Tân binh Chelsea suýt nữa đã phải giải nghệ năm 2016

Tiền đạo Chelsea mới tuyển mộ từ Juventus, Gonzalo Higuain chiều nay tiết lộ rằng anh suýt nữa đã phải giã từ bóng đá sau trận chung kết Copa America năm 2016 vì mẹ anh lâm bệnh thập tử nhất sinh.

Gonzalo Higuain trong màu áo Chelsea.

Gonzalo Higuain trong màu áo Chelsea.

Gonzalo Higuain vốn là chân sút đẳng cấp thể giới khi từng khoác áo Real Madrid, Napoli trước khi Juventus đưa anh về TYurin bằng cách kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng giá 90 triệu Euro. Anh vẫn là nhân vật chủ chốt ở Turin cho đến khi Lão Phu nhân quyến rũ Cristiano Ronaldo bằng bản hợp đồng 100 triệu Euro từ Real Madrid.
Không muốn là cái bóng của CR7, Higuain sang chơi cho Milan theo hợp đồng cho mượn, nhưng anh không phát huy hết năng lực của mình trong 6 tháng ở San Siro khi chỉ ghi 6 bàn trong 15 trận khoác áo Milan. Vì thế khi HLV cũ Maurizio Sarri (người từng giúp anh đoạt giải Vua phá lưới Serie A với 36 bàn ở Napoli) đưa ra lời mời gọi, Higuain lập tức đồng ý, còn Milan cũng cảm thấy cơ hội giải thoát bản hợp đồng cùa mình.
Higuain đã tái hợp với Sarri ở Stamford Bridge vài ngày trước và sẽ khoác chiếc áo số 9 từ nay đến cuối mủa. Song điều giới mộ điệu lo lắng là liệu tiền đạo người Argentina này có tỏa sáng trên số áo mà những Andriy Shevchenko, Fernando Torres và Mateo Kezman từng gây thất vọng.
Dù sao, Higuain vẫn có lợi thế lớn hơn những người khác là anh thích ứng với chiến thuật của Sarri và bản thân HLV người Italia biết cách giúp anh phát huy hết năng lực của mình.

Trong cuộc chuyện trò cùng báo chí, Higuain đã trải lòng khi tiết lộ anh từng muốn giải nghệ năm 2016. Sau trận chung kết Copa America (Argentina thua Chilê), Higuain trở về nhà để chăm sóc người mẹ đang bênh nặng. Anh nói trên tờ Mirror: “Vừa thấy tình cảnh của mẹ, tôi quyết định ngay lập tức là mình phải ngừng chơi bóng để có thể ở lại chăm sóc bà".
“Tôi đoán là có điều gì đó sai sai ở nhà mình trong lúc Copa America đang diễn ra, nhưng tôi vẫn còn bị sốc khi nghe mọi người nói lên sự thật về bệnh tình của mẹ”.
“Tôi cảm thấy mình có lỗi, bởi vì tôi đã chơi trận chung kết mà không biết là mẹ mình sắp qua đời. Lúc đó, cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi chẳng thiết bất cứ gì ngoài mẹ. Tôi nói với mẹ là tôi đã kết thúc vối bóng đá và nếu tình hinh nguy kịch tôi sẽ ngfừng chơi bóng chuyên nghiệp”.
Nhưng bà Nancy (hiện đã khỏe lại sau thời gian chữa trị) đã ngăn cậu con trai từ bỏ ước mơ của mình. Higuain tiết lộ: “Bà lặp đi lặp lại là bà cảm thấy hạnh phúc khi tôi chơi bóng. Bà nói rằng sẽ không cho phép tôi từ bỏ điều tôi yêu thích. Bà yêu cầu tôi tiếp tục và tôi biết mình phải thực hiện mong ước đó”.
“Gia đình và bạn bè là tất cả đối với tôi. Sau đó, mới đến bóng đá. Mọi người cần hiểu điều đó. Họ thấy bạn đá một quả bóng và họ không nghĩ rằng bạn chẳng có bất cứ điều gì để suy nghĩ về bên ngoài trận đấu”.

TIẾN TRUNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/tan-binh-chelsea-suyt-nua-da-phai-giai-nghe-nam-2016-573215.html