Tấn Beo: 'Tấn Bo lề mề nên tôi không muốn diễn chung'

Đó là một trong những lý do khiến nam diễn viên hài quyết định không để em trai diễn chung nhóm hài với mình.

Diễn viên hài Tấn Beo: 'Tôi không thể kéo Tấn Bo theo mình mãi' Nam diễn viên hài cho biết quyết định không diễn chung với Tấn Bo là để em trai trưởng thành, tự tin hơn chứ không phải bỏ anh bỏ bê em trai.

Zing.vn gặp Tấn Beo khi anh vừa kết thúc buổi quay hình một chương trình game show cải lương. Nhận làm MC hậu trường của chương trình - không phải là sở trường - nhưng anh tự tin sẽ làm tốt vì bản thân có kiến thức về cải lương.

Trong buổi trò chuyện, Tấn Beo cũng thẳng thắn trả lời về mâu thuẫn với em trai Tấn Bo mấy năm qua.

Tôi không làm gì sai trái với vợ

- Vừa qua, nhiều sân khấu hài TP.HCM đóng cửa, giảm suất diễn. Công việc và cuộc sống của anh bị ảnh hưởng thế nào?

- Tất nhiên sự thay đổi này khiến cuộc sống của diễn viên khó khăn hơn xưa. Có nhiều sân khấu mở của thì diễn viên được diễn nhiều, kinh tế tốt hơn. Bây giờ show ít và tụ điểm không còn thì thu nhập của diễn viên hài như tôi giảm nhiều.

Xuất hiện trong game show là một cách để diễn viên gần khán giả và có thêm thu nhập. Tôi thường được mời làm MC, giám khảo nhưng nói thật những công việc ấy không phải là nghề chính của tôi. Tôi là diễn viên hài nên chỉ muốn được diễn.

Tấn Beo không ngại nói về mâu thuẫn với em trai. Ảnh: Bá Ngọc.

Tấn Beo không ngại nói về mâu thuẫn với em trai. Ảnh: Bá Ngọc.

Xuất hiện nhiều mà không có vai diễn gì mới mà cứ nói hoài ở vai trò MC, giám khảo thì tôi không muốn. Tôi làm nghề mới phô trương được diễn xuất, khả năng của mình, còn nếu làm MC, giám khảo thì sợ bị người ta đánh giá.

Khi ấy, tôi khóc thật thì sợ bị nói diễn sâu, còn cười thật thì người ta bảo có gì đâu mà cười. Chính vì tôi sợ khán giả phê bình nên khi nhận tham gia các chương trình đều tự hỏi khán giả có chấp nhận mình hay không, mình có làm tốt được không.

Nói thật, nếu ngồi vào chương trình chỉ để có mặt, để có sóng hay vì kiếm tiền, tôi cũng không làm. Nếu có mặt thì mình phải có giá trị, dù chương trình đó không "hot".

Có những chương trình mà không công tâm, tôi sẽ xin rút lui với lý do kẹt việc. Mình làm nghề mà bị khống chế thì sao làm, giống như cầu thủ ra sân mà không được đá thì ra sân làm gì?

- Vậy vì sao anh nhận lời làm MC hậu trường chương trình game show cải lương - vai trò có vẻ không phù hợp với anh?

- Không có gì lạ với tôi hết. Tôi đã tham gia làm MC nhiều chương trình rồi. Tôi biết vọng cổ nên có thể nói chuyện và phân tích cho các em thí sinh hiểu. Nếu không biết thì nói gì? Mời tôi vào chương trình nhạc K-pop thì tôi đâu dám nhận. Nhận công việc mình có chuyên môn thì tôi mới tự tin chứ.

- Nhưng việc kén chọn show như thế ảnh hưởng đến thu nhập của anh ra sao?

- Tôi không nhận được show này thì nhận chương trình khác. Nếu không đi game show thì tôi đi diễn event, chương trình. Có đủ ăn, đủ mặc là tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều người hiện nay rồi. Như thế, tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa, tôi không khổ sở để so sánh hơn thua ai đâu.

