Tấm vé nức lòng người hâm mộ

Tấm vé dự vòng chung kết (VCK) FIFA futsal World Cup 2021 mà Đội tuyển futsal Việt Nam vừa giành được đã làm nức lòng người hâm mộ nước nhà.

Vượt qua đội tuyển Lebanon trong trận play-off đêm 25-5, đội tuyển Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại VCK. Trải qua những khó khăn và áp lực, Việt Nam có một trận đấu rất hay và quả cảm. Cái hay ấy là sự hợp lý trước một đối thủ ngang tài ngang sức. Vẫn với chiến thuật như trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam không đá theo kiểu xây dựng một lối chơi rồi lắp các cầu thủ vào như Lebanon, mà chúng ta chơi theo từng tổ, mỗi tổ có một chiến thuật riêng, một “điểm nổ” riêng. Lối chơi ấy khiến đối thủ không biết đâu mà lần mỗi khi chúng ta thay người. Cách thi đấu của futsal, cường độ vận động nhanh chóng mặt, nên chỉ tầm 2 đến 4 phút là cầu thủ xuống sức và phải thay người. Đấy là lý do vì sao khi các cầu thủ của ta vào thay người luôn là một ẩn số khiến đội bạn phải hao tâm tổn sức.

 Niềm vui giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA futsal World Cup 2021 của đội tuyển Việt Nam tại UAE.Ảnh: VFF

Niềm vui giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA futsal World Cup 2021 của đội tuyển Việt Nam tại UAE.Ảnh: VFF

Việt Nam có nhiều cầu thủ mang lại cho khán giả cảm giác an toàn. Thủ môn Hồ Văn Ý vẫn giống trận đấu trước, chơi cực hay và đóng góp gần như 50% cho chiến thắng. Anh đã cản phá nhiều tình huống, trong đó có ít nhất 4 pha cản phá tưởng “chết đi sống lại”. Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam chơi hưng phấn và tự tin hơn vì có “vốn” ở trận lượt đi. Một bàn thắng của chúng ta lúc này bằng hai bàn thắng của đội bạn nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Đó là lý do vì sao trận hòa 1-1 không đủ để Lebanon giành tấm vé cuối cùng đến Lithuania vào mùa thu năm nay.

Phải thừa nhận rằng, các cầu thủ Lebanon có nhiều cơ hội hơn, thể lực và kỹ thuật có phần nhỉnh hơn. Còn Việt Nam, với lối chơi đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Chúng ta có thể không phải là những nghệ sĩ sân cỏ, không có những quả vê gầm, múa trên trái bóng như đội bạn nhưng chúng ta là người thắng cuộc. Thể thao là thế.

Chiến thắng đưa huấn luyện viên (HLV) Phạm Minh Giang trở thành HLV futsal nội đầu tiên cầm quân và giành vé đưa đội tuyển vào VCK World Cup. HLV Phạm Minh Giang được FIFA công nhận và bình chọn là một trong 10 HLV futsal giỏi nhất thế giới hiện nay. Góp phần phát triển bộ môn futsal, không thể không nhắc đến ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), người có công xây “đường băng” để futsal Việt Nam cất cánh.

Nếu như tấm vé năm 2016 có phần bất ngờ và may mắn thì lần này, Đội tuyển futsal Việt Nam giành vé tới futsal World Cup 2021 bằng bản lĩnh và tinh thần quả cảm. Điều đó minh chứng chiến lược đầu tư, phát triển futsal Việt Nam đang đi đúng hướng và bước đầu cho thấy hiệu quả cao.

Ngày 26-5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư chúc mừng Đội tuyển futsal Việt Nam giành vé tham dự futsal World Cup 2021. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng đội tuyển 1 tỷ đồng. Theo kế hoạch đã được FIFA công bố, vòng chung kết FIFA futsal World Cup 2021 với sự tham dự của 24 đội tuyển sẽ được tổ chức tại Lithuania từ ngày 12-9 đến 3-10.

THU HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tam-ve-nuc-long-nguoi-ham-mo-660737