Tâm sự nhói lòng của mẹ nam sinh trường Đại học Giao thông Vận tải bị trúng đạn tử vong

Mặc dù sự ra đi đột ngột của N.Đ.A đã được hơn 5 ngày nhưng bà Chính – mẹ nạn nhân - vẫn đau đớn tột cùng. Bà không thể tin vào sự thật đau lòng này.

Những ngày này, khi mọi nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của N.Đ.A – nam sinh trường Đại học Giao thông Vận tải đã được tỏ tường nhưng với bà Trần Thị Chính (SN 1974, trú tại phường Hưng Đạo, TX Đông Triều, Quảng Ninh) và gia đình, mọi chuyện tưởng như một giấc mơ.

Bởi mỗi khi nhắc lại, bà Chính đau đớn tột cùng và chưa muốn tin vào sự thật đau lòng rằng con trai mình đã ra đi mãi mãi.

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Chính nghẹn ngào: "Khoảng 21h40 phút buổi tối định mệnh đó (30/10), tôi cùng lúc nhận được tin nhắn và vài cuộc gọi của con trai nhưng do không để ý nên đến khoảng 22h30 tôi mới cầm máy".

Tin nhắn Đ.A gửi cho mẹ - bà Trần Thị Chính vào ngày định mệnh.

Tin nhắn Đ.A gửi cho mẹ - bà Trần Thị Chính vào ngày định mệnh.

"Đọc tin nhắn của con trai khoe về thành tích học tập ở trường và học bổng anh mới nhận được mà tôi rất vui. Trong tin nhắn, anh còn nhắng nhít là tiền học đợt 2 này con có học bổng với hỗ trợ bên ngoài nên đóng hết rồi nha. Tôi vui vì con trưởng thành. Khi đọc xong tin nhắn thì tôi thấy số Đ.A gọi đến. Tưởng lại nhắng nhít với mẹ tiếp, thế nhưng là giọng nói của bạn Đ.A ở đầu dây bên kia báo Đ.A bị chảy máu mũi và hộc máu miệng rất nhiều. Đ.A được đưa đến BVĐK Đống Đa, cô lên với anh ấy đi…", bà Chính nghẹn ngào.

Bà Chính tiếp lời: "Nghe đến đó, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Đ.A nhưng chân tay rụng rời. Bằng linh cảm của người mẹ, tôi dự cảm có chuyện chẳng lành nên cả gia đình tôi tức tốc lên Hà Nội. Trên đường lên Hà Nội tôi rất nôn nóng, cảm thấy không yên trong lòng và lý do duy nhất giúp tôi còn chút hy vọng chuyện dữ hóa lành là gọi vào số máy của con vẫn đổ chuông".

Đến khoảng 23h đêm 30/10, gia đình bà Chính có mặt tại Hà Nội thì nhận tin sét đánh. Phát súng "vô tình", oan nghiệt đã mang con trai bà Chính ra đi mãi mãi.

Chân dung nam sinh trường Đại học Giao thông Vận tải tử vong do trúng đạn lạc.

Theo bà Chính, lần cuối nói chuyện với con trai là vào tuần trước, khi bà Chính nhắn con trai về nhà chơi với mẹ nhưng Đ.A lại bận vì phải tham gia công tác đoàn của trường.

Cho đến hôm nay, hậu sự của con đã hoàn tất nhưng mỗi khi mở lại những dòng tin nhắn của Đ.A, bà Chính trực trào nước mắt.

Được biết, bà Chính hiện đang công tác tại TTYT thị xã Đông Triều, còn chồng bà làm công nhân. Gia đình bà Chính có được 2 người con là N.Đ.A và một em gái đang theo học lớp 12.

Trước vụ việc trên, gia đình nạn nhân mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để cùng đòi lại công bằng cho Đ.A.

Trước đó, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bước đầu xác minh, đối tượng nổ súng vào nam sinh N.Đ.A (SN 1999, quê ở Quảng Ninh) là Nguyễn Xuân T (SN 1991, HKTT tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Nguyễn Xuân T là trung úy, cán bộ Công an huyện Phúc Thọ. T là người có sở thích sưu tầm súng nên đã đặt mua một khẩu súng hơi tự chế trên mạng xã hội.

Hình ảnh giây phút nam sinh bị trúng đạn được camera ghi lại.

Vào đêm xảy ra vụ việc, T mang súng ra quán nước đối diện nhà số 26, ngõ 26 đường Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) khoe với bạn bè. Tuy nhiên, do tưởng súng đã hết đạn nên trong quá trình này, súng đã bất ngờ nổ về hướng bên đường, đối diện quán nước.

Viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 – 30 mét, trúng vào nam sinh N.Đ.A đang đứng trước cửa nhà chờ người thân. Vụ việc đã khiến N.Đ.A trọng thương và gục tại chỗ.

Sau sự việc trên, Giám đốc Công an Hà Nội đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Xuân T, đồng thời giao Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác, điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tam-su-nhoi-long-cua-me-nam-sinh-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-bi-trung-dan-tu-vong-20201104152104039.htm