Tâm thần hay ngáo đá?

Trầm cảm đúng là nhiều hơn trước nhưng nguyên nhân gây ra các bất ổn lại chính là ma túy.

Một đối tượng ngáo đá chống đối cảnh sát

Vụ thảm án giết 3 người trong đêm ở Thái Nguyên, hung thủ đâm chém liên tiếp vào 7 người, may mắn 4 người thoát chết. Vụ con trai đánh chết bố ở Hải Phòng gây chấn động những ngày qua. Những kẻ gây ra các án mạng kinh hoàng này có người nói do tâm thần, có người nói do ngáo đá.

Chia sẻ bài báo “Bệnh nhân nhảy từ tầng 6 xuống tự vẫn ở Bệnh viện Bãi Cháy” của Báo Giao thông, bạn đọc Hoa Nguyễn bình luận: “Tại sao quá nhiều vụ án mà người thường không thể lý giải được lại diễn ra. Bao nhiêu vụ trong số đó là do người tâm thần gây ra, bao nhiêu vụ là do chạy “hồ sơ tâm thần” để thoát tội?”.

Bạn đọc Lý Minh viết: “Cuộc sống quá nhiều sức ép, quá nhiều cám dỗ, ngày càng có nhiều người bị trầm cảm, tâm thần. Điều này đã trở thành một vấn nạn, nguy hiểm không kém đại dịch lớn như HIV… Nếu ngành Y tế không có chiến dịch tuyên truyền, khám chữa bệnh ở cơ sở kịp thời phát hiện và điều trị, sẽ có thêm nhiều cảnh thương tâm diễn ra”.

Bạn đọc Hòa An lại phản bác: “Trầm cảm đúng là nhiều hơn trước nhưng nguyên nhân gây ra các bất ổn lại chính là ma túy. Dùng ma túy đá, chất kích thích, con người mới trở thành những kẻ ác, phi nhân tính có thể chém giết cả người thân. Công an cần phải làm mạnh tay hơn nữa với những kẻ buôn bán những thứ giết người này. Giờ bọn trẻ ra đường là có thể mua được bóng cười, thuốc lắc, nếu không dừng lại kịp thời thì xã hội sẽ có thêm những kẻ nghiện ngập, trở thành mối họa cho người khác”.

Nhiều bạn đọc khác cùng đồng tình quan điểm của bạn Hòa An và cảnh báo mỗi gia đình phải chăm lo, quan tâm con em mình hơn nữa. Tránh việc để đám trẻ nghiện chất kích thích lúc nào không hay. Như vụ 7 người chết vì sốc thuốc ma túy tổng hợp tại Lễ hội Âm nhạc Hồ Tây (Hà Nội) vừa qua.

Camera giám sát hành trình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tam-than-hay-ngao-da-d273480.html