Trước đây, thời đỉnh cao những năm 2000, tôi diễn nhiều, cát-xê thuộc hạng top nhưng chưa bao giờ đặt nặng tiền bạc. Khi ấy, đi diễn, người ta đưa bao nhiêu tiền, tôi nhận bấy nhiêu không đòi hỏi. Lúc đó, ca sĩ đi hát 500.000-1 triệu đồng là đụng nóc, còn tôi đã nhận 3 triệu đồng.

Tôi đi event cát-xê có khi 30 triệu đồng, mọi người chỉ 10 triệu đồng. Thu nhập khá ổn từ nghề diễn, tôi lại không ham chơi, đua đòi nên bây giờ cuộc sống không phải lo toan quá nhiều.

Không phải đề cao mình nhưng tôi sống biết điều với mọi người xung quanh. Bầu show khó khăn, bạn diễn khó, tôi sẵn sàng giúp mà không tính toán. Tôi hiểu bạn diễn của mình thế nào, cảm xúc của mọi người ra sao. Nhiều khi tôi đi diễn nhưng không nhận cát-xê vì muốn giúp đỡ người khác.

Tấn Beo khẳng định vợ chồng anh vẫn hạnh phúc. Ảnh: Bá Ngọc.

- Vợ anh phản ứng thế nào khi chồng không nhận cát-xê?

- Tôi làm chuyện tốt thì sao vợ phản ứng được? Hơn nữa, tôi làm việc nhưng vẫn lo cho gia đình, có trách nhiệm nuôi vợ con. Ví dụ lãnh 10 triệu đồng, gặp bầu show than bị lỗ, lấy một nửa thôi. Đó là cách mình giúp đỡ mọi người nhưng vẫn có tiền mang về cho gia đình.

Bản thân tôi khi làm việc gì cho ai đó không đặt nặng chuyện báo đáp, kể cả bị phản, tôi cũng không trách vì "tri ân bất cần báo". Tôi tự tin mình không có tiếng xấu trong giới nghệ sĩ. Điều đó có bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu.

- Nhiều năm qua anh luôn kín tiếng chuyện gia đình, không đưa vợ đi sự kiện hay xuất hiện trên truyền thông. Thực tế đã có tin anh ly hôn. Anh nói sao?

- Tôi không phô trương, giới thiệu sản phẩm của gia đình với công chúng. Tin đồn ly hôn mãi chỉ là tin đồn, có khi người ta cũng không biết gia đình tôi thế nào. Nếu gia đình tôi thật sự có gì thì chắc không giấu được đâu, sẽ rần rần trong giới thôi.

Cuộc sống gia đình tôi vẫn đầm ấm, con cái học hành đến nơi đến chốn. Trong gia đình, vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn nhưng tôi là người chịu đựng, nhẫn nại hay lắm.

Người ta cứ nói nghệ sĩ đi diễn dễ rung động, cảm nắng nhưng tôi có đạo đức, lương tâm nên không làm gì sai trái với vợ. Chưa bao giờ tôi quen cô này cô kia khiến vợ ghen tuông, tra hỏi.

Tôi làm được điều đó nên bạn bè trong giới rất quý và nể. Fan muốn kết bạn nhưng tôi còn dè dặt. Khi thấy cô nào hâm mộ, chuẩn bị người ta có sự lưu luyến là tôi bỏ chạy rồi. Chạy thật sự đó. Tôi không dám liên lạc, để sau này người ta nguôi đi rồi mới gặp lại.

Tấn Bo mãi là cái bóng của tôi

- Anh nói mình giúp đỡ bên ngoài nhiều nhưng có tin em trai Tấn Bo lại chê trách anh trai không hỗ trợ mình. Anh giải thích thế nào?

- Tôi hỗ trợ em thế nào thì mọi người xung quanh đều biết. Mọi người biết Tấn Bo từ khi nào? Khi có Tấn Beo mới có Tấn Bo chứ. Tấn Bo lúc nhỏ chỉ là đứa bé bình thường, đi theo tôi. Nếu không có bàn tay tôi nuôi thì giờ này sao có Tấn Bo.

