Tâm sự rớt nước mắt ngày 20/10 của người mẹ 25 năm nuôi con bại não: 'Rồi cũng đến lúc phải chấp nhận, tôi yêu cả những khiếm khuyết của con'

Chẳng có phép màu nào giúp chàng trai 9x- chàng nhạc sĩ bại não Thiên Ngôn có thể đứng lên, đi lại và nói chuyện bình thường, nhưng điều kỳ diệu vẫn luôn tồn tại, trong niềm tin của người mẹ vĩ đại và trong ước mơ của chàng trai thiên tài ấy…

Có lẽ chẳng cần nói ra thì tất cả đều có chung câu trả lời cho câu hỏi ai là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế giới này, bởi đó chính là mẹ. Những vất vả mẹ chưa bao giờ kể, những muộn phiền mẹ chưa một lần nói ra, những cô đơn mẹ luôn giấu trong lòng. Nuôi dạy một đứa trẻ bình thường lớn lên, đi làm và thành đạt, đó là một hành trình gian nan và đầy nỗ lực của mẹ, bao nhiêu khó khăn chất chồng trên vai, mẹ chùn gối xuống rồi căng mình gồng gánh tất cả.

Thế mà, cô Tạ Thị Mùi, mẹ của Thiên Ngôn (tên thật là Vũ Quốc Hùng, sinh năm 1993) đã 25 năm trời cùng con chống lại căn bệnh bại não bẩm sinh, 25 năm trời cùng con học chữ, học nói, học đàn, học cách để trở thành một người có ích. Và rồi, như đóa hoa nở bung những cánh mềm nơi sa mạc, Thiên Ngôn của ngày hôm nay, đã là một nhạc sĩ 9x được biết bao người ái mộ, những sáng tác của Thiên Ngôn thu hút tới vài triệu lượt nghe…

Cô Mùi và con trai.

Thành quả ấy, chẳng phải cũng chính là một điều kỳ diệu?

“Khi Hùng được 6 tháng tuổi nhưng chưa biết bò, biết lẫy, hai tay cứ nắm chặt vào, rồi khi nhận tin Hùng bị bại não bẩm sinh thể co cứng…, đối với tôi, đó là tiếng sét khốc liệt nhất. Bầu trời như sụp xuống, tôi không biết phải bắt đầu chinh chiến từ đâu. Xa xôi đến mấy, ra Bắc vào Nam, chỉ cần nghe mách ở đâu có thầy lang tốt, tôi cũng cố gắng đi tìm phép màu về cho Hùng”, cô Mùi nghẹn ngào tâm sự.

Ai đó từng nói, thời gian thật sự là liều thuốc tốt chữa lành mọi vết thương, nhưng thời gian với người mẹ và cậu con trai như cô Mùi và Hùng thì nó thật đáng sợ, bởi nó thiêu đốt hao mòn ý chí của con người. Giấc mơ mà Hùng có thể đứng lên, đến bên mẹ và tự tay chăm sóc cho chính bản thân mình, nó vẫn luôn chỉ là giấc mơ.

Người mẹ ấy đã hy sinh tất cả để con được hạnh phúc, nhưng có lẽ, mọi bà mẹ trên cuộc đời này đều luôn vĩ đại như thế.

“Có thời gian Hùng mặc cảm và tự ti lắm, Hùng không muốn ra ngoài vì phải đối diện với những cái chỉ trỏ, những lời xì xào xung quanh. Thương con nhưng cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể luôn ở bên, bầu bạn và sẻ chia cùng con. Bao nhiêu năm nay, mọi vui buồn thường nhật Hùng vẫn luôn kể hết với mẹ. Lắm lúc tôi không muốn tin Hùng bị bại não bẩm sinh, không muốn chấp nhận sự thật ấy. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi yêu cả những khiếm khuyết của con. Bài hát Hùng viết gửi tặng, tôi nghe đi nghe lại, lần nào cũng xúc động và thương con”, cô bồi hồi.

Thiên Ngôn- chàng trai dũng cảm, chàng nhạc sĩ tài năng từng xuất hiện trong chương trình “Điều ước thứ 7”.

Thiên Ngôn đã cho ra đời rất nhiều ca khúc được giới trẻ đặc biệt yêu thích.

Ngoài những sản phẩm được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện, Thiên Ngôn có 2 ca khúc đặc biệt về mẹ của Thiên Ngôn chất chứa bao nỗi niềm da diết đã được nhiều khán giả yêu thích và đồng cảm vô cùng. “Giờ con mới biết” (Bảo Trâm Idol thể hiện) và “Đã bao giờ mẹ được ngủ ngon chưa?” (Ưng Hoàng Phúc thể hiện) gây xúc động mạnh tới người nghe.

Ca khúc “Đã bao giờ mẹ được ngủ ngon chưa?” sẽ khiến nhiều người rưng rưng trong ngày này.

Bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu lời tạ ơn, Thiên Ngôn đã gửi gắm tất thảy. Là một người khuyết tật thật đau lòng, nhưng trái tim và trí óc của Thiên Ngôn thì không hề thiếu sót. Trong chiếc áo của một nhạc sĩ, Thiên Ngôn ngồi trước những dàn đèn rực rỡ, chiếc nơ bảnh bao thắt ngay ngắn trên cổ, những phím đàn ngân lên, và không ngớt những tràng pháo tay nổi lên. Thiên Ngôn xứng đáng với tất cả những gì đẹp đẽ nhất, như cách mà Ngôn đã truyền tới niềm tin, nghị lực cho bao người!

Yêu mến trước một tài năng, hơn nữa chúng ta cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng của người mẹ. Phép nhiệm màu từ cổ tích kỳ diệu có vẻ xa xỉ nhưng chúng ta hãy tin vào những điều phi thường đến với những người nỗ lực thực sự. Giữa ngàn hoa, Hùng và mẹ là những đóa hoa hướng dương rực rỡ nhất vươn lên với nắng mai.

Đọc câu chuyện của Thiên Ngôn và người mẹ vĩ đại, chúng ta càng trân trọng hơn tình mẫu tử thiêng liêng.

Nếu một ngày được đến gặp Hùng, được nhìn thấy đôi tay ân cần mà mẹ đút cho Hùng ăn, ngồi sát bên bầu bạn, lắng nghe từng chữ Hùng nói…, bạn sẽ có một phút giây tĩnh lặng và nhận ra, mẹ luôn yêu ta đến vô ngần. Và bất cứ người mẹ nào cũng vậy!

Long Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/tam-su-rot-nuoc-mat-ngay-20-10-cua-nguoi-me-25-nam-nuoi-con-bai-nao-roi-cung-den-luc-phai-chap-nhan-toi-yeu-ca-nhung-khiem-khuyet-cua-con-3901849.html