô đơn và buồn chán nhé

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Czech Honza Řeháček, chủ nhân của loạt ảnh “Boss ơi, đặt tay lên cằm (Halu Halu) nào” đã thực hiện thêm một bộ ảnh nữa với chú cho lai sói có tên Sitka yêu thích của mình. Là người yêu thiên nhiên, thích khám phá những vùng đất hoang dã, những tấm hình mà Honza chụp đều nhuốm màu sắc mơ màng, lãng đãng nhưng cũng có chút trầm buồn như một sáng mùa đông chớm lạnh.

Chàng nhiếp ảnh gia thích mang cái tôi cá nhân gửi gắm qua từng thước hình. Ở đó, người ta không chỉ thấy tâm hồn bay bổng, tự do của một chàng trai nghệ sĩ mà còn thấy được những tình cảm tha thiết, gắn bó sâu sắc giữa chàng và chú chó của mình. Cái tên cũng chính là ước muốn mà chàng nhiếp ảnh gia muốn thể hiện: “Nắm tay boss đi khắp thế gian”.

“Nắm tay boss đi khắp thế gian”, bộ ảnh khiến ai cũng tan chảy vì tình cảm giữa con người và chú chó thân yêu

“Nắm tay boss đi khắp thế gian”, bộ ảnh khiến ai cũng tan chảy vì tình cảm giữa con người và chú chó thân yêu

Honza chia sẻ rằng anh gặp Sitka đúng vào lúc cuộc sống của anh gặp nhiều bế tắc. Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân. Lúc đó, anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới vài tháng để có thể giải tỏa tâm trạng. Và Sitka giống như một người bạn đặc biệt, xuất hiện đúng lúc cần thiết, giải vây cho tâm hồn chàng nghệ sĩ đang đơn độc, chìm trong u tối. Để rồi họ gắn bó với nhau như một phần cuộc sống cho tới tận bây giờ. Honza đã dùng từ “chú chó tuyệt vời nhất” dành tặng cho Sitka. Và đó là lý do tại sao trong mỗi thước hình của anh đều có hình bóng của Sitka trong đó.

Có lúc đáng yêu nhưng cũng có lúc Sitka “chảnh” hết sức

Đúng là “Người yêu không có nhưng nhất định chó phải có một con”.

“Từ giây phút gặp Sitka, tôi đã biết rằng chúng tôi sẽ đồng hành trên con đường khám phá vẻ đẹp nhân gian. Đó cũng là lúc tôi tới với nhiếp ảnh, với mong muốn được lưu giữ những khoảnh khắc này mãi mãi” – Honza nói.

“Hờn cả thế giới”

Và làm sống lại cả hot trend một thời “Nghiêng đầu cứu thế giới”.

Và còn gì tuyệt hơn khi một người bạn thân thiết cũng là cảm hứng sáng tác chính trong những tác phẩm của mình. Với nhiều người khác, nàng thơ của họ có thể là một cô gái đẹp nào đó, còn với Honza, chỉ cần một chú chó là đủ. Cùng ngắm nhìn nhiều hơn những thước hình cực kỳ tình cảm trong bộ ảnh “Nắm tay boss đi khắp thế gian” của Honza Řeháček nhé:

Khoảnh khắc bình yên nhất là đây

Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng người mình yêu quý, thân thiết đi du lịch khắp mọi nơi

Chó thì cũng biết làm nũng chứ bộ.

Hà Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/tan-chay-voi-bo-anh-sieu-chat-cho-thay-nguoi-yeu-co-the-khong-co-nhung-cho-nhat-dinh-phai-co-1-con-3882496.html