Tan chảy trước chuyện tình đẹp như tranh của đôi vợ chồng fan Chelsea

Nhờ tình yêu đặc biệt dành cho CLB Chelsea nên đã giúp cho cặp đôi vượt qua khó khăn trong quãng thời gian yêu xa.

Tấm thiệp cưới y hệt vé vào sân Stamford Bridge

Tháng 7 vừa qua, một số fan Chelsea tại TP.HCM không khỏi “giật mình” khi tưởng mình nhận một chiếc vé vào cổng sân Stamford Bridge. Nhưng nhìn kỹ lại, đó lại là tấm thiệp cưới độc đáo mà bộ đôi “fan cuồng Chelsea” Vương Ngọc Tú và Đào Thị Thúy Hằng gửi đến bạn bè mình.

Tấm thiệp cưới có một không hai của Ngọc Tú - Thúy Hằng.

Tấm thiệp cưới có một không hai của Ngọc Tú - Thúy Hằng.

“Là fan Chelsea, chắc chắn ai cũng ước mơ được đến sân Stamford Bridge dù chỉ một lần. Vì lúc ấy tụi mình chưa có điều kiện sang London nên đã nghĩ ra ý tưởng tự thiết kế tấm thiệp có một không hai này nhằm cảm ơn CLB Chelsea đã chấp cánh cho tình yêu của tụi mình”, Ngọc Tú chia sẻ.

Nhắc đến Ngọc Tú - các fan Chelsea nhớ ngay đến một anh admin của hội fan Chelsea tại TP.HCM hơi tròn trĩnh, vui vẻ, hòa đồng và rất nhiệt tình. Trong khi đó, Thúy Hằng là gương mặt quen thuộc trong các buổi offline xem bóng đá. Chính vì vậy, đám cưới của hai bạn nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các fan Chelsea tại Việt Nam.

Ảnh cưới đậm phong cách Chelsea của đôi bạn sinh năm 1993.

Cũng từ ngày về chung một nhà, ngọn lửa đam mê với đội bóng càng mãnh liệt, đến mức gây…phiền toái cho hàng xóm. Tú hài hước kể: “Vợ chồng mình không bỏ sót 1 trận đấu nào của Chelsea. Mỗi lần coi là hò hét điên dại luôn. Khổ cái là ở chung cư nên mấy lần phải đi xin lỗi hàng xóm. Ước mơ lớn nhất của tụi mình là được chụp lại một bộ ảnh cưới trên sân Stamford Bridge. Tụi mình đã lên kế hoạch và sẽ sớm thực hiện nó”.

Chelsea - Dây tơ hồng chắp cánh cho tình yêu xa

Năm 2009, Vương Ngọc Tú - anh chàng sinh viên đại học khi ấy tình cờ xem trận bán kết Champions League giữa Chelsea và Barcelona.

Chelsea là chứng nhân và sợi dậy kết nối cho tình yêu của họ.

Dù Chelsea dừng bước nhưng Tú lại bị “hớp hồn” với người đội trưởng bản lĩnh John Terry luôn sẵn sàng “bảo kê” đồng đội. Cảm mến trước một tập thể dù thua cuộc đi nữa vẫn rất hiên ngang, kiêu hùng, từ đó Tú biết trái tim mình thuộc về Chelsea.

Nếu cách Tú đến với Chelsea bằng bóng đá như vậy thì với cô gái Đào Thị Thúy Hằng lại khá thú vị.

“Lúc đó khoảng năm 2012, tôi nhớ lúc đó thấy người mẫu mà mình rất thích là Ngọc Trinh mặc một bộ bikini có logo Chelsea nên tò mò tìm hiểu về CLB này. Rồi từ đó mê luôn Chelsea đến tận bây giờ”, Hằng cho biết.

Tận mắt được chứng kiến đội bóng mình yêu thích thi đấu.

Từ yêu thích, hai bạn trẻ tham gia vào các buổi offline của fan Chelsea tại TP.HCM. Tình yêu của họ cũng bắt đầu từ những cảm xúc chia sẻ cùng nhau qua trận thắng, trận thua của đội bóng.

Sau 2 năm yêu nhau, tình cảm của họ gặp thử thách lớn nhất khi Thúy Hằng quyết định sang Singapore du học thạc sĩ 2 năm.

Trong khoảng thời gian yêu xa ấy, khoảng cách địa lý của đội bạn gần như bị xóa nhòa bởi một điều duy nhất - Chelsea. Họ cùng nhau xem đội bóng thi đấu qua mạng xã hội, cùng cười cùng khóc khi đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League…

“Chính Chelsea ông tơ se duyên cho chúng tôi và cũng là sợi dây kết nối giúp chúng tôi vượt qua khoảng thời gian yêu xa”, Tú tâm sự.

Sau bốn năm yêu nhau, tình yêu của đôi bạn trẻ “đơm hoa kết trái” bằng một đám cưới vô cùng lãng mạn.

Lê Phong - Kim Huệ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tan-chay-truoc-chuyen-tinh-dep-nhu-tranh-cua-doi-vo-chong-fan-chelsea-1855787.html