Tâm thư của thầy Park

Thời gian qua, dân tình đã dần quen với việc một số người viết tâm thư trên mạng xã hội. Họ, thường là nhân vật nổi tiếng, và thường viết tâm thư khi có chuyện không hay xảy ra với bản thân.

Trong giới showbiz Việt thì các nghệ sĩ có vẻ chuộng viết tâm thư. Tần suất của những tâm thư đang nhiều lên khiến bàn dân thiên hạ giờ thấy tâm thư của ai đó trên mạng xã hội thì thường lướt qua xem sự việc, sự cố gì đã xảy ra. Viết tâm thư thường có hai kiểu: Sai hoặc không sai đều viết tâm thư. Nhiều người trong chúng ta hẳn còn nhớ đến tâm thư xin lỗi của Đàm Vĩnh Hưng sau scandal hôn nhà sư trong một buổi đấu giá từ thiện. Chuyện rồi ai cũng quên. Hoặc nếu có là chuyện động trời thì dân tình cũng thường tặc lưỡi mà cho qua, vì luôn tâm niệm: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Nhưng cũng có một vài cá nhân lạm dụng chuyện viết tâm thư để đánh bóng hình ảnh, PR chiêu trò.

 Cái bắt tay giữa thầy Park và hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh cũng đã thể hiện rõ tinh thần đồng đội.Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Cái bắt tay giữa thầy Park và hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh cũng đã thể hiện rõ tinh thần đồng đội.Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Thế nhưng, giữa những lùm xùm tâm thư, cuối năm 2019 xuất hiện một bức tâm thư rất đáng suy nghĩ, đó là tâm thư của Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam- ông Park Hang-seo, gửi người hâm mộ. Bức thư có đoạn: “Ở thời điểm cuối năm 2019 như lúc này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến người dân Việt Nam và Hàn Quốc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và dành tình yêu bất tận cho bóng đá Việt Nam.

Tôi tin rằng tấm Huy chương Vàng ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á-SEA Games vừa qua sẽ đại diện cho thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Nhờ vào màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ, sự cống hiến của các thành viên trong ban huấn luyện, các nhân viên của đội đã giúp chúng tôi đạt được kết quả tuyệt vời như thế.

Thế nhưng, nếu không có sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc, thành công trong năm nay sẽ trở thành vô nghĩa…”.

Lời thầy Park nói chẳng sai. Lại nhớ mấy năm trước, khi Hà Nội FC vô địch V-League tằng tằng, có một lượng khán giả không đến nỗi nào nhưng nếu so với các đội bóng khác, như: Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Becamex Bình Dương, Đà Nẵng… thì chẳng thấm vào đâu. Thế nên bầu Hiển luôn đau đáu làm thế nào để đội bóng Thủ đô có được nhiều người hâm mộ đồng hành với đội, để những buổi lễ mừng công, mừng chức vô địch không diễn ra trong cảnh "chỉ người nhà vui với nhau".

Lý giải cho thành công của các đội tuyển Việt Nam trong năm 2019, thầy Park cho rằng: “Tinh thần đồng đội của người Việt Nam là giá trị cốt lõi trong thành công. Đấy là giá trị len lỏi trong mọi ngóc ngách ở Việt Nam và lan sang cả Hàn Quốc. Với “tinh thần đồng đội”, chúng tôi đang đồng hành cùng nhau để phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tôi sẽ làm hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất bằng tất cả khả năng của mình trong năm 2020. Một lần nữa, cảm ơn các bạn, những người hâm mộ cho hành trình tuyệt vời vừa qua của bóng đá Việt Nam...”.

Đọc xong tâm thư của thầy Park, ngẫm ra lúc thành công, chẳng mấy “sao” nào trong làng giải trí Việt viết tâm thư tri ân người hâm mộ. Mà cứ động có chuyện không hay, họ mới viết tâm thư xin lỗi, nói đôi lời xuống nước và thậm chí "thích chơi kiểu gì thì chiều kiểu đó". Chẳng hiểu tâm thư hay là chiến thư?

Lại nhớ bầu Đức từng có lần viết về thầy Park: “Chúng tôi phải cảm ơn HLV Park Hang-seo mới đúng. Nhờ có ông, bóng đá nước nhà đã gây nhiều tiếng vang trên đấu trường Đông Nam Á và châu Á. Tôi biết từ lâu, ông Park không vì tiền! Ông Park là người tình nghĩa, có trước có sau, không phải kẻ đứng núi này trông núi nọ”.

Hình như với những người không “đứng núi này trông núi nọ”, thì lòng họ khá thanh thản trước tiền bạc và danh vọng.

THU HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tam-thu-cua-thay-park-606523