Tan chảy trước vườn hoa hồng đẹp như cổ tích của mẹ Việt ở Hà Lan
Vốn là người yêu cái đẹp, nhất là hoa và phong cảnh bà mẹ Việt tại Hà Lan đã biến khu vườn của mình thành hiện thực. Có lẽ, ngôi nhà của chị cũng là điều khao khát của nhiều phụ nữ khác.
Khi tôi hỏi chị tới từ đâu ở Việt Nam? Tên gì?
Chị trả lời: "Điện Biên đẹp nhất hoa ban.
Điện Biên thơm ngát, cánh đồng Mường Thanh.
Điện Biên nổi tiếng lừng danh.
Có Ngài tướng Giáp thọ trường lòng dân"
Đúng là yêu hoa lên lạc vào vần thơ. Tên thật chị là Hồng Hải Phạm. Giờ mọi người đều gọi là "Chị Lips Phạm", có lẽ, do chị đang sống ở nơi chuyên trồng hoa tulips xuất khẩu nên chị đã chụp những tấm hình về cánh đồng hoa tulips sắc màu tít tắp cùng con trai nửa khoai tây nửa khoai lang, làm cô bác, bạn bè thích thú, nên cái tên "chị Lips mẹ bé Việt Hà" được gọi từ lúc nào không hay và chị rất thích được gọi là chị Lips.
Sau nhiều năm thăng trầm bên xứ nguời thì nay chị đã được bình yên hạnh phúc bên người chồng Hà Lan. Anh đã tặng cho mẹ con chị cuộc sống như chị mơ ước. Khu vườn phía trước nhà là lý tưởng của ông nội làm tặng bà (vườn Hoàng Tử Ếch) khi ông bà còn sống. Đằng sau chị sửa đồi lại như khu vườn châu Á”
"Tất cả các loại hoa trong vườn chị đều yêu và trân trọng như nhau. Chị có thể quên nhiều thứ, nhưng những cây hoa đó mua ở đâu và phải tận tâm thế nào chị đều nhớ rất rõ "mọi người tới nhà xin gì cũng có thể được, nhưng khi về, xin cắt mấy bông hoa về cắm chắc chắn là không được rồi." - Chị vui vẻ chia sẻ.
Để có khu vườn như mơ, chị cũng bị liệt vào danh sách bà mẹ khác thường với vườn hoa. Vì, sáng sớm hay chiều tối là thấy bóng chị cặm cụi đứng lên ngồi xuống chụp hình, tưới hoa hay cắt nhặt hoa tàn, còn chuyện đào bới chuyển dịch vị trí, sơn, sửa cây hoa cũng thường xảy ra.
Người Hà Lan ai cũng rất coi trọng không gian khu vườn, nhà ai cũng sở hữu diện tích gần giống nhau, còn kiểu vườn bố trí thì tùy mỗi gia đình. Chị thường mất rất nhiều thời gian để chăm, chụp hình cho hoa, "Để có những bức hình khoảnh khắc đẹp cho mình và bạn bè cùng tận hưởng mình phải rình thời tiết hay độ nở của hoa để chụp cho ra được bức hình ưng ý." - Chị kể.
Khi được bạn bè khen ngợi và cổ vũ thì chị lại càng khắt khe, yêu cầu bản thân mình cần học hỏi nhiều hơn, để dành đúng lời khen và tình cảm yêu thương của bạn bè dành cho mình. "Chị cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi có nhiều bạn bè và giờ đây có các cô nhà báo quan tâm để mắt tới. Chị biết cũng có rất nhiều bà mẹ Việt tại Hà Lan cũng có vườn đẹp, trái ngon như mình. Nhưng chắc chị là nguời may mắn được thay mặt đại diện lên sóng trước hôm nay này, chúc các bạn cũng có ngôi vườn như ý nhé." - Chị Lips tâm sự
"Có lẽ 2 lí do lớn nhất để mình yêu hoa và có được vườn hoa đẹp như bây giờ. Thứ nhất, thửa nhỏ, thời còn bao cấp năm 1985, lúc đó, mình nhớ trước sân nhà mình là vườn hoa đẹp rất đẹp do chị gái và bố mình trồng. Thời ấy, hễ có dám cưới là hay có người tới xin, lúc đó cho thì tiếc, mà không cho họ nghĩ mình kẹt, nhưng cuối cùng gia đình mình vẫn cho hoa. Sau này, mẹ mình quyết định không trồng rau bán nữa mà chuyển sang trồng hoa. Từ đó đến lúc lớn lên mình yêu hoa lúc nào không hay. 10 năm nay, theo ông xã Hà Lan mình được sống chậm lại và thỏa mãn làm những gì mình thích "mình trồng hoa và rau để nhớ thật nhiều ngày xưa ...”
