TamKe: Anh chàng producer từng kết hợp với Hoài Lâm và châm ngôn luôn cháy hết mình với nghề

TamKe– anh chàng producer đang khiến nhiều người có một cái nhìn thực nể phục vì làm nghề một cách hết mình và 'điên loạn'.

Giới nghệ sĩ luôn là nơi hào quang rực rỡ nhất, thế nhưng để một bản nhạc, một giai điệu vang lên và thấm vào lòng khán giả thì đó là cả một quá trình cần mẫn của cả một ê-kip. Và khi ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu, những người âm thầm hỗ trợ phía sau đó lại cho phép mình mỉm cười vì mọi thứ đã thành công.

“Nhiều lần em thấy vui vì biết công sức mình đóng góp đã có thể được đền đáp xứng đáng. Và em nghĩ, nghề nào cũng có cái vui, nghề producer của em cũng thế. Không cần xuất hiện trên sân khấu, không cần được nhiều người tung hô, thế nhưng chỉ cần tạo ra được những bản nhạc “hợp lòng” người hâm mộ thì là quá thành công rồi” TamKe chia sẻ.

Trong giới âm nhạc, chắc chắn không ai xa lạ với cái tên TamKe tên thật là Trần Lê Mạnh Đình cả. Chỉ mới sinh năm 1996 thôi, thế nhưng với TamKe, âm nhạc là một điều gì đó gợi nên cho ảnh cả một bầu trời đam mê và “ám ảnh” cả đời. Và con đường quyết tâm theo đuổi nghệ thuật cũng vậy.

“Con đường để em bắt đầu đặt chân vào việc làm music producer cũng khá có duyên. Từ hồi học cấp 2, em phát hiện ra mình vô cùng yêu thích thứ giai điệu mà chỉ cần ngân nga thôi cũng làm em vui cả ngày. Em rất thích biến đổi giai điệu của 1 bài hát nào đó và tưởng tượng ra vô số bản phối khác nhau.

Nhiều người cũng bảo em hơi “dị”. Em cũng công nhận em “dị” thật. Khi làm một bài nhạc nào đấy thì trong đầu em đều nảy ra vô số ý tưởng. Em luôn có những dòng suy nghĩ tự chạy rằng, nếu như làm 1 bản phối theo ý tưởng riêng của bản thân mình thì chắc chắn sẽ vô cùng lạ tai”.

Nhưng đam mê thì chắc chắn chưa đủ, phải thực sự am hiểu về âm nhạc thì mới theo đuổi được đam mê, chính vì thế khi nhận thấy nếu bản thân không biết chút gì về âm nhạc thì đam mê đó sẽ bị dập tắt thì TamKe đã quyết định mày mò học tập, tìm hiểu về âm nhạc và con đường theo đuổi âm nhạc của chàng producer 24 tuổi cũng bắt đầu từ đấy.

“3 năm em quyết định “văn ôn võ luyện” và trau chuốt thì hiện tại, em cũng đã có ít thành tựu để bản thân cảm thấy đó sẽ là động lực để ngày càng cố gắng nhiều hơn. Em thấy bản thân mình không gò bó vào một dòng nhạc nào mà sẽ liên tục thử sức mình để có thể có thêm nhiều kinh nghiệm.

“3 năm em quyết định “văn ôn võ luyện” và trau chuốt thì hiện tại, em cũng đã có ít thành tựu để bản thân cảm thấy đó sẽ là động lực để ngày càng cố gắng nhiều hơn. Em thấy bản thân mình không gò bó vào một dòng nhạc nào mà sẽ liên tục thử sức mình để có thể có thêm nhiều kinh nghiệm.

Bản thân em là một người làm dòng nhạc điện tử, thế nhưng lại thích dòng nhạc Bolero. Chính vì thế, em cũng đã cho ra đời một vài sản phẩm kết hợp khá hay ho giữa 2 dòng hạc với nhau. Chính vì lẽ đó, nhiều người khá ủng hộ khi dần đưa âm nhạc thị trường đến gần hơn, người trẻ hay những người lớn tuổi đều có thể nghe được”.

TamKe chia sẻ, anh có cơ hội làm việc với khá nhiều tên tuổi lớn như Hoài Lâm, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Huỳnh James và Pjinboys. Và một trong những sản phẩm mới đây của Tamke chính là kết hợp vớiBuồn làm chi em ơicủa Hoài Lâm. Vẫn mang hơi hướng Bolero, thế nhưng bản phối của Buồn làm chi em ơi được nhận xét rằng “điên” và “đáng nghe”.

“Có dịp hợp tác với các nghệ sĩ lớn, có tên tuổi cũng là một trong những bước quan trọng trên con đường chinh phục nghệ thuật của em. Với em, hạnh phúc nhất chính là được tạo ra những giá trị “để đời”. Em vẫn định hướng trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển dòng nhạc bolero kết hợp với nhạc điện tử, cũng như nâng cao trình độ sản xuất để có thể cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc tốt nhất có thể. Thành công sẽ có những điểm chạm tới vinh quang, thế nhưng với em chiến thắng không có nghĩa là mình sẽ cho phép bản thân ngủ quên trên hào quang đó. Nếu không biết cố gắng và trau dồi thì chắc chắn, việc tụt hậu là điều không thể tránh khỏi”.

Khi được hỏi liệu rằng đã là nghệ sĩ thì thường ai cũng có máu điên, liệt TamKe có nhận mình là một người điên trong nghệ thuật không, chàng music producer ngay lập tức gật đầu.

“Em điên lắm. Thực sự nếu nói về điên trong nghề thì em thấy em cao trào lắm ạ. Bất cứ khi nào em ôm nhạc cụ hay em ngồi vào bàn làm việc thì âm nhạc trong em lúc nào cũng rực lửa. Em nghĩ rằng, khi mình có sự khác biệt, khi mình có sự đam mê và yêu nghề thì chắc chắn người khác sẽ dành cho mình sự tin tưởng. Và sảm phẩm khi em làm ra cũng sẽ được người khác tôn trọng và yêu thích”.

Hà Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tamke-anh-chang-producer-ket-hop-voi-hoai-lam-20200903120132215.html