Nếu nói tôi cho Bo tiền nọ kia thì không có nhưng tôi cho em cần câu là nghề diễn. Còn em có quyền nói tôi thế nào là quyền của Bo. Tôi nuôi em thì kể công làm gì? Công sức mình lo cho em đến lúc trưởng thành là vui rồi. Em muốn tôi phải cho nó bao nhiêu mới xứng đáng là người anh?

Tấn Beo cho biết anh nuôi và hướng dẫn em trai từ nhỏ thay ba mẹ. Ảnh: Bá Ngọc.

- Vì sao anh quyết định không diễn chung nhóm hài với em trai?

- Tấn Bo có tính lề mề, làm việc không tập trung, tận tâm. Đi diễn chung mà tôi lo giờ diễn, nhắc nhở, gọi trước nhưng vẫn lề mề. Tôi bực bội nên la hoài em vì điều đó. Em út làm việc như vậy tôi không thích. Tình trạng đó kéo dài làm mất uy tín gia đình tôi thì sao? Tôi đâu có sức lực vĩnh viễn mà lo mãi cho em được.

Đó là lỗi của Tấn Bo sao lại trách anh. Tấn Bo không hiểu điều đó nên nói tôi không giúp. Mà tôi nghĩ Bo không dám giận tôi đâu. Tôi đã hy sinh cho em út bao nhiêu rồi. Tôi nói ra điều đó là thật lòng, mong em mình tốt hơn. Em trai mình như thế thì không thể bao che được.

- Ngay cả khi Tấn Bo tham gia một game show, anh không làm cố vấn cho em trai. Điều này càng khiến mọi người tin anh em Tấn Beo mâu thuẫn?

- Giới thiệu cho em những game show đó nhưng tôi âm thầm làm sau lưng Bo mà chưa bao giờ nói. Tôi giới thiệu thôi, còn khả năng, bản lĩnh của người em mình thế nào nữa chứ. Tôi đâu phải cõng tới, giao cho người ta nuôi dạy. Tôi không làm hộ em mọi việc được. Tôi không nói ra chuyện đó vì muốn em có lòng tự tin, tự trọng để tự đi.

Còn việc Tấn Bo không nhờ anh làm cố vấn là vì nghĩ anh diễn không đẳng cấp. Hoặc có thể Bo ngại, mặc cảm với tôi. Đứng chung với tôi, khán giả chỉ nhìn tôi như thế càng áp lực với Tấn Bo.

Tách tôi ra, Bo mới có cơ hội thể hiện chứng tỏ mình, chứ diễn chung thì mãi mãi là cái bóng sau tôi thôi. Tôi làm như vậy cũng đau lắm nhưng không biết làm sao. Tôi chỉ mong em ra ngoài được mọi người khen diễn hay, diễn tốt.

Anh em Tấn Beo và Tấn Bo.

- Nghe nói anh em Tấn Beo - Tấn Bo có thời gian dài giận nhau, không gặp cũng không trò chuyện, thực hư thế nào?

- Tôi chỉ giúp khi em còn nhỏ, đến khi em có gia đình, cơ hội riêng thì phải tự lập. Tôi không thể cứ bồng bế theo mãi được. Tôi không nói mình hay nhưng thật sự đã gồng gánh em út từ nhỏ. Có người anh nào như tôi đã giúp em xây dựng tên tuổi từ số không rồi khán giả nhớ tới chưa?

Nhìn lại, Tấn Bo không có gì trách tôi nổi đâu. Với người ngoài tôi còn không sai thì sao làm sai trái với người thân, cuộc đời tôi phát hiện gì sai với ai là lập tức đến xin lỗi. Tôi đối xử với em thế nào thì gia đình hiểu.

Còn chuyện gặp nhau, Bo muốn gặp tôi lúc nào chả được. Tôi là anh, vòng tay mở rộng mà. Còn không gặp là vì mỗi người có gia đình riêng, lại ở cách xa nhau.

Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tan-beo-tan-bo-le-me-nen-toi-khong-muon-dien-chung-post864752.html