"Điều thứ 2 là sau khi mình ra nhập Hội những người thích trồng hoa quanh nhà và Hội nghiện hoa hồng, có nhiều bạn thích thú và cảm ơn mỗi khi mình đăng hình hoa quanh nhà, làng hoa tulips . Do vậy mình càng chăm sóc kỹ hơn cho khu vườn của mình để khu vườn đẹp như ngày hôm nay." - Chị vui vẻ chia sẻ.
Thường thì trước khi trồng hoa hồng, chị đào rất sâu (với những giống hồng leo thì hố sâu cả mét càng tốt), rồi trộn 40% đất thịt, dừa phân theo hướng dẫn chị học trên mạng. Với cách làm này, mỗi năm chị chỉ cần 1, 2 lần bón phân hữu cơ là hoa đủ chất và phát triển tốt. Ngoài ra, chị cũng thường lấy tỏi, ớt giã nhuyễn lọc lấy nước pha loãng (hoặc nước rửa chén) xịt lên lá và thân cây để trị sâu bệnh và các loại rệp. Đặc biệt, gốc hồng phải thoáng cho ánh nắng chiếu vào 6,8 tiếng/ngày thì tốt nhất, và phải tưới nước để giữ độ ẩm cho cây đều cho cây, nên tưới vào ban sáng sớm hay chiều tối và tưới vào gốc.
Chị chia sẻ, muốn có hoa đẹp phải đầu tư ngay từ lúc mua về (khâu đất, phân, vị trí) và phải vào mạng đọc tìm hiểu về đặc tính của loại đó muốn gì? Bà mẹ này còn cho biết, chị trồng cây vì đam mê và tình yêu với cây cối nhưng không ngờ hình ảnh của khu vườn lại được nhiều người yêu thích và chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Chị còn được mọi người biết đến khi đăng những bức hình về hoa tulips quanh làng và nhà chị, rồi mọi người đặt cho chi cái tên là Lips Phạm lúc nào không hay. Ngoài tulips chị còn có những khu vườn hoa và rau rất đẹp như chính ngôi làng nơi chị đang sinh sống.
"Mình luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc vô cùng khi mỗi sáng thức dậy mình được ngắm nhìn những cành hồng khoe sắc hay đung đưa trước gió. Có lẽ, điều này khiến mình lúc nào cũng muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của hoa hồng để chia sẻ với bạn bè và cộng đồng mạng trên facebook.
Mong rằng sau cuộc sống bận rộn hàng ngày hay thời tiết nóng bức nơi quê nhà các bạn lên mạng bắt gặp những hình ảnh vườn hoa của nhà mình khiến các bạn thấy thích thú và nhẹ lòng đi, thì quả thật là điều hạnh phúc cho mình.” - chị Lips chia sẻ.
Mỗi đợt hồng nở, khu vườn nhà chị Lips đẹp như một bức tranh ngọt ngào và lãng mạn. Khu vườn ấy là nơi để các thành viên có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống khi sáng mai thức dậy, cả nhà chỉ cần mở cửa sổ, kéo rèm thật gọn gàng là đủ để ngắm nhìn một ngày mới rực rỡ và tươi vui khi ngắm nhìn khu vườn nhỏ xinh của gia đình.
Cùng ngắm thêm những hình ảnh về vườn hoa đẹp tự cổ tích của chị Lips Phạm.
Hoa hồng leo New Dawn cánh màu hồng, tán cây rộng 3m.